Tuesday, April 23, 2024

Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn họp mặt ‘Vẫn Còn Có Nhau’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ðại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn lần thứ 21 với chủ đề “Vẫn Còn Có Nhau” vừa diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 14 Tháng Mười Một, do Hội Liên Trường Qui Nhơn tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Nhạc cảnh “Tình Ca Qui Nhơn” do cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo đó, các trường trung học ở Bình Định trước năm 1975 gồm: Cường Để, Kỹ Thuật Quy Nhơn, La San, Tăng Bạt Hổ, Quang Trung Nghĩa Thục, Tự Lục, Vị Nhân, Trinh Vương, Tây Sơn, Nhân Thảo, Viên Giác, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Đặng Đức Siêu, Đống Đa, Quang Trung, Bán Công Tam Quan, và Sư Phạm Qui Nhơn.

Theo ban tổ chức, mục đích của buổi tổ chức này là để thầy xưa, bạn cũ gặp nhau cùng ôn lại những kỷ niệm của tình thầy trò, bạn cũ trong thời học sinh, và giữ chặt sợi dây tình cảm thiêng liêng đã kết nối mọi người trong mấy chục năm qua.

Đại hội không chỉ đón nhiều giáo sư, cựu học sinh từ nhiều nơi tại California, mà còn ở những tiểu bang khác như Washington, Texas, Virginia, Louisiana, Calorado, Arziona, Pennsylvania, Florida, Illinois, Kansas…

Ban tổ chức tặng hoa cho các cựu giáo sư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong diễn văn khai mạc, ông Văn Công Định, trưởng ban tổ chức, nói: “Điều đặc biệt của lần họp mặt này là dịp để chúng ta cùng xác định rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, sau sự tàn phá của cơn đại dịch COVID-19. Nhìn lại hơn 20 năm sinh hoạt của tổ chức Liên Trường Qui Nhơn, từ những cuộc họp mặt thân tình, ấm cúng của một số ít anh chị em của những năm đầu cho đến hôm nay, chúng ta đã phát huy được truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi luôn ghi nhớ công sức của các giáo sư, các cựu học sinh cùng những người trước đây và cho đến hôm nay, họ đã tốn không ít tâm huyết để gầy dựng tổ chức của Liên Trường Qui Nhơn.”

Đại diện thầy cô, Giáo Sư Trương Hữu Kha, cư dân Irvine, tâm tình: “Nghĩa thầy trò, tình huynh đệ đồng môn là việc cao quý của người Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm với lịch sử. Thời gian trôi nhanh đến gần cuối đời vẫn tiếp tục. Những cậu bé ngày nào trong đồng phục nam sinh của những trường Cường Để, La San, Bồ Đề…; những cô bé trong đồng phục áo dài trắng của các trường Nữ Trung Học Qui Nhơn, và những giáo sinh của trường Sư Phạm Qui Nhơn ngày nào; giờ đây, họ đã là ông nội, bà nội và ông ngoại, bà ngoại. Thế nhưng, các em đã về đây họp mặt, không ngoài mục đích kết nối tình thân ái với thầy cô cùng bạn hữu.”

Ông Văn Công Định, trưởng ban tổ chức, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, đại diện ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho Giáo SƯ Trương Hữu Kha. Sau đó là phần tặng hoa lưu niệm cho quý thầy cô, cùng lúc các cựu nữ học sinh liên trường Qui Nhơn đồng ca bài “Bụi Phấn.”

Ông Lê Anh Dũng đại diện Gia Đình Lại Giang, phát biểu: “Tại hải ngoại, tỉnh Bình Định có ba tổ chức, đó là Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn, và Gia Đình Lại Giang. Quê hương Lại Giang ngày xưa của chúng tôi rất nhỏ thuộc quận Hoài Nhơn, bên bờ sông Lại Giang, gồm có ba trương nhỏ là Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề và Bán Công Tam Quan. Từ những năm 1963-1965, vì tình hình chiến sự thay đổi, nên học sinh của ba trường này phải vào học những trường tại Qui Nhơn. Vì thế, lứa tuổi của chúng tôi được học ở Tam Quan và Bồng Sơn là từ năm 1963 trở về trước. Gia Đình Lại Giang được thành lập đã 30 năm. Hôm nay, chúng tôi đến đây để chúc mừng Đại Hội Liên Trường Qui Nhơn, Bình Định lần thứ 21 được thành công tốt đẹp.”

Trong số cựu học sinh từ xa đến dự, ông bà Nguyễn Vinh và Nguyễn Thị Phúc từ Chicago về, kể: Năm 1974 hai người cùng học lớp Đệ Tam tại trường Quang Trung Qui Nhơn. Họ được quen nhau nhiều hơn từ những buổi văn nghệ do trường tổ chức. Lúc đó, tình cảm của họ đã chớm nở, nhưng chưa có dịp được gần nhau hơn.

Vợ chồng cựu học sinh Nguyễn Vinh (phải) và Nguyễn Phúc từ Chicago về tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Vinh nhớ lại: “Sau 1975, chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Phúc sang Mỹ năm 1994 định cư tại Chicago, Illinois. Đến năm 1999, tôi được sang Mỹ định cư tại San Jose, California. Sau đó, vợ chồng tôi được gặp nhau tại Mỹ trong một tình huống rất đặc biệt.

Khi đó, tôi trở về thăm quê hương Qui Nhơn, rồi để số điện thoại ở Mỹ của mình cho một người bạn thân, và Phúc cũng thế. Người bạn đó mới cho số điện thoại của tôi và của Phúc để cho hai người có dịp gặp lại nhau trên xứ người. Tình yêu tuổi học trò sau trên 26 năm xa cách, chúng tôi được trở thành đôi bạn đời mãi mãi sau ngày thành hôn vào năm 2008.”

Cô Huỳnh Thị Kim Vân, từ Houston, Texas sang, cựu học sinh Trung Học Cường Để, Qui Nhơn, tâm tình: “Mỗi lần họp mặt của cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn thì tôi đều có mặt. Đây là dịp để tôi hàn huyên tâm sự, nhớ lại những kỷ niệm thời tuổi học trò đầy mộng mơ, mà đại hội này đã thể hiện cái tình cảm trân quý ấy.”

Thầy cô và các cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn tại NT Dance Studio, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Đặng Phú Phong, cựu học sinh ở Qui Nhơn, thành viên trong ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt: “Năm 1999, tôi và một số người nữa đã thành lập nhóm Cựu Học Sinh Qui Nhơn. Sau đó, vì muốn liên kết tất cả trường lại với nhau, nên chúng tôi mới đổi thành Liên Trường Qui Nhơn. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn liên tục duy trì. Nhưng vì dịch bệnh COVID-19, nên hai năm vừa qua, chúng tôi không có tổ chức những buổi họp mặt của cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn.”

Sau đó, vào trưa Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một, Ðại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn lần thứ 21 kết thúc bằng một chương trình văn nghệ đặc biệt và khiêu vũ, tại NT Dance Studio trên đường Brookhurst St., Westminster. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT