Thursday, April 18, 2024

Dân Little Saigon biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc phản đối xâm lấn bãi Tư Chính

Đằng-Giao/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam, cụ thể là lấn chiếm bãi Tư Chính, đã diễn ra một cách sôi nổi, đầy khí thế đấu tranh, ngay trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Los Angeles, quy tụ được gần 200 người gốc Việt vào sáng Thứ Sáu, 2 Tháng Tám, 2019.

Ban tổ chức cho biết cuộc biểu tình không thể huy động đông đảo đồng hương hơn được vì phần đông phải đi làm, nhưng không thể tổ chức biểu tình vào cuối tuần vì Lãnh Sự Quán chỉ làm việc vào những ngày trong tuần.

Cuộc biểu tình này do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California phối hợp cùng Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Trung Tâm Tây Nam-Tập Thể Chiến Sĩ và các cộng đồng khác cùng về góp tiếng nói.

Ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ngỏ ý rất vui khi thấy đồng hương ở nhiều nơi trong California đều có mặt, như Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, Cộng Đồng Người Việt Miền Trung California, Cộng Đồng Việt Nam Hạt Los Angeles, Cộng Đồng Việt Nam tại Pomona, Cộng Đồng Việt Nam San Diego và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng South Bay cùng tề tựu về hô vang khẩu hiệu chống đối sự bành trướng của chế độ Trung Cộng trên Biển Đông.

“Đây là tiếng nói chung của chúng ta. Nếu chúng ta không nói lên nguyện vọng của mình thì ai nói?” ông nói.

“Tiếng nói của người mình hôm nay vừa để Trung Quốc biết họ không thể tự tung, tự tác được, đồng thời cũng để đồng bào trong nước biết rằng chúng ta luôn luôn ở bên họ, chung vai sát cánh với họ trong công cuộc bảo vệ quê hương,” ông nói tiếp.

Ông nhấn mạnh: “Và cộng đồng quốc tế cũng cần biết thái độ của người gốc Việt yêu nước. Tiếng nói của chúng ta sẽ kêu gọi mọi người gốc Việt trên toàn thế giới cùng đồng lòng bảo vệ giang sơn bằng mọi giá.”

Đông đảo đồng hương gốc Việt cầm biểu ngữ với nội dung “Tàu Cộng, cút khỏi bãi Tư Chính ngay”… (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, nhắc nhở: “Mục tiêu của chúng ta hôm nay là chống sự bành trướng xâm lăng của Trung Cộng. Đây không phải là lần đầu và lần duy nhất chúng ta chống đối chuyện này.”

Ai cũng đồng lòng rằng người Việt, dù phải bỏ nước ra đi, nhưng không bao giờ quay lưng với đất nước và lúc nào thì cũng quan tâm đến chủ quyền của Việt Nam và chú ý đến việc bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

Lần lượt, các chủ tịch cộng đồng đứng lên vạch trần thái độ ươn hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản trước hành động xâm lấn bãi Tư Chính của Trung Quốc bất chấp công pháp quốc tế và dư luận thế giới.

Vì thế, giữa những khẩu hiệu chống đối Trung Quốc như “Down with Red China,” “Red China gets out!” xen lẫn là “Cộng Sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân.”

Joseph Phạm: “Con không muốn người ‘Chinese’ lấy biển của Việt Nam.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trưa Hè nắng chang chang, đoàn người ướt bóng mồ hôi hăng say hô vang những câu khẩu hiệu hùng hồn.

Nổi bật giữa rừng cờ Việt, Mỹ, em Joseph Phạm, ngụ tại Huntington Beach, tay cầm cờ, mắt lộ vẻ căm phẫn, tạm ngưng hô khẩu hiệu để nói: “Con đang chín tuổi. Vài tháng nữa con mới lên 10.”

“Hôm nay con theo ông bà con lên đây biểu tình vì Trung Quốc giành biển của mình,” em thêm.

Nguyện vọng của em là sau này đi lính Mỹ để đánh tan Cộng Sản.

Trong đoàn biểu tình, anh Sơn Đỗ, cư dân Westminster, nói: “Hôm nay tôi nghỉ làm để tham dự biểu tình.”

“Làm việc kiếm sống nhiều rồi, lâu lâu cũng phải dành một bữa cho việc nước chứ,” anh cười.

Tuổi nào cũng đấu tranh cho đất nước. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cũng nghỉ việc để có mặt, bà Roxane Trương nói: “Hôm qua tôi định xin nghỉ để tham dự cuộc biểu tình này, nhưng khi tôi tình cờ nghe ‘boss’ tôi nói với người khác rằng việc đang gấp, không ai được nghỉ phép, được nghỉ nên sáng nay, tôi ở nhà gọi điện thoại vô cáo bệnh.”

“Đấu tranh cũng cần phải có ‘gan dạ’ một chút chứ. Nếu ai cũng sợ chủ thì chả lẽ toàn các cụ về hưu mới đi biểu tình sao,” bà cười.

Ông Lâm Quang Hải, ngụ tại Fountain Valley, cũng nghỉ việc để tham dự biểu tình.

Suốt thời gian biểu tình, từ 11 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ trưa, không thấy bất cứ nhân viên lãnh sự hay công xa nào ra vô tòa nhà cả.

Lên xe về Little Saigon, tinh thần đấu tranh của đồng hương còn hừng hực dâng cao nên mọi người cùng hẹn nhau sáng 3 Tháng Tám, là Thứ Bảy đầu tháng, sẽ gặp nhau tại buổi chào cờ hằng tháng tại Đền Đức Thánh Trần.

Nhiều người, vì hô to khẩu hiệu nhiều quá, đã khàn cổ, nói không được rõ nữa, nhưng họ vẫn có ánh mắt rạng rỡ của những người vừa làm xong một công việc đầy ý nghĩa. (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT