Thursday, April 18, 2024

Indigo Vũ: ‘Bị đại học từ chối, đừng sợ thất bại!’

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cô Indigo Vũ từng bị các trường đại học từ chối khi nộp đơn ngành Sinh Học, nhưng cô không xem đó là thất bại mà quyết tâm vươn lên để thành công và hiện nay cô vừa được thăng chức làm phó giám đốc của tổ chức bất vụ lợi VietRISE.

Cô Indigo Vũ vừa nhậm chức phó giám đốc tổ chức bất vụ lợi VietRISE. (Hình: Indigo Vũ cung cấp)

Mục tiêu của VietRISE là nối kết các sắc dân thiểu số, tranh đấu cho công lý, và gia tăng sức mạnh cho thành phần lao động gốc Việt tại Orange County, quận hạt có nhiều người Việt nhất hải ngoại, trong đó có Little Saigon.

 “Đừng sợ thất bại”

“Đừng bao giờ sợ thất bại, vì thất bại này lại mở đường cho một thành công khác,” cô Indigo cho biết.

Cô kể: “Sau trung học tôi bị nhiều trường đại học từ chối nhưng chính vì ‘cú ngã’ đó cho tôi thời gian để nhìn nhận bản thân để xem tôi thật sự thích gì. Cuối cùng tôi chọn ngành tiếng Anh và học đại học cộng đồng Irvine Valley College.”

Đối với cô Indigo, “thất bại là mẹ thành công” vì nhờ đó cô mới khám phá học chuyên sâu về Tiếng Anh mới chính là đam mê, là sở trường của mình vì cô sinh viên năm đó rất thích đọc sách, thích viết, chơi chữ và rất yêu văn học.

Indigo tốt nghiệp ngành giáo dục tiếng Anh đại học Cal State Long Beach và có chứng chỉ dạy học tại California.

Cô cũng khuyên các bạn học sinh trung học và sinh viên đừng quá khắt khe với bản thân nếu chưa tìm được môn học mình yêu thích.

“Các bạn nên học thật nhiều môn để có nhiều lựa chọn phong phú. Nếu không thích môn gì thì cứ đổi môn để được khám phá các điều mới,” cô khuyến khích.

Cô cho hay các bạn sinh viên nên xin tư vấn từ thầy cô và gia đình, thậm chí là các đàn anh, đàn chị để có những lời khuyên về môn học và ngành nghề hữu ích.

“Tôi biết thay đổi đôi khi khiến con người ta sợ hãi vì đa số mọi người thích thứ gì đó quen thuộc. Nhưng đôi lúc nếu không thay đổi thì ta cứ mãi dậm chân tại chỗ. Đôi khi thay đổi sẽ dẫn ta tới một tương lai tốt đẹp hơn,” Indigo bộc bạch.

Indigo Vũ (thứ hai từ trái) và gia đình. (Hình: Indigo Vũ cung cấp)

Tạo mục tiêu cho bản thân

Cô khuyên các bạn sinh viên nên có mục tiêu nhất định cho bản thân.

“Một khi có mục tiêu bạn sẽ không bị mông lung hay loay hoay không biết làm gì. Các bạn nên lập các mục tiêu và kỳ vọng để dõi theo. Đừng làm theo kỳ vọng của người khác vì họ không sống cuộc đời của bạn mà chính bạn là người quyết định bạn thích gì, muốn gì với tương lai của mình.”

“Mục tiêu của tôi là góp phần giúp cộng đồng có những thay đổi tích cực và tạo điều kiện sống tốt hơn cho cư dân. Làm việc với VietRISE khiến tôi rất vui vì được sống đúng với mục tiêu của mình,” cô gái trẻ tâm sự.

Năm 2019, cô Indigo làm thiện nguyện viên cho VietRISE, một năm sau cô được nhận làm việc tại tổ chức và nhanh chóng thăng chức thành điều phối viên sự kiện, và sau hai năm dấn thân với VietRISE, cô xuất sắc trở thành phó giám đốc của tổ chức bất vụ lợi đang trên đà phát triển này.

VietRISE được các bạn trẻ dưới 30 tuổi điều hành. Tất cả các thành viên đều có chung lý tưởng là phục vụ cộng đồng gốc Việt để cộng đồng ngày càng đoàn kết và lớn mạnh hơn.

Indigo Vũ trong cuộc vận động của VietRISE ngăn trục xuất 33 người gốc Việt hôm 14 Tháng Ba, 2021. (Hình: Indigo Vũ cung cấp)

Dù bận rộn với các hoạt động cộng đồng, các sự kiện, các buổi biểu tình nhưng cô Indigo luôn biết điểm dừng để tránh bản thân bị “stress.”

Cách để giải tỏa căng thẳng của cô gái trẻ là đắm mình trong những giờ làm gốm.

Với cô, gốm sứ là nghệ thuật, và được tự tay nặn các lọ gốm mang lại cho cô cảm giác bình yên sau những giờ bôn ba với công việc.

“Tôi mong các bạn trẻ nên hiếu kỳ về thế giới nhiều hơn, chính những tò mò về mọi thứ xung quanh sẽ giúp bạn khám phá ra nhiều điều hay, kết nối với nhiều người giỏi, thậm chí là khám phá và phát triển bản thân hơn,” cô nói. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT