Thursday, April 18, 2024

Đồng hương Quảng Trị mừng Tân Niên 2019

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Những người con của Quảng Trị, dù đi đâu, về đâu vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ quê nhà. Vì vậy mà hằng năm cứ vào thời điểm Xuân về Tết đến, Hội Ái Hữu Ðồng Hương Quảng Trị Nam California đều tổ chức buổi họp mặt Tất Niên và mừng Tân Niên.”

Đó là lời của ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California, trong tiệc Tất Niên 2018 và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 do hội tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, vào trưa Thứ Bảy, 19 Tháng Giêng.

“Mục đích của buổi hội ngộ hôm nay là để đồng hương Quảng Trị tặng cho nhau những lời chúc Xuân tốt lành hầu thắt chặt tình đoàn kết qua các tiết mục đề cao văn hóa và tục lệ cổ truyền của dân tộc, cũng là dịp để bà con đồng hương thân hữu gặp gỡ, hàn huyên chia sẻ những nỗi buồn vui nơi xứ người, cùng nhau tiễn năm cũ để đón mừng Xuân mới,” ông nói thêm.

Ông Lê Thành, tổng thư ký của hội, kiêm trưởng ban tổ chức, nói: “Vậy là một cái Tết cổ truyền sắp về. Những người con Việt tha hương đang hướng về quê hương với niềm khát khao của một cái Tết cổ truyền đầy bản sắc dân tộc. Tết cũng là lúc tưởng nhớ đến tổ tiên, quê hương nguồn cội. Hình ảnh ruộng lúa nương khoai, lũy tre làng với gánh trĩu nặng trên đôi vai gầy của mẹ hiền chợt hiện về trong tâm trí của những người con xa xứ.”

Ban tổ chức tặng quà Xuân cho quý cao niên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Mảnh đất với đôi vai gầy của quê mẹ Quảng Trị, nơi đã trĩu gánh hai đầu đất nước qua vĩ tuyến 17 suốt hai mươi năm chiến tranh. Dầu hôm nay đã qua rồi thời bom đạn, tất cả đã lùi vào dĩ vãng, nhưng hiện tại vẫn không hề đoạn tuyệt với quá khứ. Trong không khí nồng ấm tình quê hôm nay, xin quý vị hãy cùng chúng tôi đốt nén hương lòng, hướng về đất tổ, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và quê mẹ Quảng Trị có được tự do dân chủ công bằng và cuộc sống ấm no,” ông cho hay.

Ban hợp ca đồng hương Quảng Trị chào đón mọi người với bài hát “Cờ Ta Bay Trên Thành Phố Quảng Trị Thân Yêu.” Bài nhạc đã nói lên sự chiến đấu oai hùng của các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã tái chiếm cổ thành Quảng Trị sau gần một tháng Cộng quân chiếm đóng vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1974. Lời nhạc hùng hồn bay bổng ầm vang với những lời hát vang dội cả hội trường: “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…”

Tiếp theo, ba hồi chiêng trống vang lên, nghi thức Tế Lễ Tổ Tiên diễn ra thật long trọng với ban tế lễ trong trang phục cổ truyền dân tộc.

Trong lời chào mừng và chúc Tết với đồng hương tham dự, ông Lê Xuân Hùng nói: “Theo thông lệ hằng năm, cứ mỗi độ Xuân về Tết đến, hội chúng ta lại họp mặt Tất Niên. Thưa đồng hương Quảng Trị, thay mặt ban tổ chức, kính chúc quý quan khách và bà con đồng hương Quảng Trị một năm Kỷ Hợi vạn sự như ý.”

Đồng hương Quảng Trị từ Dallas, Texas, đến dự buổi họp mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hội trưởng cũng kêu gọi những hội viên, hãy vì tình cảm quê hương Quảng Trị, nên khuyến khích các thế hệ trẻ con cháu đứng ra tích cực gánh vác công việc điều hành hội, duy trì công việc hội đều đặn và lâu dài, tạo điều kiện chia sẻ và quen biết để tìm hiểu về truyền thống đạo lý tốt đẹp, những tình cảm thiêng liêng với quê cha đất tổ.

Trong phần chúc thọ và trao quà Tết cho các vị cao niên, các thành viên trong ban tổ chức đã đến tận bàn của quý vị cao niên chúc thọ và trao quà Tết.

Nói về sự ra đời của hội, ông hội trưởng cho biết: “Từ khi thành lập vào năm 1983, đến nay hội có khoảng 700 gia đình hội viên và số thành viên lên đến gần ba ngàn người tại miền Nam California. Năm nay là đánh dấu 38 năm thành lập hội.”

“Hội Ái Hữu Quảng Trị rất hãnh diện có những danh tướng trong Quân Lực VNCH, như Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, cựu tư lệnh Quân Đoàn I; Trung Tướng Lữ Lan, cựu tư lệnh Quân Đoàn II; ông Phan Bá Kỳ, cựu trung tá Lực Lượng Đặc Biệt; và ông Lê Bá Khiếu, cựu đại tá tỉnh trưởng Quảng Ngãi. Quảng Trị cũng là nơi sinh ra của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca nhạc sĩ Duy Khánh, danh ca Như Quỳnh; và nữ xướng ngôn viên Leyna Nguyễn của đài truyền hình Mỹ KCAL 9. Về truyền thông Việt Nam, hội chúng tôi có anh Lê Đình Bì, giám đốc Việt Today TV ở Bắc California,” ông Hùng cho biết thêm.

Giáo Sư Trần Xuân Mai, cựu giáo sư Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị chia sẻ: “Tôi dạy rất nhiều trường từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, nhưng sự gắn bó với học trò của tôi ở Quảng Trị thì rất tha thiết và đầm ấm, vì Quảng Trị là nơi chịu nhiều bom đạn trong thời chiến tranh, và cũng là nơi bị nhiều thiên tai nhất trong năm. Vì thế, khi ra hải ngoại, người dân cũng như những cựu học sinh Quảng Trị rất thương yêu và đùm bọc với nhau. Và đối với những người dạy học như chúng tôi thì cũng có những thâm tình gắn bó về những kỷ niệm lúc còn làm việc tại Quảng Trị.” (Lâm Hoài Thạch)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT