Wednesday, April 24, 2024

Nhân viên chăm sóc tại gia cũng cần ‘kỹ năng lãnh đạo’

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Một số đông thành viên gốc Việt, cùng hàng trăm người khác thuộc mọi sắc dân, tham gia sinh hoạt nghiệp đoàn ‘nhân viên chăm sóc tại gia’ UDW (United Domestic Workers of America) phân bộ Orange County, lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu, dưới một lều lớn trong khuôn viên Sở Thú Santa Ana.

“Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, gia đình nào cũng phải đi làm, các nhân viên chăm sóc tại gia và bệnh nhân, hơn lúc nào hết, cần đoàn kết để tranh đấu cho sự kính trọng mà họ xứng đáng được hưởng,” ông Matthew Maldonado, giám đốc tổ chức và cung cấp dịch vụ của UDW, nói với nhật báo Người Việt.

Ông Dante Harrison (bìa phải), điều hợp viên khu vực, trình bày dự án tranh đấu tăng lương tối thiểu trước buổi họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nhân dịp này, bà Christine Nguyễn, 80 tuổi, cư dân Garden Grove, chủ tịch nghiệp đoàn UDW, phân bộ Orange County, mở đầu buổi họp, tường trình sinh hoạt nội bộ.

Bà cho biết bà mới tốt nghiệp Học Viện Lãnh Đạo UDW (UDW Leadership Academy) cùng với bốn thành viên khác. Hôm nay các thành viên mới tốt nghiệp này đều ngồi trên bàn chủ tọa để điều hành buổi họp trước hàng trăm thành viên tham dự. Họ là những người hiện đang làm công việc chăm sóc bệnh nhân tại gia.

Bà Christine cho biết sau thời gian tám năm làm việc, bà cũng học được nhiều điều trong tám tuần huấn luyện từ học viện lãnh đạo.

“Chúng tôi được huấn luyện những kỹ năng lãnh đạo, cách vận động, cách ăn nói với các dân cử ở quốc hội tiểu bang, làm sao để điều khiển buổi họp, tham gia sinh hoạt chính trị, bảo vệ quyền lợi cho thành viên nghiệp đoàn,” bà nói.

Từ trái, bà Ly Nguyễn, trưởng toán nhóm nhân viên người Việt, bên cạnh một số người Việt làm nghề chăm sóc tại gia hiện diện. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Hiện nay, theo sự hiểu biết của tôi, có khoảng từ 6 đến 7 ngàn người Việt ở Orange County làm nghề chăm sóc tại gia trong nghiệp đoàn này, với mức lương tối thiểu,” bà nói thêm.

Ông Dante Harrison, điều hợp viên khu vực, và là người sẽ trình bày dự án tranh đấu tăng lương tối thiểu trước buổi họp, cho biết: “Chúng tôi có 27 ngàn thành viên hiện làm công việc chăm sóc tại gia. Trong đó có rất nhiều nhân viên gốc Việt. Chúng tôi họp các thành viên để thông báo dự thảo hợp đồng cho nhân viên chăm sóc tại gia ở Orange County.”

Trước đó, bà Editha Adams, chủ tịch UDW cấp tiểu bang, nói về Học Viện Lãnh Đạo UDW và khuyến khích các thành viên tham gia.

Người Việt tụ họp ăn trưa vui vẻ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Các bạn sẽ được học các kỹ năng lãnh đạo, cách vận động chính trị, cách ăn nói với các dân cử để không sợ sệt, cách điều khiển buổi họp. Lớp học sẽ khai giảng vào Tháng Tám sắp tới và chỉ dành cho thành viên nghiệp đoàn trên toàn thể 21 quận của California,” bà Adams nói.

Nói xong, bà quay ra mời năm thành viên mới tốt nghiệp trên bàn chủ tọa đứng lên để mọi người vỗ tay tán thưởng.

Bà Liên Tường Rose Nguyễn, 72 tuổi, một thành viên khác cũng mới tốt nghiệp học viện, cho biết: “Qua Mỹ năm 1992, tôi đã phục vụ 13 năm trong ban quản trị và làm nghề chăm sóc cho cha mẹ tôi tại gia được 20 năm. Lớp học giúp tôi đối phó với mọi tình huống, phát triển nghiệp đoàn, giao tiếp với hội viên.”

Bà Hương Nguyễn, 60 tuổi, cư dân Midway City, một thành viên nghiệp đoàn, cho biết: “Tôi làm việc này được hơn mười năm. Lương tôi hiện nay là $11/giờ và chỉ chăm sóc cho bệnh nhân người Việt. Ngoài giờ làm việc tôi lái xe đưa rước người già đi bác sĩ.”

Bà Hương Hoàng, 70 tuổi, cư dân Costa Mesa, qua Mỹ năm 1990, chia sẻ: “Tôi chăm sóc cho chính con gái của tôi trên mười năm rồi. Cháu bị bệnh tự kỷ. Có những người như chúng tôi, chính phủ chỉ trả lương $11/giờ nên họ tiết kiệm được rất nhiều tiền.”

Ông Matthew Maldonado, giám đốc tổ chức và cung cấp dịch vụ của UDW, trong một sinh hoạt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bà Ly Nguyễn, trưởng toán nhóm nhân viên người Việt, cho biết: “Tôi phục vụ nghiệp đoàn được 18 năm hơn, bắt đầu từ việc thông dịch trong văn phòng. Sau tôi học hỏi được nhiều. Tôi thấy ở Mỹ, khác với Việt Nam, chúng tôi bàn thảo với chính quyền, như Hội Đồng Giám Sát Orange County, khi tranh đấu quyền lợi cho thành viên nghiệp đoàn.”

“Tôi cũng có khi phải cùng thành viên ra điều trần, chẳng hạn như khi họ cắt giờ một cách vô lý. Hiện nay chúng tôi nghe nói nghiệp đoàn có kế hoạch xin tăng lương trong ba năm tới, để mức lương tối thiểu năm 2018 là $11.50/giờ; năm 2019 là $12.50/giờ và năm 2020 là $14.00/giờ,” bà nói.

Bà giới thiệu một người Việt khác là anh Phil Lê, cũng là một nhân viên của nghiệp đoàn. Một số đông người Viêt khác cũng ngồi quây quần ăn trưa, mỗi người một hộp bánh mì Subway.

“Chúng tôi muốn làm công việc tại đây, vì hy vọng có thể giúp được rất đông người Việt làm nghề chăm sóc tại gia ở Orange County,” anh nói.

Một số dân cử địa phương cũng hiện diện tại buổi sinh hoạt.

Sau bữa ăn trưa, ban tổ chức xổ số lấy hên. Hai người Việt trúng thẻ quà tặng $20.

Văn phòng nghiệp đoàn UDW tọa lạc tại số 333 Civic Center Drive -West, Santa Ana.

Trang web: www.udwa.org. (Linh Nguyễn)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Lê Tín: ‘Đàn ông Việt ở Mỹ khổ hơn đàn ông trong nước”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT