Thursday, April 18, 2024

‘Knights in Armor,’ triển lãm đáng coi tại bảo tàng Bowers

Tâm An/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Bảo tàng Bowers đang diễn ra triển lãm khá thú vị có tên “Knights in Armor” (Trang Phục Hiệp Sĩ Trung Cổ) tại 2002 N. Main St., Santa Ana, CA 92706.

Nếu bạn yêu thích các hình tượng hiệp sĩ Trung Cổ, hoặc đang nghiên cứu về thời Phục Hưng, hay đơn giản là đam mê những bộ phim cổ trang như “King Arthur,” “A Knight’s Tale”… thì bạn không nên bỏ qua triển lãm này.

Với sự hợp tác từ hai bảo tàng lớn ở Ý (bảo tàng Stibbert và Contemporanea Progetti), bảo tàng Bowers đã trưng bày và tái hiện lại một cách chân thực nhất hình tượng những chiến binh thời Trung Cổ và Phục Hưng ở Châu Âu.

Được biết, bảo tàng Stibbert là một trong những bảo tàng nổi tiếng ở Ý về bộ sưu tập các trang phục hiệp sĩ của Châu Âu các thời kỳ. Có hơn 90 cổ vật trang phục hiệp sĩ, bao gồm áo giáp, mũ bảo hiểm, giày, khiên, kiếm… được mang sang từ bảo tàng này và trưng bày ở đây. Ngoài ra, còn có hàng chục bức tranh cổ khổ lớn về các nhân vật hiệp sĩ, các trận chiến lịch sử từ bảo tàng Contemporanea Progetti được vận chuyển từ Ý sang triển lãm.

Tái hiện hình tượng hiệp sĩ trong trang phục áo giáp và ngựa chiến. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Nhắc tới thời Trung Cổ và Phục Hưng, đó là những hình ảnh thường được xem trong các bộ phim với cảnh hai đội quân hùng dũng cưỡi ngựa lao tới chiến đấu giáp lá cà. Các hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói, cưỡi ngựa, rút gươm giáo xông thẳng vào nhau. Trong tất cả cuộc chiến họ là người đi đầu, có nhiệm vụ chiến đấu tới cùng, không bao giờ chạy trốn khỏi chiến trường để bảo vệ cho nhà vua hoặc lãnh chúa. Họ là biểu tượng của sự mạnh mẽ, can đảm và trung thành.

Không chỉ thế, trong hòa bình, họ lại được đào tạo là những người hào hoa thanh lịch với phụ nữ và tận tụy phục vụ cho nhà vua hoặc lãnh chúa. Chính vì thế hiệp sĩ đã trở thành biểu tượng đẹp đi vào nhiều tác phẩm hội họa, văn học và phim ảnh.

Tới triển lãm, bạn có dịp chứng kiến tận mắt các cổ vật liên quan tới hiệp sĩ, điển hình là từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16. Các trang phục của hiệp sĩ vào thời kỳ này được thiết kế rất tỉ mỉ, có nghiên cứu sâu về thao tác khi chiến đấu và được điêu khắc rất tinh xảo.

Một bức tranh sơn dầu mô tả trận chiến Lepanto vào thế kỷ 17. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Tại triển lãm, có những bộ trang phục nặng tới 17 pound, gồm 16 bộ phận che chắn từ đầu tới chân, hầu hết được rèn đúc bằng thép, nối với nhau bằng các khớp rất hoàn hảo.

Anh Sean Apellido, một khách đến xem triển lãm, thốt lên: “Các bộ trang phục này thực sự là một kiệt tác. Thật thú vị, tôi được nhìn tận mắt những thứ này, từ thời xa xưa cách đây mấy trăm năm, ngay ở đây, không phải trên phim ảnh, không phải ở Ý. Điều đó thật tuyệt!”

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 13 Tháng Giêng, 2019. (Tâm An)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Đi coi xăm mình”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT