Thursday, March 28, 2024

Education for the Poor giúp 670 học sinh nghèo ở Huế

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Education for the Poor tổ chức tiệc gây quỹ giúp sinh viên, học sinh nghèo ở Việt Nam lần thứ 12 tối ngày 8 Tháng Mười tại Garden Grove.

Đại diện ban tổ chức, bà Văn Thị Tuệ Phương nói: “Nhiều năm qua, chúng tôi gây quỹ ở đây rồi giao tiền cho những tổ chức tôn giáo ở Việt Nam để họ giúp đỡ các sinh viên, học sinh nghèo mà học giỏi.”

Số tiền hội Education for the Poor gây được sẽ được dùng cho ba mục đích. Thứ nhất, lập thành học bổng cho học sinh nghèo trong nước ; thứ nhì, gởi thiện nguyện viên về Việt Nam dạy Anh văn miễn phí; và thứ ba, thành lập câu lạc bộ giáo dục, bà Tuệ Phương cho biết.

Về việc gởi thiện nguyện viên về Việt Nam dạy Anh văn, bà nói: “Tùy vào số tiền quyên góp được mà chúng tôi quyết định sẽ chọn được bao nhiêu người. Có năm có tới 20 người. Riêng năm ngoái thì chỉ có bốn em thôi.”

Mỗi khóa học Anh văn kéo dài năm tuần. “Mục đích của chúng tôi là chuẩn bị một số vốn Anh ngữ căn bản về đàm thoại căn bản để các em có thể thi đậu, được nhận đi du học,” bà nói.

Vị chủ tịch trẻ tuổi của Education for the Poor là Bác sĩ Yến Châu Văn.

Cô nói: “Hè năm nay, hội chúng tôi gởi bốn thiện nguyện viên về dạy Anh văn cho 670 học sinh nghèo ở Huế với sự phối hợp của Tòa Tổng Giám Mục Huế và nhà thờ Chính Tòa Phú Cam.”

Điều này cho thấy hội rất cần thêm rất nhiều thiện nguyện viên, cô Yến Châu nói.

Linh Mục Martin Nguyễn Hiệp, cha linh hướng, nói: “Chúng tôi từ nhà thờ Pio V ở Buena Park đến. Nhà thờ đã cộng tác với hội suốt 12 năm rồi.”

Đức Cha Mai Thanh Lương vẫn hoạt động trong ban tổ chức của hội.

Việc về Việt Nam dạy Anh văn là một cơ hội tốt, không những cho sinh viên, học sinh trong nước mà còn cho những thiện nguyện viên bên này nữa.

Em Trọng Kim, cư dân Los Angeles, chia sẻ: “Hè năm nay, em về Huế dạy, nhưng em cũng học được rất nhiều. Em thấy tình cảm của người mình trong nước rất dồi dào.”

Kỷ niệm những chuyến đi Hội An với học sinh là những điều Trọng không thể quên được.

Trọng dạy hai lớp, mỗi lớp 90 người.

Một thiện nguyện viên khác là em Alex Đỗ, cư dân Orange.

Alex nói: “Nếu không về Việt Nam dạy Anh văn, em không thể nào biết tình cảm thắm thiết của người mình.”

Trước khi đi, em Alex nghĩ năm tuần là thời gian khá dài. Đến khi kết bạn với học sinh, Alex mới thấy thời gian quá ngắn ngủi.

Em kể: “Em nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, Huế mưa rả rích, ngồi trên xe Honda, em lặng người ngắm hoàng hôn của Huế đẹp vô cùng.”

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, cư dân Santa Ana, nói: “Tôi tham gia bữa tiệc gây quỹ của hội nhiều năm rồi. Họ giúp học sinh nghèo. Đây là việ làm tốt nên tôi chưa bao giờ từ chối.”

Ông Tom Nguyễn, cư dân Huntington Beach, nói: “Tôi biết hội chừng 10 năm rồi. Sáu năm trước, con gái tôi đã tình nguyện về Việt Nam dạy Anh văn ở Vinh. Vừa dạy sinh viên nghèo, vừa học thêm được tiếng Việt. Khi đi, cháu nói bặp bẹ tiếng Việt, nhưng quay về đây thì cháu nói rất thạo.”

Buổi gây quỹ tiếp diễn một cách sôi nổi với những cuộc đấu giá gây cấn, khi thì tượng Đức Mẹ Bồ Đào Nha, khi thì tranh Đức Mẹ.

Phần đông thực khách vui vẻ đóng góp cho mục đích cao đẹp của hội.

Mọi chi tiết, liên lạc: www. educationforthepoor.org. (Đằng Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT