Friday, March 29, 2024

Gia Đình Lại Giang họp mặt kỷ niệm 26 năm nối kết

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hai mươi sáu năm nối kết với nhau, những cựu học sinh của các trường trung học Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề Bồng Sơn và bán công Tam Quan, tỉnh Bình Định đã không chỉ quần tụ ái hữu như trong một gia đình mà còn xây đắp được tờ Nguyệt San Lại Giang xuất bản hàng năm đều đặn đã qua 24 số báo.

Vào sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Tư, tại nhà hàng Diamond Seafood trên đường Lampson, thành phố Garden Grove, Gia Đình Lại Giang lại có được cuộc họp mặt đầu năm. Trong cuộc họp mặt này, ban tổ chức đã giới thiệu Đặc San số mới nhất.

Sau nghi lễ chào cờ mặc niệm, ban tổ chức đã giới thiệu quan khách có mặt, đặc biệt là những “đồng môn” từ xa về như ở Missouri, Texas, Colorado, Bắc California, San Diego, Arizona.

Ông Nguyễn Trọng Khiêm, trưởng ban tổ chức, chào mừng khai mạc cuộc họp mặt kỷ niệm 26 năm nối kết. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Phát biểu trong lời khai mạc, ông Nguyễn Trọng Khiêm, trưởng ban tổ chức sau những lời chào mừng thầy cô thật chân thiết đã nhắc đến tình trạng đất nước hiện nay trong đó còn những bà con thân quyến của mình đang phải chịu cảnh bất công, áp bức dưới một chế độ vô nhân, gian xảo làm cho con người bị tha hóa vì một hoàn cảnh xã hội mà lớn nhỏ đều phải dối trá để sống còn.

Trưởng ban tổ chức cũng nhắc đến bổn phận của những người con đất Bồng Sơn bên dòng Lại Giang đối với dân tộc và đất nước.

Tình nghĩa thầy trò mà Gia Đình Lại Giang gọi là “Nghĩa Sư Đồ” được thể hiện một cách trang trọng trong buổi họp mặt đầu năm này.

Một màn dâng hoa đến các thầy cô ngồi tại chỗ do các anh Triết và Uyển phụ trách thực hiện trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các cựu học sinh tham dự. Trong khi đó lời chúc của các MC Tom Võ và Lê Tam Anh nhắc đến công lao của các thầy cô đã hướng dẫn cho các học sinh vào đời bằng những bước chân vững chắc, bằng một kiến thức hữu dụng.

Trong không khí vui mừng thầy trò tái ngộ, một màn vũ chào mừng cuộc họp mặt được ban vũ Lại Giang do Cô Ngọc Cầm đạo diễn đã bước lên sân khấu. Sáu vũ công trong đồng phục áo dài đỏ quần vàng làm sáng hẳn sân khấu. Đạo Diễn Ngọc Cầm “nhí nhảnh” giới thiệu màn vũ “Cánh Bướm Vườn Xuân” trong nhạc điệu Cha Cha Cha vui tươi rộn rã. Cô đạo diễn cũng thể hiện ngay một vài bước nhún nhẩy trong vũ khúc này. Tiếp lời cô sau đó sáu vũ công là sáu cựu nữ sinh của Liên Trường Bình Định đã hòa điệu qua những bước chân nhịp nhàng, những vòng tay đóng mở dịu dàng quyến rũ.

Đây là một tiết mục đặc biệt phụ trợ cho chủ đề “Cát Bụi Thời Gian” mà ban tổ chức đã chọn cho cuộc họp mặt năm nay.

Ban tổ chức Gia Đình Lại Giang gồm các ông Khiêm, Uyển, Lang, Chăng, Tân, Triết, Dũng, Tom Vo trình diện trước thầy cô và đồng mô nhân kỷ niệm 26 năm nối kết. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trước khi vào chương trình ca nhạc phụ diễn do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách với kịch thơ Nguyễn Trãi gặp Thị Lộ của Lê Tam Anh, một số anh chị em từ xa về đã được ban tổ chức mời lên bầy tỏ những cảm xúc của mình trong cuộc hội ngộ này. Đa số đều cho rằng “đến nay ai nấy đều đã trọng tuổi cả, nhưng tình cảm đối với nhau thì không thể phai nhạt theo tuổi tác mà càng lớn tuổi lại càng nhớ về những ngày xưa thân ái dưới mái trường thân yêu nghe lời giảng mở trí của thầy cô và chờ đợi ngày bước vào đời.”

Tiết mục chính đã diễn ra ngay sau đó, Đặc San Lại Giang số Xuân Mậu Tuất 2018 được ban tổ chức trang trọng giới thiệu. Mỗi khách tham dự đều được biếu một cuốn mà không phải trả một đồng ấn phí nào.

Với hơn 300 trang khổ sách, Đặc San Lại Giang đã chuyển đến người đọc 54 bài viết vừa văn thơ lại họa nhạc chứa những nội dung thật phong phú đề cập đến rất nhiều vấn đề trên mọi khía cạnh văn hóa chính trị xã hội và cả giải trí.

Thật là một tài liệu quí cho các cựu học sinh liên trường Bình Định là một danh sách giáo sư từng dạy tại các trung học này cả trong và ngoài nước đã được anh chị em trong gia đình Lại Giang sưu tập được và đăng vào cuối đặc san. Điều này chứng tỏ tình nghĩa thầy trò thật thắm thiết chứ không chỉ diễn ra bằng những màn dâng hoa chúc thọ trong những buổi hội ngộ.

Ban vũ Gia Đình Lại Giang trình bày vũ khúc “Cánh Bướm Vườn Xuân” chào mừng ngày hội ngộ đầu năm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Đây là sự nỗ lực trong một năm của các giáo sư Phan Văn Tá, Trần Anh Lan và các đồng môn Diệp Mạnh Lang, Phan Văn Chang, Lê Anh Dũng, Hồ Thị Binh Thư, Nguyễn Phiếu, Võ Ngọc Uyển, Tom Võ, Trương Thị Tạo, Nguyễn Hữu Cúc, Trần Minh Triết, Huỳnh Phi Hổ, Lâm Đội Ngọc, Phạm Thị Phụng.

Đặc San Lại Giang là “một tiếng nói của các cựu giáo sư, học sinh và thân hữu các trường Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề Bồng Sơn và bán công Tam Quan” như lời ban chủ biên cho biết. Một câu châm ngôn được ghi trong khung ngay đầu sách “Ơn nghĩa thầy cô luôn tạc dạ. Tình thân bè bạn mãi ghi lòng” đã nói lên tấm lòng của Gia Đình Lại Giang khi chủ trương tờ đặc san này.

Quý độc giả muốn liên lạc vói Gia Đình Lại Giang, xin gọi (714) 234-1487, (562) 606-6650, (562) 477-7278. (Nguyên Huy)

Mời độc giả xem chương trình “Quê Nhà Quê Người” với đề tài “Gian truân cảnh vợ tù ‘cải tạo’” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT