Tuesday, April 16, 2024

Hậu duệ của nhà văn Nhất Linh ra mắt sách giữa Tháng Năm tại Little Saigon

Đoan Trang/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi ra mắt sách “Hồi Tưởng” của Từ Dung và “Ba Chị Em” của Ngọc Cường do văn đoàn Nhân Văn Nghệ Thuật Nam California bảo trợ sẽ được tổ chức lúc 1 giờ 30 phút trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Bìa sách “Ba Chị Em” (trái) và tiểu thuyết “Hồi Tưởng.” (Hình: Ngọc Cường cung cấp)

“Ba Chị Em” của tác giả Ngọc Cường và “Hồi Tưởng” của tác giả Từ Dung là hai cuốn sách do Nhà Xuất Bản Người Việt ấn bản năm 2020, sẽ được ra mắt vào Tháng Năm 2022, sau hai năm phải hoãn lại vì COVID-19.

Những câu chuyện hư cấu… có thật

“Cuốn ‘Ba Chị Em’ là tuyển tập dài 200 trang, có một số truyện ngắn tôi viết về bạn bè bên Pháp, một số bài phê bình nghệ thuật,” nhà văn Ngọc Tường nói với nhật báo Người Việt. “Tại sao tôi viết? Tôi nghĩ mình không có tài năng làm văn sĩ, nhưng sau hơn 70 năm sống trên cõi đời này, những mối tình mình chứng kiến, tôi thấy mình cũng có chút kinh nghiệm sống, thôi thì viết ra để phục vụ mua vui cho độc giả.”

Dù là hư cấu, nhưng vài truyện trong cuốn “Ba Chị Em” phần nào dựa vào cuộc sống thật của nhà văn Ngọc Cường – người mồ côi mẹ khi mới được 4 tháng tuổi.

Lớn lên không có mẹ, mà chỉ có chị, ông muốn tìm hiểu và viết lên hình ảnh của mẹ mình như thế nào, qua ba người chị – những người thay mẹ nuôi nấng ông. “Chị là hình ảnh của mẹ. Nhưng trong thời gian viết sách, người chị lớn của tôi mất năm 2019, thế là tôi ‘gom lại’ tất cả và xuất bản sách, như một cách để tưởng nhớ đến chị,” tác giả “Ba Chị Em” nói.

Trong cuốn “Ba Chị Em” còn có những câu chuyện: “Tình bạn giữa Nhất Linh và Khái Hưng,” “Cái chết của Nhất Linh”…

Nhà văn Ngọc Cường, cháu ruột của nhà văn Nhất Linh. (Hình: Ngọc Cường cung cấp)

Tác giả Ngọc Cường tên thật là Nguyễn Tường Cường, cháu ruột của nhà văn Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) trong Tự Lực Văn Đoàn, nhưng chưa bao giờ ông nói lên điều này. Ông không muốn mọi người nghĩ ông “dựa” vào những “cái bóng” quá cao, quá lớn trong làng văn học Việt.

Còn vì sao lại có bút danh “Ngọc Cường?” Ông cho biết, vì phục vụ trong các đơn vị Quân Ðội VNCH, năm 1975 ông bị Cộng Sản bắt đi tù. Đến năm 1979, khi đang còn bị tù ở miền Bắc Việt Nam, người con gái 3 tuổi của ông tên Ngọc Bích mất vì bị bệnh, nên sau này ông lấy “Ngọc” là tên lót và luôn nhớ đến con.

Tác giả Ngọc Cường, hiện đang sinh sống tại Ohio, không xa lạ với độc giả người Việt ở hải ngoại, vì trước đó ông có ba tác phẩm: “Bèo Giạt” (2014), “Hệ Lụy” (2016), “Bâng Khuâng” (2018) đều do Nhà Xuất Bản Người Việt ấn bản và phát hành.

“Hồi Tưởng” – những mối tình tan vỡ nhưng vẫn bao dung

Trong lần ra mắt sách này còn có tác phẩm “Hồi Tưởng” của tác giả Từ Dung, hiện đang sinh sống tại San Diego, California.

“‘Hồi Tưởng’ là hoài bão của tôi bấy lâu nay,” tác giả Từ Dung nói với nhật báo Người Việt. “Tôi đã muốn viết rất lâu rồi, nhưng vì quá bận rộn, giờ mới thực hiện được.”

Nói thêm về tác phẩm “Hồi Tưởng,” nhà văn Ngọc Cường, anh họ của tác giả Từ Dung, cho biết: “Tác phẩm này được viết theo dạng hồi ký, nội dung sách nói về đời thật và người thật của tác giả và gia đình. Đây là một tuyển tập gồm nhiều bài mới và cũ, từng được đăng trên các tạp chí văn chương ở hải ngoại.”

Tuy ra mắt “tác phẩm đầu tay” nhưng theo nhà văn Ngọc Cường, “Từ Dung” là cái tên quen thuộc với giới văn nghệ sĩ trước năm 1975: Ca sĩ Từ Dung, thường hát đôi với nhạc sĩ Từ Công Phụng và cũng là người chồng đầu tiên của bà.

Tác giả Từ Dung, con gái út của nhà văn Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long). (Hình: Từ Dung cung cấp)

“Cô Từ Dung và tôi có điểm giống nhau,” nhà văn Ngọc Cường nói thêm. “Tôi thì mồ côi mẹ khi còn đỏ hỏn, còn Từ Dung cũng mồ côi cha khi mới chào đời được vài tháng. Cuộc đời cô ấy khá gian truân. Nổi bật trong ‘Hồi Tưởng’ là các câu chuyện được kể theo lối tự sự về những mối tình của tác giả: vui, buồn, đôi khi có cả đam mê và cũng nhiều thất vọng.”

“Những mối tình tan vỡ thường đưa đến hận thù, nhưng ở đây, sau các lần chia tay, tác giả vẫn bao dung, như tha thứ tất cả. Cũng có thể vì Từ Dung yêu chính mình hơn tất cả mọi người?” nhà văn Ngọc Cường viết trong phần giới thiệu cuốn “Hồi Tưởng.”

Tác giả Từ Dung cho biết, sắp tới, bà sẽ dịch “Hồi Tưởng” và những tác phẩm khác của bà sang tiếng Anh, để phục vụ độc giả không đọc được tiếng Việt.

Tác giả Từ Dung là con gái út của nhà văn Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long) – người sáng lập và chủ chốt của Tự Lực Văn Đoàn. Nhà văn Hoàng Đạo là em của nhà văn Nhất Linh và là anh của nhà văn Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân).

Buổi ra mắt sách của hai hậu duệ của nhà văn Nhất Linh được nhà văn Vi Khiêm giới thiệu tác phẩm “Hồi Tưởng,” nhà văn Trần Việt Hải và Mộng Thủy giới thiệu tác giả Từ Dung, Giáo Sư Quyên Di giới thiệu tác phẩm “Ba Chị Em,” nhà văn Khánh Lan giới thiệu tác giả Ngọc Cường.

Chương trình còn có văn nghệ với ban nhạc Tiếng Thời Gian, Lâm Dung và Ngọc Quỳnh. Điều hợp chương trình là Thụy Lan.

Mọi chi tiết xin liên lạc nhà văn Khánh Lan (714) 345-5589, nhà văn Ngọc Cường (937) 269-9217. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT