SANTA ANA, California (NV) – Đáng xấu hổ. Đáng sợ. Vi phạm Tu Chính Án Số 1.
Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Santa Ana sáng sớm Thứ Tư, 20 Tháng Tư, kịch liệt chỉ trích vụ một cảnh sát viên địa phương mở lớn nhạc có bản quyền trên xe tuần tiễu nhằm ngăn không cho video quay cảnh ông ta làm việc bị tung lên mạng.

Sự việc xảy ra hồi đầu Tháng Tư vào ban đêm trong khu phố yên tĩnh ở Santa Ana, khiến cả nước Mỹ chú ý.
Kết thúc cuộc họp ngày 19 Tháng Tư kéo dài qua nửa đêm, HĐTP Santa Ana chỉ trích gay gắt hành động của cảnh sát viên đó. Họ cũng yêu cầu tổng quản trị thành phố áp dụng lại chính sách về quyền của công chúng quay phim cảnh sát.
“Không cảnh sát viên nào nên làm cách này. Không có lý do nào để cư xử với công chúng như vậy, nhất là cảnh sát viên đeo phù hiệu và súng,” Nghị Viên Johnathan Ryan Hernandez nói. Ông là người đưa vấn đề này ra trước HĐTP.
“Chúng ta sẽ không cho phép tiếp tục dùng âm nhạc cản trở công chúng quay phim (cảnh sát),” ông Hernandez cho biết thêm.
Tối Thứ Hai, 4 Tháng Tư, cảnh sát Santa Ana đến ngã tư đường Civic Center với Western điều tra vụ ăn cắp xe.
Thấy cảnh sát đến, người quay phim của trang YouTube có tên Santa Ana Audits chạy xuống đường quay phim. Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép người dân quay phim hay chụp hình cảnh sát làm nhiệm vụ nếu không quấy rối công việc của họ.
Trong video của Santa Ana Audits, cảnh sát đang làm việc bình thường thì mở nhạc Disney rất lớn khi thấy có người quay phim.
Khoảng 11 giờ tối, “You’ve Got a Friend in Me,” “Un Poco Loco” và nhiều ca khúc nổi tiếng khác của Disney vang khắp khu dân cư gần nơi cảnh sát điều tra. Do đó, người quay phim đề nghị cảnh sát “phải tôn trọng cư dân.”
Vì tiếng nhạc quá lớn, nhiều cư dân thức giấc, trong đó có Nghị Viên Hernandez, đại diện Địa Hạt 5 của Santa Ana.
Trong video, ông Hernandez hỏi tại sao cảnh sát mở nhạc ồn như vậy, và họ nói lý do là để YouTuber đang quay phim bị vi phạm bản quyền.
Ông Hernandez cho hay ông là nghị viên thành phố và nói với một cảnh sát viên rằng họ được trả lương bằng tiền thuế của người dân, nên không được hành xử như vậy. Sau đó, ông yêu cầu cảnh sát viên này xin lỗi người quay phim.
Người quay phim là thành viên phong trào “kiểm soát viên” muốn cảnh sát ngày càng minh bạch. Nhưng nếu dính tiếng nhạc có bản quyền, video của họ có thể không được đăng lên YouTube.
Năm ngoái, người ta quay phim được cảnh sát Alameda County và Beverly Hills cũng mở nhạc có bản quyền dường như để ngăn không cho video này bị tung lên mạng. (Th.Long) [qd]





























































































