Friday, April 19, 2024

Hội Bác Ái iLazaro: Chỉ $15 là giúp được một gia đình nghèo khó ở Cambodia có máy lọc nước

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Bác Ái iLazaro (iLazao Charity), một trong rất ít những hội bất vụ lợi phục vụ người nghèo gốc Việt tại Cambodia, ra thông cáo kêu gọi cộng đồng tham gia dự án gây quỹ cung cấp máy lọc nước cho hàng ngàn gia đình hiện sống tại khu vực Biển Hồ, Cambodia.

“Trải qua những chuyến công tác trước đây, chúng tôi thấy nước uống là nhu cầu cấp bách và thiết thực nhất hiện nay đối với đồng bào của chúng ta sống bên ven sông Mekong ở Cambodia. Hiện nay họ phải lắng phèn để lấy nước sông làm nước uống,” chị Hoa Nguyễn, phó hội trưởng, nói với nhật báo Người Việt.

“Ngặt một nỗi là khúc sông đó cũng là nơi mọi người đi tiêu, đi tiểu. Nước bị ô nhiễm khi uống gây bệnh tật mà họ không biết. Thật là tội nghiệp!” vị phó hội trưởng giải thích.

Chị Hoa cho biết thêm về dự án: “Để có nước sạch, chúng tôi có thăm dò và biết tốn phí vào khoảng $15-$20 cho một máy lọc nước. Máy sẽ gắn vào một thùng lớn chứa nước. Chúng tôi mong đồng hương sẽ bảo trợ cho mỗi gia đình một máy lọc nước để cải thiện đời sống cho đồng bào, nhất là các trẻ em có được một tương lai khả quan hơn.”

Một thùng đựng nước tại một nhà người dân. (Hình: Hội Bác Ái iLazaro cung cấp)

Chị nói thêm: “Hiện nay có khoảng 2,000 gia đình trong số hai triệu người gốc Việt lưu vong, sinh sống trong 38 làng thuộc khu vực Biển Hồ. Họ sống trong những căn nhà bè nổi trên sông và không biết phải dời đi đâu. Chính quyền đã có lệnh di dời họ lên bờ theo qui hoạch làm đẹp môi trường và thiết kế vùng biển trở thành khu du lịch.”

“Một số người bị bắt rời nhà về sát rừng. Trời ơi, ở đó có những con đỉa đỏ, rít và gai rất nhiều. Hội Bác Ái iLazaro trong hai tháng qua, qua việc làm của Soeur Rosa và Soeur Phương Thảo, đã cung cấp những cọc gỗ để phát cho họ làm bè, dựng nên nhà để tạm sống,” chị Hoa kể.

Được biết, hai soeur phụ trách đã điều hành công việc cho hội được hai năm, cùng với các soeur dòng Chúa Quan Phòng địa phận Battambang, và các Thầy thuộc dòng La San.

Qua lời kể của chị Hoa, những người nghèo chị gặp khi làm từ thiện ở Việt Nam, tuy nghèo khổ thật, nhưng vẫn chưa cực khổ bằng những đồng bào xa quê, hiện sống lưu lạc ở Cambodia.

“Những gia đình này cho biết từng sống suốt 60, 70 năm ở Cambodia. Có nhiều người đã về Việt Nam, nhưng không có giấy tờ để ở lại, hoặc không có thân nhân ở Việt Nam nên phải trở lại Cambodia,” chị Hoa cho biết thêm.

Qua điện thoại, từ Houston, Texas, chị Nguyễn Kim Phượng, đại diện Hội Bác Ái iLazaro chi nhánh Houston, giải thích về “tình trạng cực khổ của người dân Việt thấp cổ bé họng đang nằm trong chính sách làm đẹp khu du lịch của chính quyền Cambodia.”

“Hội đã cố gắng giúp cho họ về đến đất mới rồi nhưng tình trạng còn bi đát và tăm tối quá nên kính xin đồng hương thương giúp cho họ, chứ tiếng nói của iLazaro chỉ là tiếng kêu trong hoang địa thôi. Hội đã thật sự tận lực và nay đành phải đi gõ cửa trái tim yêu thương của toàn thể đồng hương người Việt,” chị Kim Phượng kêu gọi.

Những khuôn mặt trẻ thơ vô tội bên cha mẹ. (Hình: Hội Bác Ái iLazaro cung cấp)

Về chương trình gây quỹ sẽ được trình bày, chị phó hội trưởng cho biết: “Chúng tôi sẽ trình chiếu các phim dương bản và các video clip để chính đồng hương có thể thấy tận mắt, hình ảnh đáng thương của các gia đình mang cùng dòng máu Việt Nam, và các khuôn mặt trẻ thơ vô tội nhưng được sinh ra và lớn lên trong những vùng đất khó khăn!”

Chị chợt nhớ đến một kỷ niệm trong một chuyến đi. Chị chia sẻ: “Có lần Linh Mục Lê Minh, chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo ở Austin, Texas, cùng theo hội chúng tôi về. Cha nói với tôi là Cha rất hạnh phúc trong chuyến đi ấy, vì Cha giúp cho một bà già có đạo, sau 41 năm được xưng tội lần đầu. Bà ấy nói bà may quá được gặp Cha!”

Chị Hoa nhắc một kỷ niệm khác khi Cha đến thăm một lớp học do hội thành lập được hơn chín tháng nay. Cha hỏi các em: “Các em biết Chúa là ai không?”

“Chúa là iLazaro!” các em trả lời.

Về phương diện sổ sách, chị Kim Phượng cho biết: “Mọi đóng góp, nếu được, Hội sẽ là nhịp cầu, trực tiếp gởi tất cả về cho quý soeur đại diện, để lo cho họ như Hội đã làm trong nhiều năm qua. Tất cả mọi đóng góp đều có sổ sách rõ ràng và giấy chứng nhận để ân nhân khấu trừ thuế.”

Muốn đóng góp bằng chi phiếu hay money order, xin đề: Hội Bác Ái Ilararo và gởi về P.O. Box 840494, Houston, TX 77284.

Email: [email protected]

Mọi chi tiết, xin gọi (714) 904-1090 nếu ở California; và (832) 808-7569 nếu ở Texas.

Trang web của hội là: www.hoibacailazaro.com. Hội có quy chế bất vụ lợi 501c(3).

Tax ID: #47-3409845. (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT