Thursday, March 28, 2024

Hội Biệt Động Quân Nam California tổ chức Tất Niên đón mừng Xuân Mậu Tuất

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Dạ tiệc Tất Niên đón mừng Xuân Mậu Tuất 2018 do Hội Biệt Động Quân Nam California tổ chức lúc 7 giờ chiều Chủ Nhật, 21 Tháng Giêng tại nhà hàng Paracel Seafood với đông đảo các chiến sĩ gia đình Mũ Nâu, các vị dân cử, các hội đoàn, hậu duệ Mũ Nâu, và thân hữu cùng tham dự.

Trong bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sôi nổi của đêm hội ngộ, sự hiện diện thật đông các vị phu nhân và hậu duệ gia đình Mũ Nâu đã nói lên tinh thần huynh đệ chi binh giữa những người lính chiến từng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau chiến đấu trong vòng lửa đạn của quân thù.

Sau nghi thức khai mạc, trước hai hàng dàn chào và toàn thể hội trường kính cẩn đứng nghiêm, lễ niệm hương trước bàn thờ tổ quốc thật trang trọng do các Niên trưởng Nguyễn Văn Đương, cựu chỉ huy trưởng Biệt Động Quân Quân Khu 2; Niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, tổng hội trưởng Tổng Hội Biệt Động Quân; và Niên trưởng Ngô Dư, hội trưởng Hội Biệt Động Quân Nam California, trưởng ban tổ chức thực hiện.

Sau đó là phát biểu của ông Ngô Dư, hội trưởng hội Biệt Động Quân Nam California, trưởng ban tổ chức.

Ông Ngô Dư, hội trưởng Hội Biệt Động Quân Nam California, chúc Tết 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Hôm nay chúng ta vui vẻ hàn huyên ôn lại những thời giày sô áo trận, với bao kỷ niệm buồn vui mà chúng ta luôn tự hào và hãnh diện là người lính VNCH, đã hy sinh tuổi trẻ lên đường bảo vệ quê hương. Lòng yêu nước, tình chiến hữu vẫn luôn gắn bó bền chặt bên nhau cho đến hôm nay. Bên cạnh đó, cùng nhau thắp nén hương lòng đến các chiến sĩ BĐQ đã hy sinh để bảo vệ miền Nam tự do, nay đã nằm yên trong lòng đất lạnh.”

Tiếp theo là lời phát biểu của niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, tổng hội trưởng Tổng Hội BĐQ.

Ông nói: “Tập quán của người Việt chúng ta là khi năm hết Tết đến lại sum họp gặp gỡ cùng nhau chúc tụng mọi điều tốt đẹp. Trong tinh thần đó cũng là giữ nét văn hóa rất đặc thù của giống dòng Việt, Hội BĐQ Nam California tổ chức buổi dạ tiệc hôm nay. Xin chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới Mậu Tuất 2018 an lành hạnh phúc. Được gặp nhau nơi đây chúng ta không quên mùa Xuân Mậu Thân 1968, Việt Cộng đã bội ước lời hứa hưu chiến, xua quân đánh phá, tàn sát dân lành gây bao cảnh tang thương cho nhân dân miền Nam. Đặc biệt tại Huế Việt Cộng đã tàn sát dã man, chôn sống hàng mấy ngàn người dân vô tội.”

Các phu nhân Biệt Động Quân trong nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” trong tiệc đón mừng Xuân Mậu Tuất. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhắc đến Tết Mậu Thân để hiểu rằng tại sao cho đến giờ phút này người Việt tị nạn cộng sản vẫn luôn luôn đấu tranh đòi hỏi phải thay đổi chế độ toàn trị Hà Nội, vì còn cộng sản là còn tội ác vì thế BĐQ trung thành với lý tưởng quốc gia dân tộc, luôn giữ lằn ranh quốc-cộng, không chấp nhận hòa hợp hòa giải.”

Với tình huynh đệ chi binh, vui Xuân không quên chiến hữu, ông kêu gọi: “Với tư cách là người đặc trách chương trình huynh đệ chi binh của Tổng Hội BĐQ, tôi kêu gọi lòng từ tâm nhân ái cho những quân nhân thương binh và cô nhi quả phụ VNCH, đặc biệt là các thương binh BĐQ. Hãy cùng góp một bàn tay giúp đem lại niềm an ủi, dù nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý giá cho những chiến hữu kém may mắn bị thương tật già yếu ốm đau tại quê nhà.”

Sau đó là phần chúc Tết của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Phát Bùi.

Phần văn nghệ với các cựu chiến sĩ BĐQ, các chị thuộc Gia Đình Võ Bị Đà Lạt, gia đình chiến sĩ Mũ Nâu đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Nghiện game dưới góc nhìn bệnh lý”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT