Friday, March 29, 2024

Hội Đồng Hương Sóc Trăng và hơn 20 lần tổ chức Tết Trung Thu

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Giữ được truyền thống vui Tết Trung Thu cho con em suốt 20 năm qua tại hải ngoại là một đóng góp lớn lao trong việc duy trì bản sắc dân tộc khi phải lưu vong nơi xứ người. Tuy nhiên, các ban đại diện Hội Đồng Hương Sóc Trăng (Ba Xuyên) lại làm được điều đó suốt thời gian qua.

Tối Chủ Nhật, 23 Tháng Chín, tại nhà hàng Seafood World trên đường Brookhurst, thành phố Westminster, một lần nữa đông đảo đồng hương Sóc Trăng và thân hữu lại cùng nhau tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi.

Cựu Hội Trưởng Trần Dũ cho chúng tôi biết: “Làm sao cho con em mình sống ở nước ngoài mà không quên được phong tục tập quán, văn hóa của người Việt mình, đó là lý do Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng chúng tôi cố gắng duy trì sinh hoạt này hàng năm vào dịp Rằm Tháng Tám Âm Lịch.”

Đương kim Hội Trưởng Trần Đình Quang cũng cho biết: “Hội Sóc Trăng chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu hàng năm cho các em, thứ nhất để cùng nhau gìn giữ tục lệ cổ truyền của ông cha, tổ tiên, thứ đến là dịp để các em vui chơi biết thêm về tục lệ của dân tộc. Trong dịp vui chơi này, chúng tôi cũng tổ chức phát giải khuyến học cho các em học sinh xuất sắc trong niên khóa vừa qua.”

Các em thiếu nhi nhận đèn Trung Thu của Hội đồng hương Sóc Trăng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ông Quang cũng cho rằng đây là dịp đồng hương gặp gỡ hàn huyên thăm hỏi nhau khiến tình người Sóc Trăng thêm thân thiết. Từ đó ông kêu gọi mọi người dân Sóc Trăng ở Little Saigon hãy tiếp tay cho hội để duy trì được sinh hoạt truyền thống tốt đẹp này.

Lễ trao Giải Khuyến Học đã được tiến hành ngay sau những lời chào mừng của ban tổ chức và những phát biểu của quan khách.

Ban tuyển chọn cho biết năm nay các em được trao giải khuyến học đều có số điểm cao 4 chấm trở lên. Một trong số tám em được trao giải có điểm cao đến 4.4 là em Lilian Thái.

Gia đình anh Tống Kim Trịnh tham dự Trung Thu Sóc Trăng 2018. (Hình: Nguyên Huy/ Người Việt)

Cùng đại gia đình đến tham dự buổi này, anh Tống Kim Trịnh cho biết: “Hồi nhỏ sống ở quê nhà đã được hưởng nhiều cái Tết Trung Thu và mỗi cái Tết trẻ em là một khắc ghi trong tâm trí niềm vui sướng hân hoan. Lớn lên nhớ lại thời thơ ấu thấy mình đã có một thời hạnh phúc. Nay dù ở hải ngoại, mình cũng mong cho con em có được cái hạnh phúc ấy để sau này lớn lên cũng có được những kỷ niệm của một thời ấu thơ sống trong không khí gia đình và cộng đồng.” (Nguyên Huy)

Giờ Giải Ảo trở lại với khán giả Người Việt TV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT