Thursday, April 18, 2024

Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ hội ngộ khán thính giả Little Saigon với ‘The Sound of Music’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “The Sound of Music” là chủ đề đêm diễn do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAP-Vietnamese American Philharmonic) tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Chín tại Rose Center Theater, Wesminster, trong không khí lãng mạn trữ tình nhưng cũng không kém phần sôi nổi.

Trong lời khai mạc, Giáo Sư Lê Văn Khoa, Chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, nói: “Chương trình Mùa Hè năm nay có khác hơn mấy năm trước, vì có nhạc Việt chung với nhạc Broadway và classic. Chắc chắn quý vị sẽ thưởng thức nhiều tiết mục hay. Trong dàn nhạc hôm nay có những người không phải ở địa phương, và thính giả cũng vậy, đến từ khá xa. Như vậy uy tín của Hội Hiếu Nhạc ngày càng vang xa, chúng tôi hy vọng quý vị nuôi dưỡng tinh thần này để chúng ta có một nền văn hóa vững chải ở xứ người để tiến lên. Rất hân hạnh được tiếp đón quý vị ở đây vì nếu không có quý vị, sẽ không có chương trình đêm nay.”

Hai MC Kim Oanh và Mai Phi Long đã xuất sắc thể hiện vai trò của mình, dẫn giải những tình tiết ra đời của từng nhạc phẩm khiến khán giả thích thú hơn khi thưởng thức.

Cùng xuất hiện trong đêm diễn, ngoài những nhạc phẩm thế giới lừng danh qua bao năm tháng, còn có những nhạc phẩm Việt Nam, qua nét tài hoa của các nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Nguyễn Khánh Hồng, Đặng Xuân Thìn, Vũ Trụ, bằng những tổng phổ phối khí tuyệt vời đã đẩy lên đến đỉnh điểm của sự giao hòa giữa cổ điển và đương đại Đông và Tây, giữa những âm thanh cuồng nộ pha lẫn êm đềm thanh thản.

Ban Hợp Ca Thân Hữu Lê Văn Khoa trong nhạc phẩm ‘Sáng Rừng’ sáng tác Phạm Đình Chương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giọng hát điêu luyện của các ca sĩ Teresa Mai, Phạm Hà, Nguyễn Cao Nam Trân, Mai Phi Long, Trịnh Hoàng Hải, Bảo Châu, Ngọc Hà, Lê Hồng Quang, Bích Vân, và dàn nhạc thiếu nhi VAP đã làm nên một đêm nhạc tuyệt vời, cuốn hút người nghe từ đầu đến cuối chương trình.

Mở đầu cho phần một đêm diễn là nhạc phẩm Exodus (Di cư/Về Miền Đất Hứa), bản nhạc nền do Ernest Gold viết năm 1960 cho phim Exodus, từng thắng giải Oscar, hòa âm Sandra Dackow, do VAP trình tấu,

Nhạc phẩm này do nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng mong muốn thực hiện trong năm nay, để cùng nhau tưởng niệm 50 năm những nạn nhân đã bị thảm sát trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Nhạc sĩ từng chia sẻ: “Trong ký ức của tôi, vào năm 1968, lúc đó mới 12 tuổi, nhưng cho tới nay mỗi khi nghe lại bản nhạc này, đều thấy biến cố Tết Mậu Thân như hiện ra trước mắt. Lúc ấy trên các đài truyền hình, radio, đã chọn bài nhạc này để làm nhạc nền khi thông báo từng giờ từng ngày, từng giây phút đến đồng bào những sự kiện tang thương này!”

Tiếp theo là nhạc phẩm “Dance Of The Tumblers from “Snow Maiden”, music by N. Rimsky-Korsakoff/Arr. By Sandra Dackow và “Star Wars”, music by John William/Arr. By Charles Sayre. Cả 2 nhạc phẩm này do dàn nhạc thiếu nhi VAP trình tấu.

Dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh trong nhạc phẩm “Rhapsody In Blue”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khán thính giả Little Saigon rất quen thuộc với nhạc sĩ Trần Chí Phúc trong những buổi trình diễn nhạc đấu tranh trong cộng đồng. Đêm nay ông từ Ohio về đây để xuất hiện trong nhạc phẩm “Sài Gòn Em Ở Đó”, một sáng tác từ năm 1979, mà theo nhạc sĩ thì đêm nay để nhớ lại những kỷ niệm khi còn ở Orange County, trong những đêm hát nhạc đấu tranh.

Trong nhạc phẩm này, ca sĩ MC Mai Phi Long xuất hiện trên sân khấu gợi lại một ký ức đã 43 năm qua với tên gọi Sài Gòn, 2 tiếng thân thương ấy vẫn thường được nhắc đến hàng ngày, đề tài của nhiều ca khúc mang tên thành phố đã mất! Thưở ấy, chàng nhạc sĩ còn rất trẻ, da diết với bao tình yêu và nỗi nhớ khi phải bỏ nước ra đi: “Sài Gòn em bên ấy, tha phương anh bên này. Làm sao ta nói tới, nghìn trùng rồi em ơi!…”, nhạc sĩ Đặng Xuân Thìn từ San Francisco viết hòa âm đã khiến bao trái tim thổn thức trong nỗi chia ly!

Trịnh Hoàng Hải trong nhạc phẩm “Như Chiếc Que Diêm” sáng tác Từ Công Phụng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Somewhere from “West Side Story”, nhạc Leonard Bernstein, lời Stephen Sonheim, Lê Văn Khoa soạn hòa âm, do đôi song ca ăn ý Teresa Mai-Phạm Hà diễn tả câu chuyện của thập niên 50 khi phim “West Side Story” đã đoạt 5 giải Oscar vào năm 1961.

Cuốn phim thật lãng mạn, với dàn diễn viên tuyệt vời, nội dung “gây sốc” người xem về sự cạnh tranh khốc liệt giữa 2 băng nhóm thanh niên vì các nguồn gốc dân tộc và văn hóa khác nhau. Đặc biệt là khi cuộc tranh chấp đến hồi quyết liệt thì bài hát này được cất lên, ở một nơi nào đó sẽ có hòa bình, không còn tranh chấp, chỉ có yêu thương. Mọi người đều rơi lệ khi cuộc tranh chấp băng đảng đã ngưng lại.

Nhạc phẩm “Như Chiếc Que Diêm” sáng tác Từ Công Phụng hòa âm Vũ Trụ, do Trịnh Hoàng Hải trình bày. Tiếp theo, tiếng cello của Thomas Lovas réo rắt nỉ non trong nhạc phẩm “Ngày Mai Chia Tay-Memory” sáng tác Lê Văn Khoa, trong khi giọng ca quyến rũ soprano Ngọc Hà và nhóm thân hữu Lê Văn Khoa qua nhạc phẩm “Nhớ Em-Missing You” thơ Thanh Hằng, nhạc và hòa âm Lê Văn Khoa khiến cả thính phòng như chùng lại trong không gian đầy thơ mộng.

Phần hai của chương trình sôi nổi không kém khi hòa điệu với dòng nhạc cổ điển Tây phương là những nhạc phẩm Việt bất hủ như “Tình Ca” sáng tác Phạm Duy, hòa âm Lê Văn Khoa do Lê Hồng Quang và dàn hợp xướng của lớp nhạc trình diễn, qua tiếng dương cầm nỉ non của nhạc sĩ Phạm Tấn Triệu, dù xuất hiện cách nay đã 66 năm, nhưng mỗi lần giai điệu bài này cất lên, vẫn nghe như ray rứt trong lòng nỗi nhớ về nguồn cội quê hương, với tiếng ru à ơi của bà mẹ Việt Nam.

Bích Vân trong nhạc phẩm “The Blue Danube” sáng tác J. Strauss II”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hay như bài “Sáng Rừng” sáng tác Phạm Đình Chương, bằng hòa âm của Giáo Sư Lê Văn Khoa và Ban Hợp Ca Thân Hữu LVK trình bày, thể hiện sự hòa hợp đầy sức sống giữa thiên nhiên và con người, tràn đầy không khí hùng tráng, tươi trẻ rất riêng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Đặc biệt, không gian như tràn ngập âm thanh dữ dội, cuồng nộ phong ba nhưng cũng có khi nhẹ êm như tiếng trăng rơi bên thềm của pianist Nguyễn Vân Anh đến từ Úc Châu, trong màn độc tấu bản “Rhapsody In Blue” nhạc G. Gershwin, hòa âm phối khí Ferde Gerofé.

Phần kết thúc chương trình với những chọn lọc trong The Sound of Music, nhạc Richard Rogers, lời Oscar Hammerstein, hòa âm bởi Robert Russell Bennett.

Thính phòng như rộn ràng lên qua các bài “The Sound Or Music”, “My favorite Things”, Do-Re-Mi, “Sixteen Going On Seventeen”, Eldelweiss”, “Finale Ultimo: Climb Ev’ry Mountain” với các giọng ca Teresa Mai, Bích Vân, Bảo Châu, Phạm Hà.

Cả thính phòng cùng hân hoan khi các ca nhạc sĩ, nhạc công, các em thuộc Ban Hợp Xướng Thiếu Niên VAP cùng ra chào thính giả, hẹn gặp lại vào Dạ Tiệc Mùa Đông 2018 vào ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Mười Hai, tại Golden Sea Restaurant, Anaheim.

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT