Thursday, April 18, 2024

Hội Tâm Linh ở Little Saigon năm năm giúp đỡ bá tánh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Tâm Linh tổ chức lễ kỷ niệm năm năm thành lập tại hội trường hội ở Garden Grove vào tối Thứ Bảy, 10 Tháng Tám. Đây là một hội không dính dáng đến chính trị cũng như các tôn giáo, được thành lập vào ngày 8 Tháng Tám, 2014, do nhóm người có thiện tâm muốn tu tập và giúp đỡ bá tánh về mặt tâm linh.

Mở đầu phần chính lễ, Vũ Đoàn Việt Cầm do vũ sư Vũ Đình Luân hướng dẫn, các em thiếu nữ trong trang phục lễ hội của các sắc tộc Thái Trắng, Người Mèo, Người Mường… trình diễn màn “Cô Đôi Thượng Ngàn” theo thể điệu Chầu Văn dâng lễ trước bàn thờ Thiêng Liêng thật trang nghiêm và đẹp mắt.

Vũ sư Vũ Đình Luân chia sẻ: “Ngày xưa hội có tên là Hội Tâm Linh Học. Sau đó, tên hội được đổi thành Hội Tâm Linh và cũng có thay đổi một số về đường lối sinh hoạt cũng như cách tu tập. Trong những ngày đầu tiên thì cũng còn hơi khó khăn, nhưng sau năm năm hoạt động với sự quyết tâm của các hội viên, cũng như sự hộ độ của bề trên, cho đến nay thì hội được vững vàng hơn.”

Khi hỏi về bài múa Chầu Văn để dâng lễ, vũ sư cho biết thêm: “Cách nay hơn mười năm thì Vũ Đoàn Việt Cầm lần đầu tiên múa bài ‘Cô Đôi Thượng Ngàn’ tại Hội Tâm Linh Học, và cũng tại nơi này mười một năm sau, chúng tôi lại trình diễn bài múa này. Năm 2008, cách thức dàn dựng của bài múa này thì cũng còn yếu ớt lắm. Nhưng cho đến bây giờ, về nghệ thuật và các em múa rất khá hơn nhiều. Hôm nay là ngày chúng tôi rất vui vì đã đạt được thành quả tốt đẹp trong lãnh vực ca múa.”

Lễ Cúng Thổ Thần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hội Trưởng Đinh Giám nói: “Năm năm, thời gian không là bao nhiêu. Tuy nhiên, năm năm đối với các hội viên là một chặng đường khá dài mà hội đã hiện diện, tồn tại và trưởng thành tại vùng Orange County nắng ấm này. Hội Tâm Linh chúng tôi tu tập như thế nào? Thưa các anh chị, chúng tôi yêu anh chị em trong hội như yêu chính mình. Đây cũng là câu nói mà mỗi hội viên phải thuộc lòng.”

“Chúng tôi không đi tìm những gì quá xa xôi, mà thể hiện sự yêu thương từ những gia đình nhỏ. Chúng tôi tập nói những câu xin lỗi, những câu cám ơn với vợ chồng, con cái của mình. Hội cũng không chú trọng những gì cao siêu, trừu tượng quá tầm tay của mình cả. Các hội viên luôn tập cách bày tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn và trả ơn; tập bớt nóng giận, tập sống khiêm tốn, tập sống hòa đồng với người khác bằng cách hạ cái tôi của mình xuống. Nói chung, hội viên Hội Tâm Linh cố gắng sửa mình để cuộc sống trong đời này được hạnh phúc và tốt đẹp hơn,” hội trưởng chia sẻ thêm.

Hội viên Ngô Phát bên nồi bò nấu rượu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có mặt tại buổi lễ, Dân Biểu Tyler Diệp cho biết ông là một thân hữu của Hội Tâm Linh, nên khi có những lễ hội lớn của hội thì ông đến dự, và cùng chia sẻ sự bình an trong cuộc sống.

Hội viên Ngô Phát, cư dân Santa Ana, trưởng ban ẩm thực vui vẻ tâm tình: “Tôi là hội viên từ lúc hội mới thành lập. Tuy tôi không phải là thợ nấu chuyên nghiệp, nhưng lại thích nấu ăn, nên cũng học nấu được một vài món đặc biệt. Cứ mỗi lần nấu cho nhiều người ăn như hôm nay thì tôi cũng nhờ bà xã tôi và một số hội viên tiếp giúp. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị trên 180 phần ăn, gồm những món xà lách, nem nướng, bò nấu rượu cùng với bánh mì, cá nướng, mì xào chay và bánh ngọt tráng miệng. Chi phí về những món ăn hôm nay do tất cả hội viên đóng góp.”

Ca sĩ Diễm Hương là người lo về chương trình văn nghệ cho biết: “Có nhiều ca sĩ nổi tiếng trình diễn trong chương văn nghệ này như Carol Kim, Mai Lệ Huyền, Tuấn Vũ, Mỹ Thúy, Đài Trang, bé Thiên Nga, Triệu Mỹ Ngân, Phạm Hữu… và ban nhạc Hoàng Thi. Chúng tôi quan niệm hát để cho mọi người cùng vui, và lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện bề trên che chở cho ca nghệ sĩ chúng tôi trên bước đường phục vụ nghệ thuật cho quần chúng.”

Từ trái, ca sĩ Diễm Hương, nghệ sĩ Trần Quốc Bảo và vũ sư Thùy Vân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vũ sư Thùy Vân, một hội viên, tỏ bày: “Đây không phải là nơi thờ phượng riêng của tôn giáo nào hết, mà chỉ thờ phượng một đấng bề trên, nên bất cứ đạo hữu của tôn giáo nào cũng có thể đến đây để cầu nguyện. Vì thế, nơi này không có tượng của ai để thờ mà chỉ có hoa mà thôi. Có những người nhìn về chúng tôi một cách lệch lạc, thì xin họ cứ đến với chúng tôi để chứng kiến những sinh hoạt của hội như thế nào rồi hãy có ý kiến về chúng tôi. Tuy tôi là người Công Giáo, nhưng tôi vẫn đến đây hằng tuần, vì từ khi là một hội viên, tôi thấy tâm hồn mình được thoải mái, học được những điều hay, lẽ phải và cách tu sửa cho chính mình.”

Nghệ sĩ Trần Quốc Bảo kể: “Mỗi người chúng ta đều có một đấng nào đó hỗ trợ cho mình. Riêng tôi, năm 2003, tôi có biến cố trong cuộc đời đã làm cho tinh thần của tôi bị suy sụp. Nhưng cũng nhờ gặp ca sĩ Diễm Hương, thành viên của Hội Tâm Linh, đã giúp tôi trở thành hội viên của hội. Từ đó, tôi được đấng bề trên giúp tôi lấy được thăng bằng trong tinh thần và đã trở về với cuộc sống bình thường cho đến bây giờ.” (Lâm Hoài Thạch)

MỚI CẬP NHẬT