Thursday, April 18, 2024

Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt họp mặt thường niên

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) là một đơn vị của QLVNCH được khởi đầu từ các toán Biệt Kích để thi hành các công tác đặc biệt như xâm nhập vào miền Bắc, hoặc đến những mật khu của Việt Cộng đặt trên đất Lào và Cambodia. Mục đích để sưu tầm tin tức tình báo, bắt cóc, phá hoại các mục tiêu quân sự của đối phương,” ông Nguyễn Đức Tiến, trưởng ban tổ chức nói trong buổi hội ngộ thường niên của Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt vào Chiều Chủ Nhật, 9 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

“Khi mới thành lập, LLĐB được tổ chức có đơn vị như Sở Bắc với nhiệm vụ hành quân thả toán xuống Bắc Việt. Riêng tại chiến trường miền Nam thì có Biệt Kích Biên Phòng, Lực Lượng Hành Quân Delta, cùng hoạt động phối hợp với Sở Không Yểm với Biệt Đoàn 83 Thần Phong và Phi Đoàn 219 King Bee, Sở Phòng Vệ Duyên Hải với Lực Lượng Biệt Hải và Hải Kích,… Những chiến sĩ LLĐB tuy không nhiều, nhưng đã đóng góp nhiều chiến công chung với những đơn vị bạn như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Hải Quân, các đơn vị sư đoàn, và còn nhiều đơn vị khác,” trưởng ban tổ chức cho biết thêm.

Theo Cựu Trung Tá LLĐB Phan Bá Kỳ, LLĐB được thành lập đầu tiên với danh xưng “Sở Liên Lạc Phủ Tổng Thống,” sau này mới đổi thành LLĐB. Trong tinh thần của các chiến sĩ LLĐB, khi nhận lệnh công tác để lên đường thì không hẹn ngày về. Vì thế, tình đồng đội của các chiến sĩ LLĐB vô cùng gắn bó.

Khách đến dự ngoài những niên trưởng LLĐB từ phương xa về, còn có đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, và nhiều quân binh chủng Quân Lực VNCH.

Điều hợp chương trình là LLĐB Nguyễn Đức Tiên và Ngô Văn Quy.

Ban Tù Ca Xuân Điềm trong nhạc cảnh “Huynh Đệ Chi Binh” trong buổi Hội Thân Hữu LLĐB họp mặt tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức mời các niên trưởng LLĐB lên dâng hương trên bàn thờ tổ quốc, gồm có cựu Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất, Đại Tá Phan Văn Huấn và Đại Tá Lê Tất Biên.

Trong nghi thức tưởng niệm đồng đội, trưởng ban tổ chức nói: “Trong không khí thiêng liêng trang trọng, chúng tôi tổ chức nghi thức tưởng niệm đồng đội của LLĐB; Biệt Kích Quân và các chiến vô danh của Quân Lực VNCH đã hy sinh vì tổ quốc, dân tộc. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của các anh, cùng thỉnh cầu hương linh các anh về đây chứng giám. Các anh là những anh hùng vô danh của LLĐB đã từng tạo nhiều chiến công mà không hề được tiết lộ.”

Ông nói thêm: “Bước chân của các anh đi âm thầm, đơn độc, vì nhiệm vụ cao cả được giao phó, nên ngày đi và về cũng không ai biết, và những chiến công của các anh cũng không được nhắc nhở. Từ khắp rừng sâu, biển cả hay ngay cả trên các lãnh thổ của các nước bạn như Thái Lan, Lào, Cambodia hay các vùng trên lãnh thổ Bắc Việt, và từ những căn cứ biên phòng cheo leo hiểm trở là những nơi rất hữu hiệu để ngăn chặng những bước tiến của lũ xâm lược, những nơi hiểm nghèo đó, có những cánh dù đã lặng lẽ, âm đi vào miền miên viễn thiên thu trong lòng Mẹ Việt Nam. Chúng tôi, những người còn lại hôm nay, cùng họp mặt nơi đây để tưởng niệm sự hy sinh của các anh. Xin hãy về đây nhập cuộc cùng chúng tôi, với cùng một ước nguyện là, cho một Việt Nam được vững mạnh, hùng cường, và không còn Cộng Sản.”

Các chiến sĩ Biệt Động Quân và gia đình trong buổi Hội Thân Hữu LLĐB họp mặt tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đặc biệt có rất nhiều chiến hữu LLĐB, các phu nhân của các cựu sĩ quan LLĐB cũng về tham dự. Trong đó có phu nhân của cố Trung Tá LLĐB Nguyễn Quang Ngọc đến từ New Orleans. Bà cho biết: “Mặc dù nhà tôi đã mất, nhưng mỗi lần các anh LLĐC ở California tổ chức họp mặt thì tôi đều có đến dự, vì chồng của tôi đã có rất nhiều thời gian gắn bó với các anh em cựu chiến sĩ LLĐB trong thời chiến. Mỗi lần đến dự những buổi họp mặt như đêm nay tôi rất cảm động vì đã gợi lại những kỷ niệm của chồng tôi lúc anh còn trong quân ngũ.”

Phu nhân của cố Trung Tá LLĐB Đào Đăng Đại đến từ San Jose kể: “Chồng của tôi lúc trước là sĩ quan của LLĐB và sau này ông cũng có thời gian làm việc tại Bộ Tổng Tham Mưu VNCH về ngày tình báo. Hàng năm, tôi được các anh em cựu ngành tình báo và LLĐB mời về hợp mặt như thế này. Sau ngày Cộng Sản chiếm miền Nam, chồng tôi bị đi tù 13 năm. Trong những thời gian này, tôi rất vất vả vì phải nuôi những đứa con của tôi còn nhỏ dại, và chúng tôi về sống chung với ba má của tôi ở Đà Nẵng. Tuy cuộc sống có vất vả, nhưng, mỗi năm hai lần, tôi vẫn đi thăm chồng bị giam cầm ở miền Bắc. Sau khi chồng tôi được ra tù, khoảng 5 năm sau, gia đình tôi được định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O., rồi mười năm sau đó chồng tôi mất.”

Bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu và Hội Phụ Nữ Thái Cực Quyền cũng là một thành phần của đơn vị thiện chiến này. Bà cho biết: “Ngày xưa, tôi là nữ y tá của C.15 làm việc tại bệnh viện Long Bình. C là một đơn vị trong tổ chức của LLĐB. Những chiến sĩ LLĐB thì quanh năm lặn lội trong rừng nơi biên giới Việt Miên Lào để phát hiện những cuộc xâm nhập của cộng quân vào phá hoại miền Nam.Nay có được những ngày yên bình, dù tuổi các anh đã cao, nhưng kỷ niệm chiến đấu sống chết có nhau của ngày xưa vẫn khắc ghi vào tâm tư của các anh.Vì thế, những buổi họp mặt là để thể hiện tinh thần đồng đội, tình huynh đệ chi binh vẫn còn mãi trên xứ người.”

LLĐB Tiến Nguyễn cho biết: “Khi chiến trường miền Nam bùng nổ, LLĐB được gọi là Lực Lượng Biệt Cách Dù, trong đó có Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù được nằm trong binh chủng LLĐB. Sau này, LLĐB giải tán thì Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù được tách ra sáu đại đội, trong đó hai đại đội được chuyển sang Trinh Sát Dù, còn bốn đại đội thì được thành lập Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, sau này được phát triển mạnh hơn với danh xưng là Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù. Từ Bến Hải đến Cà Mau, trong đó có Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù và Trung Tâm Hành Quân Huấn Luyện Delta, tổng cộng quân số chưa tới 2,000 người. Lý do là nhiệm vụ của các chiến sĩ LLĐB chỉ cần một toán nhỏ xâm nhập vào lòng địch để lấy tin tức. Nói về sự kiêu hùng của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, thì rất nhiều người đều biết đến hai câu thơ để đời: “An Lộc địa sử ghi chiến tích/Biệt Cách Dù vị quốc vong thân. Hai đơn vị trưởng anh hùng của LLĐB là cố Đại Tá Lê Quang Tung, cựu tư lệnh LLĐB, bị sát hại trong cuộc binh biến ngày 1 Tháng Mười Một, 1963, và cố Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, cựu tư lệnh LLĐB, đã tuẫn tiết không đầu hàng giặc trong biến cố 30 Tháng Tư, 1975.”

Buổi họp mặt có phụ diễn chương trình văn nghệ với sự yểm trợ của Ban Tù Ca Xuân Điềm, cùng các ban văn nghệ của các Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California; Hội Bà Triệu; Hội Ái Hữu Không Quân Nam California, Hội Cựu Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ và nhiều thân hữu đóng góp. (Lâm Hoài Thạch)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT