Thursday, March 28, 2024

Hội Ung Thư Việt Mỹ Mừng Xuân 2018: ‘Chia sẻ niềm hy vọng’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Mùa Xuân mới lại về với Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF-Vietnamese American Cancer Foundation) trong một đêm tràn ngập niềm vui và tiếng cười, chan hòa trong bao la tình người, vừa tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018, lúc 7 giờ chiều Thứ Sáu 23 Tháng Hai tại nhà hàng Grand Garden, Westminster.

“Đón Xuân-Hello, Spring 2018” là buổi dạ tiệc đón Xuân, vinh danh những ai đã và đang sống với ung thư để cảm nhận trọn vẹn niềm vui, với tiếng cuời và chia sẻ hy vọng.

Buổi tiệc thân mật của đại gia đình Hội Ung Thư Việt Mỹ gồm các thiện nguyện viên, các bác sĩ sáng lập hội, hội đồng quản trị, cùng hơn 300 người tham dự mà phần lớn đã vượt qua cửa tử để chiến thắng căn bệnh của thế kỷ, và các thân hữu cùng nắm tay ca vang chúc mừng năm mới.

Ngoài ra còn có sự tham dự của các hội thân hữu gồm: Comfort Home Health & Hospice Care; Cancer Fighting Friends, Newhope Hematopology Oncology Consultants, Inc; Ms. Dung Phinouwong và Mr. Jayce Yenson, Kaiser Permanente Orange County; Hệ Thống Saigon City Market Place và Bánh Cuốn Tây Hồ; công ty Trẻ Khỏe và Đẹp.

Quang cảnh tiệc mừng đón Xuân 2018 Hội Ung Thu Việt Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngay tại cửa ra vào, có một “Cánh Cửa Hy vọng” với 2 giá treo trên đó gắn một rừng những cánh thiệp nhỏ xinh, với những lời nhắn gởi thương yêu đến hội thật cảm động.

Bác Sĩ Thái Vân Nguyễn, chủ tịch Hội Ung Thư Việt Mỹ trong lời chào năm mới, bà gởi lời chúc Tết đến mọi người, nêu cao quyết tâm của hội, với niềm hy vọng đơn thuần, trong trái tim tràn đầy hy vọng, bà nói chúng ta có thể biến tất cả thành hiện thực để chinh phục cuộc sống.

Bà cũng gởi hứa của hội là quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân, và cứu mạng sống qua các nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ, và tranh đấu cho quyền lợi của bệnh nhân.

Bà cũng nói: “Với mục tiêu: ‘Sống Với Hy Vọng,’ Hội VACF đề ra những mục tiêu: Tìm kiếm hy vọng. Nắm giữ hy vọng. Trao nhau hy vọng. Tạo nên hy vọng. Bởi vì hy vọng chân thật là khởi đầu của ước mơ, là niềm tin và lẽ sống.”

Đặc biệt là trong đêm nay, có sự hiện diện của nhiều bệnh nhân ung thư, đang sống chung với bệnh hoặc đã vượt qua khỏi căn bệnh, lên chia sẻ tâm tình với mọi người.

“Cánh Cửa Hy Vọng” mở ra đón chào mọi người với những lời nhắn gởi yêu thương của các bệnh nhân ung thư. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Nguyễn Ngọc Báu, cho biết khi định cư tại Mỹ vào năm 2010, ngoài những lo toan cho cuộc sống mới, những nỗi nhớ thương quê hương và gia đình, lại rất đau khổ khi được chẩn đoán bị ung thư.

Bà chỉ biết khóc và cầu nguyện, cho tới một ngày chợt nghiệm ra rằng khóc lóc, bi quan chẳng giúp ích gì cho cuộc sống bệnh đau cả. Nghe nói có Hội Ung Thư Việt Mỹ, nên tìm cách liên lạc và trình bày hoàn cảnh của mình. Ngay sau đó bà nhận được sự chia sẻ về tinh thần và trợ giúp tài chánh của hội, cho đến nay căn bệnh đã cải thiện rất nhiều.

Trong lời tâm tình, bà nói: “Đừng khép kín, hảy mở lòng ra với bạn bè, người thân và tham gia sinh hoạt với hội để gặp những người đồng cảnh, sẽ nhận được nhiều chia sẻ, an ủi. Tôi xin chân thành cảm ơn đến hội và những ân nhân đã giúp tôi vượt thắng được số phận nghiệt ngã này.”

Cùng cảnh ngộ, bà Lan Cao cư dân Garden Grove thì cho biết từ Hawaii sang sống tại đây. Mặc dù hai con trai đã ổn định trong việc học hành, nhưng với căn bệnh ung thư ngực quái ác, lại bị thay gan. Những tưởng đã chết rồi, nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tâm chữa trị của Hội Ung Thư Việt Mỹ, nay căn bệnh đã qua.

“Sau 21 năm chiến đấu với thần chết, giờ đây tôi thấy rất hạnh phúc vui sống với gia đình, bệnh tình đã bớt nhiều lắm. Hãy vui sống, bỏ qua những nỗi ưu sầu mà sống với đời. Xin cảm ơn hội VACF nhiều lắm và không biết lấy gì đền đáp được công ơn của các vị bác sĩ đã chữa trị cho tôi,” bà Lan cảm kích nói.

Với sự góp mặt của các ca sĩ Khánh Ly, Ngọc Minh, Quang Thành, cùng tiếng đàn guitar của Quang Hùng, và Tô Minh Hùng, One-Man Band, buổi tiệc mừng tân niên càng thêm hào hứng, cùng với các tiết mục xổ số vui nhộn trong tiếng hát tâm tình của các ca sĩ thân hữu.

Các bác sĩ trong Hội Đồng Quản Trị Hội VACF và các mạnh thường quân trong tiêc mừng đón Xuân 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt đêm nay, Bác Sĩ Bích Liên Nguyễn, phó chủ tịch hội, đã hát liền 2 bài “Ly Rượu Mừng” và “Tình Hoài Hương” để làm quà Tết gởi tặng đến mọi người.

Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, từ khi thành lập đến nay đã 16 năm qua, cung cấp thường xuyên các chương trình và dịch vụ miễn phí cho cộng đồng, nhờ sự hổ trợ nhiệt tình từ các nhà mạnh thường quân.

Trong lời kêu gọi góp một bàn tay, mọi người có thể hổ trợ cho hội bằng nhiều cách như: Khách hàng khi mua sắm ở chợ Saigon City Marketplace, chỉ cần nói muốn giúp VACF với mã số 50 thì 5% từ số tiền đi chợ sẽ được gởi tặng cho VACF.

Hoặc ăn tại nhà hàng Seafood Palace, chỉ cần cho biết là muốn hỗ trợ VACF với mã số 58 thì một phần số tiền thanh toán trong hóa đơn sẽ được gởi tặng cho VACF.

Nếu ủng hộ bằng check, tiền mặt, xin gởi về địa chỉ:

Vietnamese American Cancer Foundation (VACF), 17150 Newhope St., #203 Fountain Valley, CA 92708

Hoặc bằng thẻ tín dụng, xin gọi vào số (714) 751-5805 hoặc tại trang mạng: http:/www.ungthu.org/donation (Văn Lan)

Mời độc giả xem chương trình “Quê người quê nhà” với đề tài “Lời cuối cho một câu chuyện quá buồn”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT