Friday, April 19, 2024

Họp mặt liên khóa cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức: Những tâm tình riêng-chung

Nguyên Huy/Người Việt

STANTON, California (NV) – Chiều tối Chủ Nhật 14 Tháng Mười, các cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức thuộc ba khóa 25, 26 và 27 đã có cuộc họp mặt tại nhà hàng Crystal trên đường Beach thuộc thành phố Stanton.

Tại sao lại chỉ có ba khóa? Cựu SVSQ Thủ Đức Nguyễn Văn Thu k.27, trưởng ban tổ chức vui vẻ cho biết: “Lý do chính là ba khóa này có cùng thời gian một năm thụ huấn tại trường Thủ Đức nên cho dù có khác khóa nhưng lại có cả một thời gian một năm chung sống ăn ở tập dượt đi bãi thấy nhau nên anh em chúng tôi tự nhiên nẩy sinh tình quyến luyến. Lúc đầu trong những cuộc họp mặt của các hội Thủ Đức, anh em ba khóa chúng tôi thường tìm nhau ngồi chung một vài bàn để tâm tình chuyện vãn, chuyện xưa chuyện nay. Rồi chúng tôi quyết định phải tổ chức một buổi họp mặt Liên Khóa 25, 26, 27 mới thỏa được cái tình Huynh Đệ Chi Binh hải ngoại. Nào ngờ, không chỉ là một lần mà nhiều lần rồi thành lệ hàng năm chúng tôi đều có một lần họp mặt Liên Khóa từ nhiều năm nay.”

Vừa lúc này, một cựu SVSQ Thủ Đức rất được biết đến tại Nam California, đó là Bác Sĩ Đặng Trần Hào vừa bước chân tới cửa nhà hàng, nghe đươc chuyện của chúng tôi, Bác Sĩ Hào cũng nhập cuộc. Ông tham gia câu chuyện: “Tôi khóa 27, tuy không thường xuyên đến với anh em, nhưng lần nào anh em tổ chức tôi cũng liên lạc để thăm hỏi theo dõi được liên tục. Nhà báo ơi, nói thì nói liên khóa chứ chúng tôi mở rộng vòng tay trong những lần họp mặt thế này. Các anh em các khóa huynh đệ nào thích được nhìn lại nhau xin cứ đến, chúng tôi ‘welcome’ tất cả, đặc biệt là các niên trưởng các khóa đầu của Thủ Đức mà nay đều trọng tuổi cả rồi thì đến để được nhắc lại chuyện xưa cũ thì ai nấy đều cảm thấy như trẻ hẳn ra, thì chẳng là lý thú lắm sao.”

CLB Tình Nghệ Sĩ chia sẻ niềm vui chung trong ngày họp mặt liên khóa 25, 26, 27 cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nói chuyện với chúng tôi, Bác Sĩ Hào tâm tình: “Ba khóa chúng tôi khi ra trường đã có mặt đủ trong các quân binh chủng QLVNCH. Gặp nhau là xả láng những chuyện mà xưa có gặp nhau qua những lần về phép thì mấy ai dám bớt xén giờ phép của gia đình mà chuyện trò bù khú với nhau. Nay thì chúng ta có dư thì giờ để chia sẻ với nhau những tâm tình của một thế hệ chiến tranh. Dù chuyện xấu hay chuyện tốt thì cũng là dĩ vãng rồi, chỉ còn có giá trị nếu có, là kinh nghiệm cho thế hệ sau mà thôi.”

Giải thích thêm cho việc này, cựu SVSQ Nguyễn Văn Thu cho biết về hoạt động của Liên Khóa: “Hoạt động chính yếu của chúng tôi là ái hữu tương trợ. Theo dõi loan báo cho nhau tin tức mừng vui hay không may của các anh em trong Liên Khóa để tùy theo hoàn cảnh mà nâng đỡ, chia sẻ. Tuy chúng tôi không lập quỹ cứu trợ hay xã hội gì gì nhưng chưa bao giờ chúng tôi phải lúng túng trong những lần quan hôn tang tế. Đó là xuất phát từ những tấm chân tình của anh em chúng tôi đối với nhau.”

Đúng 7 giờ tối, nhà hàng đã không còn chỗ cho anh em và gia đình quần tụ. Khi ban tổ chức “điểm danh” thì thấy có ba anh từ xa về tham dự và lập tức được ban tổ chức trao cho những vòng hoa đón mừng. Phát biểu trong dịp này một trong ba anh mỉm cười ví von: “Tưởng như được đứng trong hàng ngũ đoàn quân chiến thắng trở về đang được các em gái hậu phương quyến luyến trao vòng hoa chiến thắng.”

Một điểm vui khác là cựu SVSQ Hạnh Cư K.25 nay là thành viên của một tổ chức văn nghệ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đó là Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Do đó cả một chương trình văn nghệ giúp vui buổi hội ngộ hôm nay, Hạnh Cư đã vận động được toàn ban đến giúp vui cùng các cựu SVSQ Thủ Đức nhắc lại một thời chinh chiến xưa với những hình ảnh “Anh Tiền Tuyến, em Hậu Phương” đã dệt nên bao nhạc phẩm được liệt vào loại nhạc thời chinh chiến còn sống mãi cho đến bây giờ từ trong nước ra hải ngoại.

Phát biểu trong dịp này, cựu SVSQ Hạnh Cư nói: “Chúng ta xa quân trường đã 50 năm, nhưng trong lòng chúng ta không bao giờ phai nhòa ba chữ Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Và chúng ta cũng rất kiêu hãnh từng được xuất thân từ quân trường Thủ Đức nơi đã tạo ra các cấp chỉ huy anh hùng cho QLVNCH và đóng góp những đứa con yêu cho Tổ Quốc. Hy vọng trong niềm kiêu hãnh ấy chúng ta sẽ siết chặt thêm tình đoàn kết để xây dựng một tương lai chung.”

Đến tham dự buổi họp mặt, chúng tôi thấy có nhiều cựu SVSQ mặc những bộ quần áo số 2 (đi phép) để nhớ lại một thời quân trường. Cựu SVSQ Châu Minh Ba, súng sính trong bộ đồng phục số 2 bên người vợ hiền, tươi cười khoe: “Được tin có hội ngộ Liên Khóa, tôi đã xin phép bà xã cho may một bộ đồ nhà binh này để đến cùng anh em mang cả một thời dĩ vãng chẳng có ai quên được.”

Ngồi bên cạnh, bà xã cựu SVSQ Châu Minh Ba cũng nói: “Em cũng thích cho anh ấy mặc lại đồ lính để cùng nhớ lại thuở xa xưa, những ngày anh ấy từ quân trường về thăm em tiêu hết cả hai ngày phép không dành cho ai một phút nào. Đó là những kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất của chúng em.” (Nguyên Huy)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT