Friday, March 29, 2024

Hung thủ giết người ở Volcano Tea House lãnh án chung thân

SANTA ANA, California (NV) – Hung thủ giết người ở tiệm trà Volcano Tea House ở Garden Grove vừa nhận án tù chung thân, không được khoan hồng.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, hung thủ có tên là Robert Gabriel Rodgers, đâm chết nhân viên Caesar Ramirez-Raphael vào ngày 14 Tháng Mười Một, năm 2014.

Một đoạn phim từ máy ghi hình của tiệm trà cho thấy anh Rodgers tìm cách lừa anh Ramirez-Raphael, đang dọn dẹp ở bên trong, bước ra khỏi tiệm. Sau đó, anh Rodgers lao vào bên trong tiệm dùng dao đâm nạn nhân hơn 20 lần rồi còn đạp vào đầu anh.

Sau khi giết xong nạn nhân, anh Rodgers còn đi lấy xô nước để lau chùi hiện trường, rồi sau đó đi đánh răng.

Khi ở bên trong tiệm trà, sau lúc giết xong anh Ramirez-Raphael, anh Rodgers dùng điện thoại di động để gọi 911 nhưng không nói gì hết. Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát thấy xác của anh Ramirez-Raphael bị bỏ vào trong thùng rác.

Hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Hai, gia đình của anh Ramirez-Raphael cho biết anh là một con người sống rất khiêm tốn và luôn chăm sóc gia đình. Anh muốn có một cuộc sống tốt ở Mỹ và lúc nào cũng gửi cho gia đình ở Mexico một nửa số tiền lương kiếm được.

Ngoài bản án chung thân ra, hung thủ Rodgers còn nhận thêm bảy năm tù vì tấn công mẹ mình.

Mẹ của hung thủ là bà Lisa Rodgers, tạ lỗi với chánh án rằng bà không phải là một người mẹ tốt và cho biết: “Tôi xin lỗi vì con trai tôi đã làm một chuyện kinh khủng như vậy. Tuy con trai tôi đã phạm tội, nhưng tôi vẫn yêu con.”

Các biện lý cho biết Rodgers đã có mặt tại tiệm trà vào đêm trước khi giết anh Ramirez-Raphael để gặp một nhân viên nữ ở đây, từng là bạn học trung học. Buổi sáng lúc vụ án mạng xảy ra là giờ làm việc của cô. (TL)

Thêm một số công ty bắt đầu ‘xa lánh’ NRA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT