Friday, March 29, 2024

Laguna Beach: Bị bắt vì dùng nhà thờ để bán cần sa

LAGUNA BEACH, California (NV) – Cảnh sát Laguna Beach vừa bắt một người đàn ông 31 tuổi dùng nhà thờ để làm nơi bán cần sa.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, cảnh sát viên Jim Cota cho biết có một cư dân báo cho sở cảnh sát Laguna Beach có một tiệm bán cần sa ở khu nhà số 900 của đường Glenneyre. Cư dân này còn báo là có nhiều người đi ra khỏi nhà thờ cầm một túi trắng và có mùi cần sa rất nồng.

Cảnh sát liền có mặt tại nhà thờ Divine Church of Gardens và gặp anh Lucas Dichiara. Anh này cho cảnh sát biết mình là một tình nguyện viên mới của nhà thờ, đã làm được ba ngày và đang bán bánh lễ.

Theo cảnh sát, anh cho biết có cần sa trong số bánh lễ được bán.

Cảnh sát viên Cota cho biết: “Sau vài giờ điều tra, cảnh sát đã bắt Dichiara vì tàng trữ, buôn bán và trồng cần sa. Ngoài ra, nghi can còn vi phạm luật của Laguna Beach cấm mở nơi bán cần sa ở thành phố này.”

Ông Cota cũng cho biết người đại diện cho chủ đất của nhà thờ Divine Church of Garden đã bị đuổi vì vi phạm hợp đồng.

Tuy California đã hợp thức hóa việc trồng và buôn bán cần sa giải trí qua đạo luật Prop. 64, nhưng Laguna Beach vẫn cấm cần sa. Hồi Tháng Tư năm 2017, các lãnh đạo của thành phố bỏ phiếu để thông qua đạo luật Adult Use of Marijuana Act, cấm mở tiệm bán cần sa ở nơi này.

Người dân còn bỏ phiếu hồi Tháng Mười Một để chống lại dự luật KK, có mục đích bác bỏ quyết định của thành phố cấm mở tiệm bán cần sa y tế hồi năm 2009.

“Đây là lần đầu tiên có một người dùng nhà thờ để bán cần sa ở Laguna Beach. Nếu đây là một nhà thờ bình thường thôi, thì tại sao lại xuất hiện Weed Maps?” Ông Cota nói về trang web giúp người dùng tìm những tiệm bán cần sa ở gần mình.

Cảnh sát đã tịch thu được $3,000 từ quầy tính tiền, hơn 20 pound cần sa và các ống tẩu. (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 23 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT