Thursday, March 28, 2024

Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 72

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Ba, hàng trăm người đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, 14231 đường Euclid St, Thành phố Garden Grove, để dự lễ giỗ lần thứ 72 của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Theo chị Trang Nguyễn, người phụ trách truyền thông của Trương Bửu Diệp Foundation, trong lễ giỗ lần thứ 71 năm trước, có trên một ngàn đồng hương đến dự lễ, trong đó có khoảng 20% người đến từ các tiểu bang khác.

Cũng như những năm trước, chương trình lễ giỗ năm nay kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều là phần “ăn giỗ”, khách đến ăn uống, trò chuyện với nhau. 7 giờ tối là phần là phần nghi thức lễ giỗ.

Có mặt từ 10 giờ sáng, phóng viên nhật báo Người Việt thấy có nhiều người bận việc không thể “ăn giỗ” tại chỗ nên xin thức ăn “to go”. Chị Trang Nguyễn giải thích đó là “lộc” của cha nên nhiều người xin mang về nhà.

Khách “ăn giỗ” trong Lễ giỗ cha Trương Bửu Diệp lần thứ 72. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Ông John Nguyễn, người sáng lập Trương Bửu Diệp Foundation cho biết, Trương Bửu Diệp Foundation thành lập ngày 31 Tháng Ba năm 2012. Theo sổ sách thống kê, năm 2017 có khoảng 60,000 lượt người thăm viếng, cầu nguyện. Trung bình mỗi ngày có khoảng 150 người.

Hằng năm Trương Bửu Diệp Foundation đều in tập san chia sẻ những câu chuyện mà những người bị bệnh nan y, gặp những bế tắc trong cuộc sống đến cầu nguyện và đều vượt qua được bệnh tật, khó khăn. Ngoài ra, hàng tháng có in báo, cũng như có một kênh riêng trên YouTube để chia sẻ những câu chuyện này.

Hỏi từ đâu có ý tưởng thành lập Trương Bửu Diệp Foundation, ông John Nguyễn cho biết, mọi chuyện bắt đầu hồi năm 2008, khi đó ông đang là chuyên viên quản trị của Conoco Phillips – Nippon Oil và được cử sang Việt Nam làm việc. Một thời gian ngắn ở Việt Nam thì ông phát hiện bị ung thư ruột, theo kết luận của bác sĩ ở Singapore. Nghe lời thuyết phục của vợ, ông đi về một nơi thờ cúng cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Bạc Liêu để cầu xin cha giúp khỏi bệnh.

Ông John Nguyễn, người sáng lập Trương Bửu Diệp Foundation, bên những chiếc lá ghi lời cảm ơn cha Trương Bửu Diệp từ những người từng cầu xin cha giúp đỡ khi họ gặp bế tắc. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Ông John Nguyễn về lại Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư. Khi bệnh thuyên giảm, ông John Nguyễn và vợ tin rằng cha Trương Bửu Diệp đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ nên giữ lời hứa với cha, vợ chồng ông chi ra $300,000 để thành lập Trương Bửu Diệp Foundation, với dự kiến hoạt động ba năm, cho đến khi hết số tiền $300,000 thì sẽ đóng cửa.

“Thế nhưng mọi chuyện ngoài dự kiến của vợ chồng tôi. Càng ngày đồng hương đến với cha nhiều hơn. Rất nhiều người được cha giúp đỡ, đặc biệt là những người bị bệnh nên họ ủng hộ để duy trì hoạt động của Hội để không đóng cửa sau ba năm như dự định của vợ chồng tôi”, ông John Nguyễn chia sẻ. (Tr. Linh)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT