Thursday, March 28, 2024

Lễ Tình Yêu tại Little Saigon: ‘Đâu có gì buồn khi chưa có một nửa của mình’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Tình Yêu lại về. Năm nay, vừa chuẩn bị Valentine vừa đón Tết một lúc nên mọi người có vẻ như tất bật hơn.

Tuy bận đến đâu đi nữa thì giới trẻ cũng không thể bỏ qua ngày Lễ Tình Yêu được.

Là ngày của lứa đôi, những cặp tình nhân nô nức sắp xếp chương trình cùng nhau vun đắp cho cuộc tình mới mẻ. Nhưng bên cạnh đó, lại có rất đông người, vì lý do này hay lý do khác, đơn lẻ vào ngày Valentine này. Hãy xem họ sẽ làm gì vào ngày Lễ Tình Yêu.

Ca sĩ trẻ tuổi, đẹp trai Jimmy Nhựt cười thật tươi: “Em không thấy nôn nao khi sắp đến Valentine. Hôm ấy em không đi ca nên ở nhà cùng bạn bè làm bếp rồi ăn uống vui đùa với nhau là đủ rồi. Em không hiểu ngày lễ Valentine này. Nếu có người yêu, em sẽ yêu người đó suốt năm chứ không đợi ngày này để bộc lộ tình yêu.”

Kịch sĩ Hoài Tâm cho biết anh bận tập dượt kịch lu bu nên không có thì giờ để nghĩ đến chuyện gì khác. Khi nghe nhắc đến Valentine thì anh chia sẻ vài cảm nghĩ về ngày này.

Xướng ngôn viên Thanh Tâm không muốn thành nạn nhân của quảng cáo. (Hình: Thanh Tâm cung cấp)

Hoài Tâm nói: “Hôm ấy em có chương trình ở Seatle. Em nghĩ sẽ có nhiều cặp nhân tình đến coi em diễn.”

Khi hỏi anh có cảm thấy đơn chiếc không, nếu không đi diễn đêm ấy, Hoài Tâm nói: “Em thấy rất đầy đủ vì ngoài tình thương của gia đình, em có tình thương của khán giả. Nếu không biết quí trọng những tình cảm này thì mình sẽ không biết quý trọng tình cảm khác. Hiện giờ, em đủ thấy hạnh phúc rồi.”

Ca sĩ Hà Thanh Xuân không quan tâm gì lắm đến ngày lễ này. Cô nói: “Thật sự nếu không ai hỏi về ngày Valentine thì Xuân cũng quên mất.”

Đúng đêm hôm ấy, cô sẽ đang trên máy bay, trên đường đi Dallas, Texas.

Hà Thanh Xuân hy vọng năm tới sẽ tìm được một nửa của mình. (Hình: Thanh Xuân cung cấp)

Cô chia sẻ suy nghĩ: “Trong cuộc sống ai cũng phải trải qua những giai đoạn tình cảm để tìm được một nửa còn lại của mình. Xuân hiện giờ vẫn còn độc thân nhưng cảm thấy vui vì tình yêu lớn nhất của mình hiện giờ là gia đình và công việc.”

Cô cười: “Hy vọng năm sau sẽ có niềm vui từ một nửa của mình.”

Nhưng không cần phải là những người có tiếng mới có những suy nghĩ độc đáo về ngày Valentine.

Cô Lưu Hoài Hương, cư dân Fountain Valley, chia sẻ cảm nghĩ: “Chưa có người yêu, tôi sẽ tự tặng cho mình một ngày đặc biệt. Tôi sẽ xin về sớm, ghé thăm má tôi rồi về nấu món ‘ragu’ nạm bò mở chai rượu vang đỏ rồi coi phim ‘Titanic’. Phim này sẽ nhắc tôi là thà lủi thủi một mình còn hơn là có người yêu mà gặp người khắc tuổi để đưa tới cảnh cả hai cùng chết một cách đáng buồn như vậy.”

Cô cho hay là có mấy người theo đuổi cô nhưng cô còn muốn chú tâm vào việc học. Cô là sinh viên dược khoa ở đại học West Coast, Los Angeles.

Ông Kevin Nguyễn, ở Westminster, nói về quan niệm của mình về ngày lễ này: “Valentine, đối với tôi là một cảnh báo. Cảnh báo là nếu không cẩn thận, tình yêu đôi lứa sẽ dẫn tới hôn nhân. Hôn nhân, nếu thiếu chín chắn sẽ đưa đến đổ vỡ.”

Ở tuổi 52, qua ba lần dang dở, ông rất dè dặt trong chuyện tình cảm.

“Chỉ vì vội vã, một cái Valentine gần 30 năm trước đã để lại cho tôi bốn đứa con. Tôi khuyên mọi người đừng coi nhẹ Valentine mà nên thận trọng, vô cùng thận trọng,” ông nói một cách nghiêm nghị. “Tối hôm ấy, tôi đi ngủ sớm cho khỏe để Mùng Một Tết đợi các con tôi tới chúc Tết,” ông cười.

Anh Tony Huy Nguyễn, cư dân Westminster, cho là Tết Nguyên Đán quan trọng hơn Lễ Tình Yêu. “Công việc tôi rất bận rộn, nên không có thời gian. Còn độc thân, chỉ mình tôi là có thể lo chuẩn bị ngày Tết cho gia đình. Vả lại, tôi không quan tâm đến ngày lễ này. Mới ở Việt Nam qua đây có ba năm, tôi chưa bị Mỹ hóa nên ngay bây giờ, ngày Lễ Tình Yêu chưa có ý nghĩa gì đối với tôi cả,” anh giải thích.

Có người lại quan trọng hóa ngày Lễ Tình Yêu, cho rằng nếu đi chơi với bạn khác phái hôm ấy là một sự hứa hẹn nghiêm chỉnh.

Cô Lâm Thiên Kim, ngụ tại Westminster, cho biết cô từ chối lời mời đi dạ tiệc hôm Lễ Tình Yêu vì không muốn làm người bạn trai hiểu lầm.

Cô nói: “Tôi rất quý anh bạn này, nhưng tôi chưa sẵn sàng có tình cảm trai gái bây giờ. Tôi đã giải thích rất thật tình mà anh ấy có vẻ giận dỗi. Nhưng thà là như vậy vậy, còn hơn để anh ấy nghĩ ngợi xa xôi. Tôi không muốn bất cứ ai ngộ nhận tình cảm của mình.”

Cũng có người không cho rằng phải ra ngoài chơi vào ngày lễ này.

Anh Alex Bùi, ở Santa Ana, cũng không muốn phải mời một ai đó đi chơi để có đôi, có cặp ngày Valentine. Anh cười to: “Tôi sẽ gọi một cái pizza loại đắt tiền, vừa ăn, vừa nhâm ly lon bia.”

Anh có bạn gái, nhưng không muốn phải mời cô ấy đi chơi đêm Valentine. “Áp lực của ngày lễ rất lớn với mọi người. Và mọi hành động cũng như lời nói đều không thực sự là của mình,” anh nói.

Anh định nghĩa Lễ Tình Yêu là ngày mình chia sẻ với người mình thương nhất, rồi đi đến kết luận: “Tóm lại, lúc người ta đi chơi, tôi ăn tối với chính tôi. Còn ai thương tôi hơn chính tôi nữa?”

Anh Thanh Tâm, xướng ngôn viên Little Saigon TV trả lời: “Với tôi, Valentine chỉ là một ngày bình thường thôi. Hôm ấy, tôi sẽ đi làm về, ăn tối rồi đi ngủ.”

Khi hỏi không có người để cùng vui hôm Lễ Tình Yêu, anh có buồn không, Thanh Tâm nhỏ nhẹ trả lời: “Tại sao lại phải buồn? Tôi hoàn toàn không buồn. Ngược lại là khác. Tôi vui vì mình không bị ai ép buộc mình phải đưa họ đi chơi, trở thành nạn nhân của những quảng cáo thương mại.”

Dù sao đi nữa, tiệm hoa Casablanca Flowers trên đường Bolsa cũng bán được rất nhiều hoa hồng từ cuối tuần trước.

Cô Cathy Nguyễn, chủ tiệm, nói: “Tiệm này đã có từ 22 năm rồi và năm nào, chúng tôi cũng bán không kịp. Năm nay, Lễ Tình Yêu và Tết Ta có gần nhau, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc bán hoa của tiệm. Người ta vẫn tôn trọng phong tục tặng hoa hồng cho bạn gái. Có người chỉ mua một nhánh, có người một đôi, và nhiều người mua cả bó.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT