Friday, March 29, 2024

Cháy rừng Anaheim Hills, bầu trời Little Saigon ‘như ngày tận thế!’

Ngọc Lan - Đằng Giao/ Người Việt

WESTMINTER, California (NV) – ‘Hôm nay nhìn bầu trời như ngày tận thế!’ Độc giả Nga Nguyễn nói như vậy trên trang Facebook của báo Người Việt khi nhìn thấy bầu trời dày đặc khói bụi trong sáng 9 Tháng 10 vì trận cháy rừng và nhà cửa ở Anaheim Hills nơi cách Little Saigon không xa.

Thật sự bầu trời Little Saigon sáng nay khiến mọi người tò mò, ngạc nhiên, thậm chí cả hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, liệu có phải là dấu hiệu của một trận động đất lớn sắp tới, trước khi mọi người hay tin về trận cháy lớn.

Từ ngay khu Phước Lộc Thọ hướng mắt nhìn về phía Garden Grove là có thể thấy ngay cả bầu trời như một có một bức màn màu xám đen chụp xuống. Có lúc nó lại ửng đỏ, rồi chuyển sang màu cam lạ lùng. Và sau đó thì cuốn bay trong gió là tro bụi mịt mù. Là mùi của khói, của hơi nóng phả đến.

Chị Hương Phạm, ở Westminster, nói trong sự lo lắng, “Tôi đang đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa thấy bầu trời buổi trưa sao có một màu vàng kỳ lạ. Chạy ra ngoài nhìn về hướng Garden Grove thì thấy cả bầu trời phía đó xám xịt. Lạ lắm. Không khí khá yên lặng, tự dưng thấy sợ sợ, không biết có phải dấu hiệu của một trận động đất sắp tới hay không. Rồi lại ngửi thấy trong không khí có mùi cũng lạ. Thấy tro bay đầy đầu đầy mặt. Chạy vào nhà mở TV coi thì mới biết là cháy lớn ở Anaheim Hills.

Đám cháy đã sát nhà ông Đài ở Orange. (Hình: Đài Nguyễn cung cấp)

Ông Đài Nguyễn, cư dân Orange bị yêu cầu phải rời khỏi căn nhà của mình tại thành phố Orange, góc đường Chapman và đường​ Jamboree, vì trận hỏa hoạn ở Anaheim Hills.

Ông nói: “Tôi đang làm thì đứa con tôi gọi về vì lửa đã gần nhà. Cách nhà tôi chừng vài trăm thước. Từ đầu khu phố đến nhà tôi chưa có bảng cấm gì cả. nhưng khi rời nhà, họ đã để bảng cấm đường từ lúc nào.”

Theo lời mô tả của ông, ở ngoài sân ông không thể thấy lửa, nhưng khói thì rất nhiều, đến nỗi gần như không thở được.

Ông thêm: “Tôi không sợ gì cả, nhưng các con tôi thì đã đi từ trưa. Hiện tôi đang ở phòng tập thể dục chứ tôi không muốn vào khu shelter. Hy vọng tối nay tôi được về nhà.”

Tuy nhiên, ông Đài cũng đã chuẩn bị đủ quần áo cho vài ngày.

Anh Quang Nguyễn ở Garden Grove thì bình tĩnh hơn, “Hồi sáng thấy màu trời hôm nay lạ quá mà không biết gì. Xám xịt, u ám. Tự hỏi không biết có phải động đất sắp tới hay không. Nhưng sau đó thì nghe nói là cháy ở Anaheim Hills. Nhìn kỹ lại thấy tro bụi bay đầy đầu.

Một góc trời Bolsa-Little Saigon bị nhuộm vàng bởi trận cháy ở Anaheim Hills vào trưa Thứ Hai, 9 Tháng Mười, 2017. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Anh Trọng Quách ở Santa Ana cũng chia sẻ, “Tự dưng đang ngồi ở nhà thấy ánh sáng có một màu kỳ kỳ. Nhìn lên trời tưởng chuyển mưa mà sao lạ vậy, trời đen đen, cam cam, không hẳn giống chuyển mưa. Nhìn kỳ lắm. Khi đó cũng chưa biết chuyện gì, chỉ biết là có gì đó ‘something’s wrong’. Tới khi gọi cho bà xã để nói về hiện tượng này thì mới biết là cháy ở Anaheim Hills. Hiện tại thì chỗ nhà tôi đã ngửi được mùi khói và tro bay tới tùm lum rồi.”

“Tôi coi TV từ nãy giờ thấy tất cả các đài số 9, số 11, đài số 7 đều chỉ nói về tin cháy, không có bất cứ tin gì khác hết. Hiện tại nghe nói đã có 6 căn nhà bị cháy trụi, 1 căn nhà thì thấy bắt đầu bốc khói từ trên mái ngói,” anh Trọng kể tiếp.

Anh cho biết thêm, “Coi TV thấy ngay tại khu nhà bị cháy có một ông từng là chỉ huy của đội cứu hỏa, làm việc đã 31 năm vừa mới nghỉ hưu hôm Thứ Sáu tuần trước. Vợ và mấy đứa con của ông đi di tản, riêng ông và đứa con trai 16 tuổi ở lại. Ông đó nói ở lại để bảo vệ nhà ổng và đi qua những căn nhà hàng xóm, dùng vòi nước tưới cây để tưới lên. Thằng con ổng khi được phỏng vấn thì kể khi từ trường về, nó cảm thấy rất sợ hãi, nó dọn đồ để di tản, nhưng ông bố ‘nói hãy bình tĩnh, bố sẽ không bao giờ để cho ngôi nhà của mình bị cháy.’ Ông bố hỏi nó có thể ở lại giúp ông không. Nó nói nó sợ nhưng nó làm được. Và cậu bé đã làm được. Một trong những căn nhà bị cháy là nhà bạn của nó, nơi nó từng cùng bạn bè vui chơi rồi ngủ lại. Nó gọi báo cho bạn biết và nói rằng cảm thấy đau lòng quá. Coi cảm động và thán phục lắm.”

Cô Châu Trần ở Anaheim cho biết, “Nơi cháy rất gần nơi tôi ở, nhưng chỗ tôi thì ok. Khói bụi mịt mù, không thấy mặt trời, chỉ thấy khói. Cả bầu trời màu đen có sắc đỏ. Nhìn ghê lắm. Nhà tôi đóng hết các cửa mà vẫn nghe mùi khói. Cháy kinh khủng lắm. Coi trên TV thấy nơi cháy toàn nhà đẹp, nhà lớn không à. Sáng giờ thành phố cũng gọi điện thoại nhiều lần đến nhà tôi để cho biết tình hình, xem mình có ok không, cũng như thông báo những nơi có thể chạy đến tạm trú. Tôi cũng có mấy người bạn bên Anaheim Hills mà sáng giờ chưa liên lạc được.”

>

Mời độc giả xem phóng sự “Cháy rừng dữ dội ở Anaheim Hills, Little Saigon ngập khói bụi”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT