Thursday, March 28, 2024

Little Saigon: Hai phụ nữ xa lạ che mưa cho người homeless

Tâm An/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Mặc trời mưa tầm tã, hai người phụ nữ đang lái xe trên đường vội dừng lại, mang dù, áo mưa ra che cho một người vô gia cư đang nằm co ro bên lề đường góc Katella và Magnolia ở thành phố Garden Grove, Nam California.

Trưa Thứ Năm, 31 Tháng Giêng, trời Nam Cali đổ mưa lớn, cùng sấm gầm, nhiệt độ xuống 57 độ F (khoảng 14 độ C) gió thổi mạnh đến nỗi một số cây cối cũng bị đổ, nhiều quãng đường bị ngập.

Trong lúc đó, có hai người phụ nữ gốc Hispanic đang lái xe trên đường đột nhiên dừng lại đỗ vào lề khi họ trông thấy một người homeless đang nằm co quắp dưới cơn mưa tầm tã. Họ lấy hết những gì có được trong xe của mình, hai tấm nylon che mưa và một chiếc dù, rồi cùng nhau tới che cho người vô gia cư này.

Cẩn thận hơn, để cho gió không thổi bay đi, họ dùng những tấm bìa carton chặn lên áo mưa. Sau gần mười phút loay hoay che mưa cho người homeless, hai người phụ nữ cũng bị ướt gần như hết. Họ lên xe đi tiếp về phía Nam đường Magnolia.

“Hình ảnh đó thật cảm động. Tuy nhiên, gió lớn có lẽ sẽ thổi bay tất cả những thứ mà họ đã che cho người homeless. Tôi thấy mình cần quay về nhà để lấy cái lều cắm trại cũ mang ra cho người vô gia cư tội nghiệp”, anh Quang Nguyễn, cư dân Garden Grove, người chứng kiến hình ảnh xúc động đó, kể lại.

Không chỉ mang ra cho người vô gia cư chiếc lều cũ, anh Quang còn mua thêm hamburger và ly cà phê nóng đem tới.

“Mưa lớn hàng giờ liền, một cây to ở gần đó bị đổ khiến đoạn đường bị đóng, tôi phải đậu xe ở cách đó một khu phố và đi bộ tới chỗ của người phụ nữ vô gia cư kia,” anh Quang cho biết.

Theo lời anh, đó là “một người phụ nữ có nét giống người Indian American, khuôn mặt gầy guộc, răng đã rụng, chỉ còn lưa thưa vài cái, nằm co ro cạnh một con chó nhỏ, trên chiếc sofa cũ mèm.”

“Bà cho biết tên bà là Linda, 67 tuổi, từ San Diego lang thang xuống đây. Bà có một anh trai ở San Diego, nhưng không được ở cùng. Bà không có gia đình, không con cái, không nhà cửa. Và bà tỏ ra rất vui và cảm động khi được sự giúp đỡ của những người qua đường như thế,” anh Quang nói.

Từ chiếc dù che mưa của hai người phụ nữ lạ cho người homeless bên lề đường, đến chiếc lều cũ, chiếc hamburger và ly cà phê nóng của anh Quang Nguyễn – trời Cali cứ thế mà ấm áp trong giông bão. (Tâm An)

——–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Hai phụ nữ xa lạ che mưa cho người homeless

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT