Thursday, April 18, 2024

Little Saigon: Khuôn viên Phước Lộc Thọ cháy ban đêm, hôm sau không ai hay

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Mười hai tiếng đồng hồ sau khi đám cháy lớn phía đường Moran xảy ra vào tối Thứ Tư, 12 Tháng Chín, bên trong khuôn viên thương xá Phước Lộc Thọ, sinh hoạt buôn bán hàng ngày có vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Từ sáng sớm 13 Tháng Chín, hàng rào bao quanh khu xảy ra hỏa hoạn được mở ra để lính cứu hỏa chữa cháy tối hôm trước, đã được dựng lên trở lại. Mặt tiền của khu vực có ghi số 15131 trên tường, gần mái màu xanh lá cây, kiến trúc có góc hình vuông như chợ Bến Thành, phía Đông của khuôn viên thương xá. Sau góc này hai ba khung cửa kiếng là nơi ngọn lửa bốc lên hôm trước.

Phía ngoài có một nhân viên an ninh canh gác. Giữa bãi đậu xe là một thùng lớn chứa rác rưởi và bê tông vụn, không rõ có phải là những gì còn lại đêm qua hay không. Con đường nhỏ dẫn ra phía Nam là đường Bishop, hàng rào có nhiều bảng hiệu của các cửa hàng trước đây hoạt động ở trong khu của tòa nhà. Đằng sau hàng rào là cửa vào nhà hàng Bồ Đề bán thức ăn chay, nay đã dọn đi nơi khác. Cửa này dẫn đến khu vực, nghe kể được làm khu bán thức ăn (food court). Vị trí của đám cháy là khoảng giữa của khu vực này.

Ông Cao, một nhân viên cho biết làm tại thương xá, chỉ vào khu có đám cháy, nói: “Công trình làm food court này dự tính sẽ hoàn thành vào đầu năm tới. Nghe nói nhân viên công lực đang điều tra. Không biết nguyên do nào gây ra hỏa hoạn, vì giờ đó là ai cũng đi làm về rồi.”

Ngọn lửa hoành hành vào đêm 12 Tháng Chín. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Được hỏi có biết rằng tối hôm trước có đám cháy sát vách xảy ra hay không, đa số những người có cơ sở bên trong thương xá đều không biết.

Ông Gan Trần, 56 tuổi, cư dân Fountain Valley, cho biết: “Có cháy à, tôi không biết. Sát ngay bên kia hả. Có ai ở trong không? Cháy thì ai mà chẳng sợ, nhất là nghề kim hoàn như chúng tôi. Có cháy thì vàng bạc sẽ nóng chảy hết còn gì!”

“Tôi ở đây 26 năm, chưa bao giờ có chuyện cháy xảy ra. Thôi biết thì cũng nên đề phòng,” ông nói thêm.

Bà Hương Võ, đứng gần, lên tiếng: “May mà có người gọi lính cứu hỏa sớm. Ban ngày có đông người, chắc không tránh được hỗn loạn.”

Một bà, giấu tên, ở tiệm vàng Phước Lộc Thọ, góp ý: “Có cháy là tôi lấy bao bố, hốt hàng để chạy cho nhanh. Đương nhiên là sợ thấy mồ.”

Bà Kim Thọ nói: “Tôi chỉ sợ, có cháy mình chạy không kịp thôi.”

Một cô ở tiệm vàng Ngọc Phú cho biết: “Mới 7 giờ sáng nay, bạn tôi đọc báo Người Việt Online ở Việt Nam, gọi qua hỏi tôi có sao không? Nhờ nó tôi mới biết là đêm qua có đám cháy!”

Xe cứu hỏa tham gia vụ dập lửa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước đó, phóng viên báo Người Việt đã để lại lời nhắn cho ban giám đốc Bridgecreek Realty, điều hành thương xá Phước Lộc Thọ, để yêu cầu cung cấp thông tin cập nhật về thiệt hại do đám cháy hay chi tiết về khu dành cho food court, nhưng đến khi báo lên khuôn, không thấy hồi âm.

Sở Cứu Hỏa và Cảnh Sát Westminster cũng không cho biết thông tin gì thêm, vì cuộc điều tra đang tiến hành.

Tối hôm Thứ Tư, ngay sau khi đám cháy xảy ra, toàn bộ khu vực phía đường Moran bị phong tỏa.

Ít nhất có tám chiếc xe cứu hỏa cùng nhiều lính cứu hỏa và xe cảnh sát tham gia dập tắt đám cháy này.

Khoảng 10 giờ 15 phút tối ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Người Việt, ông Steve Hurdle, chỉ huy trưởng Sở Cứu Hỏa Orange County (OCFA), cho biết: “Có tám chiếc xe cứu hỏa loại lớn và ba chiếc loại nhỏ (truck) tham gia dập lửa. Các xe chữa lửa thuộc Westminster, Fountain Valley, và OCFA cùng làm nhiệm vụ.”

Vẫn theo lời ông Steve Hurdle, không có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. (Linh Nguyễn)

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT