Thursday, March 28, 2024

Học Khu Garden Grove tại Little Saigon ngày khai trường

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng ngày 30 Tháng Tám, cư dân vùng Little Saigon bận rộn hơn bình thường, vì đây là ngày khai trường của Học Khu Garden Grove, báo hiệu sự chấm dứt mùa Hè của các em.

Bà Jenny Choi, cư ngụ tại khu người Nam Hàn của thành phố Garden Grove, cho biết trong lúc đứng cùng cháu ngoại Thomas đợi xe bus của trường: “Giờ nó đi học lại rồi, khỏe quá. Nguyên mùa hè nó ở nhà quậy phá suốt.”

Em Thomas, học sinh lớp năm trường tiểu học Stanford Elementary, thì buồn bã vì đã hết hè, nhưng cũng một phần nào vui vì đi học gặp lại bạn bè.

“Sao Hè hết nhanh quá? Em muốn Hè dài hơn nữa,” em Thomas nói.

Tiễn cháu lên xe buýt, bà Jenny nói tiếp: “Thôi thì nó đi học cũng khỏe, tôi đi ra ngoài mua sắm gì cũng tiện hơn, không cần phải dắt nó theo.”

Tại trường tiểu học Anderson Elementary, tuy khai trường vào ngày 31 Tháng Tám, nhưng trường đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ để chào đón các em học sinh trở lại.

Các giáo viên cho biết họ đang chuẩn bị hết sức để ngày hôm sau khai trường thuận lợi.

Ngoài ra, họ cho biết thêm rằng trường vừa trang trí lên hàng rào trước cổng hình chú hổ biểu tượng của trường.

Bà Trần Ngọc Anh, 70 tuổi, một cư dân sống ở gần trường Anderson Elementary, chia sẻ với phóng viên nhật báo người Việt: “Hè này, tôi được nghỉ mấy tháng, khỏi phải đưa đón thằng Tâm nhà tôi, khỏe quá. Ngày mai phải dắt nó đi học lại rồi.”

Trường trung học Bolsa Grande khai trường vào sáng 30 Tháng Tám. Nhiều em vui vẻ vì đi học lại, nhưng cũng có một số học sinh không được vui lắm vì hết nghỉ Hè rồi.

Em Tuấn Phạm, học sinh lớp 12, cho biết: “Nguyên mùa Hè em ở nhà chán quá. Em muốn đi học lại lắm.”

“Em thì vậy, nhưng còn thằng Phát bạn em nó không muốn đi học lại chút nào. Tối hôm qua em mới chơi game với nó, nó cứ than thở hoài,” em Tuấn kể thêm.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt: “Hôm nay khai trường, chúng tôi đang theo dõi rất kỹ, và chưa thấy có gì bất ổn cả. Mọi thứ đang rất bình thường.”

“Năm học mới này, học khu chúng tôi muốn áp dụng trọng tâm làm việc mới. Chúng tôi sẽ thu thập dữ kiện nhiều hơn, và dùng những dữ kiện này để giúp các em học sinh,” ông Lân nói về kế hoạch cho năm nay của học khu.

Ông Lân có vài lời nhắn nhủ với các bậc phụ huynh: “Năm học mới sẽ có những chương trình mới cho các em. Học khu sẽ làm hết sức để giúp. Chúng tôi mong rằng phụ huynh sẽ tham gia giúp các em về bài vở, rồi tham gia vào các hoạt động của nhà trường nhiều hơn.”

Mời độc giả xem bình luận “Vui buồn chuyện cộng đồng”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT