Thursday, March 28, 2024

Little Saigon: Sửa ‘bo-đi xe’ bị lừa, tiền mất tật mang

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một hình thức lừa đảo, mời chào dịch vụ sửa “bo-đi xe” (auto body) rẻ tiền, nhưng thực sự chỉ vẽ chuyện, đòi thêm nhiều tiền là chính.

Đối tượng được nhắm vào là người gốc Việt có xe bị móp méo, dễ tin người, và thường những người không nói được tiếng Anh.

Ham rẻ, mất tiền

Ông Tín Nguyễn, 60 tuổi, cư dân Westminster, một nạn nhân, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Vợ chồng tôi đang ngồi nhà xem ti vi, nghe tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa và thấy hai người Mễ. Người đàn ông và một người đàn bà chỉ chiếc xe Toyota Van đời 1995 của tôi đậu trước nhà, và hỏi tôi muốn sửa ‘bo-đi xe’ những chỗ bị móp méo, phía trước và bên hông xe không? Tiền công làm hết chỉ $50 thôi!”

Ông Tín tuy không nói được tiếng Anh nhưng qua cử chỉ của người mời chào, ông chỉ hiểu được là sửa xe với số tiền công rẻ mà ông có thể chịu được. Ông nói họ đợi và vào nhà, nhờ ông Nguyên, một người ở cùng nhà, ra giúp để thông dịch.

Ông nói qua lời người thông dịch: “Tôi chỉ muốn sửa cái cản xe phía trước bị móp vì một tai nạn nhẹ xảy ra gần sáu tháng trước. Ông người Mễ nói OK. Năm chục đồng!”

Ông Tín đồng ý. Thế là “người thợ” bắt tay vào việc. Chỉ vài phút sau, ông Tín ra xem công việc đến đâu. Trước mắt ông, chiếc cản xe phía trước và cái đèn xe bên trái mũi xe được gỡ ra, nằm ngổn ngang trên lối vào garage.

Ông Tín lắc đầu, thắc mắc: “Tôi chỉ muốn sửa cái cản xe, sao lại gỡ cái đèn làm chi?”

“Phải gỡ đèn ra mới sửa cái cản được,” “người thợ” nói.

Chưa hết ngạc nhiên, ông nghe người này nói tiếp: “Tôi cần thêm $150 để trả tiền cái đèn đã đặt ‘mua online’ rồi. Tôi sẽ thay mới và sửa chỗ móp gần chỗ cái đèn luôn!”

Nói xong, không đợi câu trả lời, anh thợ lẳng lặng lấy dụng cụ, chà lớp sơn ngoài của hai, ba chỗ khác có dấu trầy, móp ở hông phía sau, bên phải chiếc xe, rồi lấy sơn và cứ thế phết lên trên.

Chiếc xe Toyota Van sau khi sửa và sơn phết qua loa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Tôi nói chỉ muốn sửa cái cản thôi mà. Anh làm gì vậy?” ông Tín sửng sốt hỏi. “Tôi có nói anh thay đèn hồi nào?”

Người đàn bà đi theo, lúc này lớn tiếng, trợn mắt nhảy vào: “Có trả tiền không? Mua đèn rồi phải đưa tiền để đi lấy đèn đem về thay chứ? $150 đưa đây! Không trả thì đập xe nó đi!”

Trong khi đó, anh thợ tay cầm cái búa đi vòng vòng chiếc xe.

Bà vợ ông Tín thấy vậy, bất bình lên tiếng: “Tụi tui đâu nói mấy người thay đèn mà thay. ‘Ò đơ’ (order) mua hay không, tui không cần biết. Đó là chuyện của mấy người!”

Ông Tín nói thêm: “Lại còn chà trầy thêm các chỗ khác là sao? Sơn gì mà không tiệp màu? Không chắc đã là sơn. Coi kìa! Bôi bác quá. Sửa cái cản. Tôi trả $50 thôi!”

Lúc này hai người Mễ lớn tiếng, hùng hổ, quát lớn: “Tui ‘ò đơ pạc’ (order part) rồi. Đưa tiền ngay, nếu không, tui đập xe!”

Ông Tín kể: “Nghe hăm dọa, bà vợ tôi nổi nóng, thách họ đập đi và sẽ kêu cảnh sát. Nói xong, bà ấy đi vào nhà.”

“Tôi không muốn làm lớn chuyện nên đứng bên ngoài, tôi đưa cho họ $200, trả cho tiền cái đèn $150 và tiền công $50. Anh thợ chụp lấy tiền ngay, rồi cả hai nhanh chóng bỏ lên xe. Họ nói đi lấy cái đèn. Sau đó, không thấy họ trở lại! Số điện thoại họ cho, tôi gọi nhưng không ai trả lời!” ông Tín buồn rầu kể thêm.

Ông giải thích: “Tôi ham rẻ. Nghĩ lại, chính ra mình cũng không đến nỗi cần phải sửa ngay, vì chiếc xe cũng đã cũ cả chục năm rồi, nhưng mấy người này dữ quá! Sẵn tiền trong túi, tôi đưa cho rồi. Vả lại, thay được cái đèn mới cũng tốt, công $50 cũng OK. Ai ngờ mấy người này đi luôn!”

“Tôi cứ nhìn mấy chỗ sơn cẩu thả, không giống ai mà ngao ngán. Đúng là cái hạn. Năm nay là năm tuổi của tôi. Xui tận mạng! Biết thế, cứ ngồi coi ti vi lại không mất tiền!” nạn nhân than thở.

“Tôi muốn kể ra để những ai được mời chào kiểu này thì hãy tránh xa!” ông khẳng định.

Vết trầy trên càn xe của ông Dũng Huỳnh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Suýt mất tiền

Một nạn nhân khác, ông Dũng Huỳnh, 67 tuổi, cư dân Santa Ana, cho biết: “Trường hợp tôi xảy ra trong bãi đậu xe trước chợ Albertson, góc Brookhurt và Edinger ở Fountain Valley. Tôi vừa đậu xe bước xuống, một người Mễ đi tới hỏi tôi muốn sửa ‘bo-đi xe’ không?”

“Hỏi xong anh này dẫn tôi đi xung quanh xe tôi và chỉ vét trầy nhỏ bên phải, phía sau của chiếc cản xe Honda Accord đời 2015, màu bạc của tôi. Anh ấy nói chỉ lấy $70, sửa cái cản, sơn mới, kéo mấy chỗ móp bên cửa. Nghe vậy tôi thấy có lý, vì rẻ quá. Hôm trước tôi tới ‘bo-đi sóp’ (body shop) Việt Nam mà cũng phải trên $300. Tôi đi ‘điu lơ’ (dealer) họ bắt trả $500 trước khi bảo hiểm trả vì hợp đồng bảo hiểm xe đòi hỏi như thế,” ông Dũng kể.

“Người thợ” nói mạnh thêm: “Ông cứ để xe đây. Tôi làm tại chỗ trong khi ông đi uống cà phê. Hay muốn tôi tới nhà ông để làm?”

“Tôi không tính trước. Cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi sau. Về nhà, ít lâu sau tôi gọi số điện thoại anh ta cho, nhưng không thấy ai trả lời!” ông nói đầy vẻ nghi ngờ: “Có phải của rẻ là của ôi không?” (Linh Nguyễn)

————-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả đón xem phóng sự “Chuyện người tù gốc Việt tại Mỹ”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT