Thursday, March 28, 2024

Little Saigon: Đổ xăng xong, đề máy không nổ, sửa, làm cháy rụi xe

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một người lái chiếc xe giải trí (RV) cũ kỹ đến cây xăng, đổ xăng xong, đề máy không nổ, bèn gọi bạn đến giúp sửa, không biết loay hoay thế nào, xe bốc cháy rụi, làm hư hại mái cây xăng và hai trạm đổ xăng.

Sự việc xảy ra tại cây xăng G & H Gas trên đường Westminster, góc đường Lake, Garden Grove, vào sáng Thứ Bảy, 12 Tháng Tám.

Theo ông Lê Kim Đăng, quản lý cây xăng, kể lại, chiếc RV đến vào lúc 7 giờ sáng để đổ xăng. Sau khi đổ xăng xong, chủ xe đề máy, nhưng không nổ. Sau một hồi xem xét, người này gọi một người bạn, lái một chiếc xe màu đỏ đến, đâu đầu vào chiếc RV để câu bình, nhưng cũng không xong.

Thế rồi, hai người loay hoay sửa, cho tới 9 giờ sáng, thì tự nhiên lửa bốc cháy.

Ông Đăng cho phóng viên nhật báo Người Việt xem lại đoạn video an ninh của cây xăng.

Chiếc RV bị cháy tại cây xăng G & H Gas. (Hình chụp từ màn hình video an ninh của cây xăng)

Trong lúc người lái chiếc RV nằm dưới gầm xe để sửa, thì lửa bốc cháy từ bên trong. Thế là người này đứng dậy, chạy vào bên trong, và chạy ngay ra lập tức, người đầy lửa. Rồi người này bỏ chạy, để lại một đống lửa lớn, trong khi bên trong xe vẫn cháy.

Rồi một phụ nữ khác từ trong chiếc xe đang cháy chạy ra, nhưng không bị hề hấn gì.

Ngay lập tức, một nhân viên cây xăng mang bình chữa lửa ra xịt để dập đám cháy dưới đất, nhưng không ăn thua.

Một người khác, cầm bình chữa cháy xịt vào chiếc xe đang cháy, cũng không ăn thua gì luôn, và thế là chiếc xe từ từ cháy rụi, làm hư cả mái của cây xăng và hai trạm đổ xăng.

Chiếc xe RV bị cháy rụi tại cây xăng G & H Gas. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông Đăng kể: “Ngay lập tức chúng tôi gọi cứu hỏa liền, và 20 phút sau thì họ đến, dập tắt ngọn lửa, nhưng chiếc xe chỉ còn cái khung, và mái cây xăng và hai trạm đổ xăng bị cháy nặng nề. Thế là hôm nay cây xăng bị đóng cửa, chưa biết bao giờ mới mở.”

Tại hiện trường, có năm xe cứu hỏa, và hàng chục xe cảnh sát.

Toàn bộ đoạn đường Westminster, phía đi về hướng Đông, bị chặn, từ đường Bowen đến đường Euclid.

Đến 10 giờ sáng, đoạn từ đường Taft đến đường Euclid được mở, nhưng tất cả xe chạy trên đường Westminster đi về hướng Đông, đều bị bắt quẹo vào đường Bowen để đi đường khác.

Ông Đăng cho biết thêm: “May mắn là không ai bị thương tích gì, theo tôi biết.”

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT