Thursday, April 18, 2024

Santa Ana: Qua máy ghi hình an ninh, thấy kẻ trần truồng đứng trong sân nhà

SANTA ANA, California (NV) – Một phụ nữ chủ nhà ở thành phố Santa Ana, vùng Nam California, hiện đang báo động với hàng xóm láng giềng sau khi máy ghi hình an ninh của bà thấy một thanh niên trần truồng, lảng vảng ở sân sau, nhìn vào cửa sổ nhà, suốt gần một tiếng đồng hồ, trong khi có ba phụ nữ khác đang ở trong để coi chừng nhà cho bà.

Người chủ nhà này, yêu cầu được giấu tên, cho đài truyền hình địa phương hay hôm Thứ Hai, ngày 29 Tháng Mười, rằng bà không có mặt ở nhà lúc đó nhưng nhận được điện thoại từ những người khách trong nhà về sự việc này.

Kẻ lạ đứng sát cửa sổ nhìn vào trong nhà. (Hình: KTLA 5)

Khi về đến nhà, bà xem lại hình ảnh video và thấy người thanh niên kia lảng vảng trong sân sau gần một giờ đồng hồ. Bà cũng cho biết là chưa bao giờ thấy mặt người này trước đó.

Bà nói với đài KTLA rằng cảm thấy “bàng hoàng, ghê tởm và không có sự an toàn.”

Trong đoạn video, người thanh niên kia cởi hết quần áo, mở cửa kho chứa đồ ở sân sau, đi lòng vòng ra hàng hiên trước của căn nhà trên đường Mar Les Drive, gần đường Westminster Avenue. Có lúc kẻ này lấy tấm khăn che người, nhưng sau đó lại cởi ra.

Người này cứ nhìn qua các cánh cửa sổ, có lúc lấy vòi nước tưới cây để uống từ vòi này, rồi lại lom khom ngó vào trong nhà.

“Tôi nghĩ rằng kẻ này chuẩn bị để tấn công nếu có ai đó ra cửa,” theo người chủ nhà.

Kẻ lạ trần truồng tới lui quanh căn nhà trong gần một giờ đồng hồ. (Hình: KTLA 5)

Bà chủ nhà sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát. Nhưng khi họ tới nơi thì không thấy ai.

Bà đưa đoạn video này lên mạng xã hội để báo động cho hàng xóm về kẻ lạ này.

“Tôi muốn mọi người biết rằng có một kẻ điên khùng đi lang thang quanh nhà người khác như thế này,” theo lời người chủ nhà.

Một láng giềng, bà Maria Maldonado, cho đài KTLA hay rằng đoạn video khiến bà lo lắng cho an toàn của chính mình. “Đây là điều đáng sợ và chúng tôi chắc chắn là không muốn điều đó trong nơi mình sinh sống,” theo bà Maldonado.

Một hàng xóm khác nói với KTLA rằng bà hy vọng sẽ tái lập được nhóm canh phòng khu xóm, trong khi những người dân khác nói họ sẽ tiếp tục đề phòng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT