Trần Mạnh Tuấn: Cha và con gái ‘ngẫu hứng’ saxophone tại Little Saigon

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “ngẫu hứng” của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và cô con gái An Trần, 15 tuổi, chơi kèn đồng nhạc Việt đầy ắp âm điệu jazz, với sự góp mặt của dương cầm thủ Vũ Quang Trung, vào tối Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, thu hút một số đông thân hữu thưởng ngoạn tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Trần Mạnh Tuấn được đánh giá là nghệ sĩ chơi nhạc jazz hàng đầu tại Việt Nam. Sinh năm 1970 tại Hà Nội, xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha, mẹ và chị gái đều là nghệ sĩ hát cải lương. Thế nhưng ông không theo nghiệp gia đình, Tuấn đến với saxophone như một gắn kết định mệnh.

Năm 1979, ông bắt đầu chơi kèn saxophone, sau đó nhận được học bổng trường đại học âm nhạc Berklee, Boston (Mỹ), và trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên tại đây.

“Tôi được đi trên 65 quốc gia, nhưng nghĩ mình có duyên với nước Mỹ, may mắn từng được ghép thận tại đây và sống đến ngày hôm nay. Năm nay tôi, một người thầy, một người cha rất mừng là cháu An Trần, con gái tôi, 15 tuổi, vừa được học bổng khá cao để sang California học nhạc tại trường Idyllwild Arts Academy, một trong những trường trung học nghệ thuật tốt nhất của Mỹ nhận vào học và cấp học bổng cao nhất từ trước tới nay cho một học sinh nước ngoài. Cháu An cũng là nghệ sĩ trẻ nhất toàn cầu, sử dụng nhạc cụ của hãng kèn P.Mauriat,” ông kể.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn với tiếng kèn bất hủ trong đêm nhạc “ngẫu hứng” tại tòa soạn nhật báo Người Việt, Westminster. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Bên cạnh ông, cô con gái An Trần, tên thật là Trần Đàm An Phúc, cũng hãnh diện cho biết cảm tưởng sau khi được nhạc sĩ dương cầm Vũ Quang Trung giới thiệu: “Cháu rất may mắn nối gót ba cháu chơi kèn và vinh dự được hãng kèn P.Mauriat chọn làm đại sứ cho sản phẩm của họ.”

Được hỏi về lý do khiến An Trần đam mê kèn saxo, cô bé không ngần ngại cho biết: “Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ. Con nghe mọi người đàn, hát, nghe bố con thổi kèn cả ngày. Âm nhạc như đi vào máu mất rồi.”

“Năm con bốn tuổi, bố bắt học đàn piano, con không thích lắm. Lợi dụng những lúc bố không có nhà, con học saxophone từ anh hai. Hai anh em giữ ‘bí mật’ cho đến một ngày con thổi cho bố nghe bài ‘Bèo Dạt Mây Trôi’ và bố sững sờ nói con học kèn thì bố đỡ tốn tiền cho con đi học piano, vì con có thể học từ bố,” cô bé kể giữa tiếng vỗ tay của khán giả.

Cô còn cho biết: “Bố bắt mỗi ngày phải tập ít nhất 30 phút.”

Dương cầm thủ Vũ Quang Trung (trái) và jazz Trần Mạnh Tuấn. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung đồng tình, nói: “Trong môi trường nào cũng thế, dù có năng khiếu vẫn phải khổ luyện mới thành công.”

Ông cho biết ông là nghệ sĩ dương cầm, cũng là nhà sản xuất, soạn nhạc trong 20 năm, tập trung giảng dạy và gợi hứng cho thế hệ trẻ. Ông học 16 năm và theo đuổi chương trình đào tạo và giáo dục âm nhạc tại Sydney, Úc. Năm 2001, ông hoàn tất văn bằng tốt nghiệp Quản Lý Nghệ Thuật tại Học Viện Âm Nhạc Úc. Ông đậu cao học và tốt nghiệp hàng đầu. Ông nghiên cứu nhạc jazz và từng làm giám đốc âm nhạc của Học Viện Âm Nhạc Nga Virtuoso.

Trần Mạnh Tuấn biểu diễn bài “Diễm Xưa.” (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Trở lại chương trình nhạc ngẫu hứng, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhường cho cô con gái mở đầu chương trình với bản nhạc “Còn Tuổi Nào Cho Em” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sau đó là phần trình diễn của cả ba nghệ sĩ qua những bản nhạc bất hủ, đa số nhạc Trịnh và tiếng kèn saxophone điêu luyện của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn; khi thì độc tấu, khi thì như đối đáp nhịp nhàng với tiếng kèn của cô con gái tài không đợi tuổi, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Rồi tiếng kèn saxo réo rắt lại vang lên, đan với tiếng đàn piano của được diễn tả qua những cử động toàn thân của Trần Mạnh Tuấn, khi thì khom người gần mặt đất, khi thì ngửa mặt lên trời thống thiết để chấm dứt nốt nhạc cao vút, tựa nỗi đau của “Riêng Một Góc Trời” Khi ấy là lúc những tràng pháo tay nổ tung hội trường, tán thưởng.

“Từng tham dự nhiều lễ hội âm nhạc thế giới, tôi thú thật vẫn thích chơi nhạc jazz, nhưng phải mang bản sắc Việt Nam. Tôi muốn hội nhập với các nền văn hóa thế giới, nhạc Châu Phi hay nhạc jazz. Tôi cũng chơi trên 20 loại sáo, trong đó có sáo của người Hmong và Armenia,” ông Tuấn chia sẻ.

Khách thưởng ngoạn tán thưởng nồng nhiệt. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Trong khoảng thời gian cống hiến cho nghệ thuật nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn gặt hái được khá nhiều thành công.

“Tôi từng đi lưu diễn trên rất nhiều quốc gia, trong và ngoài nước. Tính đến nay, tôi có sáu đĩa CD solo và nhiều đĩa khác thu âm cùng các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam,” ông nói.

Ông còn rất đam mê sưu tập kèn, tính đến nay, ông sưu tập hàng trăm kèn saxophone, trong đó có những cây kèn quý, như kèn hiệu Selmer số một của Pháp. (Nguyễn Việt Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer Ki10LUfM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT