Friday, March 29, 2024

Người Bến Tre-Kiến Hòa hội ngộ Tân Niên 2018

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Như thông lệ hàng năm, buổi tiệc mừng Tân Niên Mậu Tuất 2018 do Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa (AHBTKH) tổ chức sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Ba tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster đã thu hút hàng trăm đồng hương về tham dự.

Sau nghi thức khai mạc là lễ dâng hương trước bàn thờ tổ quốc do các vị cao niên đảm nhiệm, cùng tưởng niệm đồng bào chiến sĩ và những cô bác đồng hương Bến Tre-Kiến Hòa vừa quá vãng, nhất là hai vị cố vấn, là nữ sĩ Hoài Thi và cụ Bùi Văn Truyền, cựu hội trưởng hội AHBTKH.

Tiếp theo sau là phần chúc Tết của hội trưởng Đoàn Huyền Trang.

Trong dịp này, ông David Nguyễn, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trao tặng bằng vinh danh cho hội, do những đóng góp tích cực giữ gìn văn hóa phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương.

Phần văn nghệ hấp dẫn với những màn song ca, hợp ca, đặc biệt phần cổ nhạc không thể thiếu được. Bên cạnh đó còn có màn xổ số vui nhộn cùng các phần quà giải thưởng giá trị.

Cô hội trưởng hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa, Đoàn Huyền Trang tiếp nhận bằng vinh danh của TNS Janet Nguyễn, do ông đại diện David Nguyễn trao tặng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Màn trình diễn thời trang được chờ đợi và gây hào hứng nhất là màn fashion show áo thời trang, mang lại vóc dáng trẻ trung cho người phụ nữ, khi đi làm trong công sở hoặc dạo phố, đi du lịch, đều hấp dẫn bắt mắt với các tông màu tuyển lựa và cắt may công phu.

Đặc biệt là những kiểu áo thời trang này đều do hội trưởng hội Ái Hữu BTKH, cô Đoàn Huyền Trang, nhà thiết kế chuyên nghiệp, tự cắt may theo đúng kích cỡ cho các hội viên nữ kịp thời trình diễn trong lần hội ngộ Tân Niên này.

Đốc Sự Châu Văn Để, cựu hội trưởng Hội AHBTKH cho hay: “Tuổi thơ tôi gắn liền với quê hương Bến Tre, học trung học tại đây, sau lớn lên qua Mỹ Tho học rồi lên Sài Gòn học tiếp tới khi tốt nghiệp tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, về làm việc tại Châu Đốc, sau theo lệnh động viên về Sa Đéc, rồi Cần Thơ.”

“Trong thời gian dài đi qua nhiều nơi như vậy, tuy chưa bao giờ về lại Bến Tre nhưng từ gốc cây ngọn cỏ, từng địa danh đã ăn sâu vào trái tim mình lúc dưới 10 tuổi cho đến giờ, cho nên đối với Hội AHBTKH, nơi có nhiều đồng hương đang sinh hoạt, từ các bậc cao niên cho đến những em nhỏ sau này, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, là nơi gắn bó rất nhiều tâm tình tôi gởi gắm không bao giờ quên được,” ông Để nói tiếp.

“Tôi rất mến người dân quê Bến Tre, nhưng lứa tuổi chúng tôi đều già hết rồi, tuy có nhiều em nhỏ vẫn còn nhớ cội nguồn mà đến tham dự những lần họp mặt như thế này, thật cảm động. Tôi có viết bài nói về đôi đũa tre, có câu ‘Nát vỏ vẫn còn bờ tre,’ vì các em còn biết cầm đũa tre gắp thức ăn trong bữa cơm, đó là nét văn hóa cội nguồn dân tộc của Bến Tre còn sót lại tại Mỹ,” ông Để chia sẻ thêm.

Anh Jonh Phan, phó hội trưởng cho biết: “Tuy em thuộc thế hệ nhỏ lớn lên sau này, nhưng nhờ các chú bác chỉ dạy những điều hay, phong tục tập quán mình phải giữ, nhất là khi tiếp xúc và nhận nhiệm vụ trong hội, em cảm thấy hãnh diện và rất vui khi mình có điều kiện để học hỏi. Em cũng kêu gọi bạn trẻ Bến Tre nên thường xuyên tham gia vào các sinh hoạt hội nhiều hơn nữa, tạo hứng thú cho các người trẻ, biết tìm về nguồn cội ngày càng đông.”

Cô Lạc Kim Cương, một photographer chuyên nghiệp, người rất tích cực mang máy ảnh ghi lại những giây phút sống động nhất cho việc lưu trữ hình ảnh và in đặc san Bến Tre-Kiến Hòa.

Cô cho hay, “Tôi chào đời tại quận Châu Thành, khi lớn lên học trường trung học Kiến Hòa, mỗi dịp dự hội ngộ này đều gặp lại bạn bè trang lứa, cô bác cùng quê rất đông, tôi cố gắng qua việc chụp và tuyển lựa nhiều hình ảnh đẹp, cho từng cá nhân cũng như cho đặc san hoặc giai phẩm Xuân của hội, cũng là cách lưu trữ cho quê mình qua thời gian.”

Nhà thiết kế áo thời trang Đoàn Huyền Trang (áo dài trắng, giữa) và các người mẫu trong ngày Tân Niên Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa. (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

Bà Thủy Tiên, cựu hội trưởng Hội Ái Hữu BTKH cho hay, “Sau nhiệm kỳ hội trưởng mới lên thay, không khí hội có phần khởi sắc lắm, càng huy hoàng hơn với sự tham dự đầy đủ của các vị cao niên, cả những em trẻ tuổi cũng đến nhiều hơn, cung cách hoạt động thật năng nổ.”

“Đặc biệt với thành phần điều hành hội là những em trẻ tuổi, lớp trẻ đến với hội nhiều hơn. Điều đáng ca ngợi là con cháu chúng tôi sanh trưởng ở Mỹ có đầy đủ phẩm chất của thời đại tiến bộ, giàu kiến thức và vẫn giữ được tính cách người con Việt với tinh thần dân tộc, nhất là những phong tục tập quán truyền thống của riêng Bến Tre Kiến Hòa, đó là điều đáng mừng,” bà Thủy Tiên nhấn mạnh.

Bến Tre là một tỉnh trù phú thuộc đồng bằng sông Cửu Long, với đặc điểm là dừa bạt ngàn, sông ngòi chằng chịt, ruộng lúa phì nhiêu, hơn thế nữa, trong chín nhánh sông Cửu Long thì Bến Tre chiếm hết bốn nhánh. Nếu nói về con người khí khái, về những điểm du lịch nổi tiếng, về thổ nhưỡng, về văn chương chữ nghĩa của Bến Tre thì chắc không kể hết nổi.

Chỉ xin thưa một điều là đến với Bến Tre, khách phương xa sẽ thấy tính cách thật thà của người dân nơi đây qua những tập quán đáng yêu, với giọng hát câu hò cùng bản lãnh của “Ông Già Ba Tri” một thời oanh liệt, đã đánh trống kêu oan, náo động cả triều đình Huế để đòi hỏi sự công bằng mà lịch sử đã ghi lại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT