Friday, March 29, 2024

Người Sóc Trăng vui Trung Thu, phát giải khuyến học tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Califrornia (NV) – Đông đảo đồng hương, các phụ huynh và con cháu về tham dự họp mặt Trung Thu và phát giải khuyến học hằng năm do Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng tại Hoa Kỳ tổ chức tại nhà hàng Seafood World, Westminster, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Chín.

Hội Trưởng Trần Đình Quang nói lời khai mạc: “Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng trong hơn 25 năm thành lập đã cố gắng duy trì sinh hoạt và tổ chức buổi họp mặt Trung Thu hằng năm và phát Giải Khuyến Học cho các em có thành tích học tập xuất sắc. Trước là để nhắc nhở các em không quên những tập tục cổ truyền, khuyến khích các em trau dồi học vấn, sau nữa là đồng hương có dịp gặp mặt hàn huyên tâm sự, gắn bó thêm tình đồng hương.”

Nay đã đến lúc nghỉ ngơi, ông hội trưởng giới thiệu tiếp ông Sơn Rotha, người tổng thư ký từ ngày thành lập tới nay gần 30 năm, rất xứng đáng đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, và được mọi người chấp thuận.

Toàn thể các em học sinh xuất sắc nhận giải khuyến học năm 2018-2019. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong lễ bàn giao, ông Sơn Rotha nhận nhiệm vụ hội trưởng và nói lời cảm ơn đồng hương đã tín nhiệm, xin bà con giúp tiếp tay cho công việc mới được suôn sẻ, cùng nhau đẩy mạnh con thuyền Sóc Trăng luôn vượt lên tiến tới.

Điểm đặc sắc nhất của Hội Sóc Trăng trong dịp họp mặt hằng năm là luôn luôn có phát Giải Khuyến Học, đó là một truyền thống lâu đời của hội, để khuyến khích con cháu biết tập trung vào việc học, biết chú tâm lo học, vì nơi xứ người chỉ có tri thức là tải sản quý sẽ theo các em đi suốt đời. Đây cũng là dịp vinh danh các bậc phụ huynh có tinh thần cao cả, hết mình lo cho con em mình học hành đến nơi đến chốn.

Năm nay Giải Khuyến Học thật hùng hậu, vinh danh 12 học sinh con em Sóc Trăng từ lớp 6 đến lớp 12, có điểm GPA cuối năm học từ 3.80 trở lên, nhằm khuyến khích các em trên con đường học vấn, để có cơ hội thi vào các trường đại học danh tiếng, sớm thành công làm rạng danh con cháu Sóc Trăng.

Em Lâm Ngọc Linh học sinh xuất sắc nhận Giải Khuyến Học từ ông Trần Ngọc Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Võ Thành Ngoan, phụ trách Giải Khuyến Học hằng năm, cho biết: “Mặc dù nhiều em có điểm cao nhưng vì nhiều lý do chưa đến ghi danh. Năm nay rất vui khi 12 em ghi danh thì đã có 10 em với điểm GPA trên 4.00 là điểm rất khó đạt được ở bậc trung học. Trong số các học sinh xuất sắc này, có nhiều em rất cố gắng trong nhiều năm liền luôn có số điểm cao, như các em Lilian Thai bốn năm liền đạt 3.95-4.00, năm nay được 4.65. Hoặc em Tuấn Anh Trần bốn năm đều 4.00, năm nay được 4.65.”

“Đặc biệt hơn, gia đình ông bà Lâm Tuấn Kiệt ở San Diego có ba người con đều học trên 4.00, trong đó xuất sắc nhất là em Lâm Ngọc Linh có điểm GPA cao nhất năm nay là 5.00, số điểm cao nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng được biết,” ông Ngoan hãnh diện nói.

Buổi tiệc có em Võ Gia Khang, từng được Giải Khuyến Học sáu năm liền, từ lớp 6 đến lớp 12 vì thành tích học tập xuất sắc, hiện nay em là sinh viên năm thứ 2 đại học Cal Poly San Luis Obispo, nay trở về với các đàn em nhận giải.

Là trưởng nhóm học sinh giỏi, Khang lên nói đôi lời bằng tiếng Việt và tiếng Anh về ý nghĩa của Giải Khuyến Học cho các đàn em biết: “Giải Khuyến Học là sự khuyến khích cho chúng con học giỏi, sớm làm người hữu ích cho mai sau. Xin cảm ơn hội đã bảo trợ giải khuyến học, và chúng con xin hứa sẽ cố gắng học hành thật giỏi.”

Toàn thể ban chấp hành Hội Ái Hữu Sóc Trăng và ban tổ chức giới thiệu và chuẩn thuận ông Sơn Rotha (thứ năm, đứng, phải) làm hội trưởng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Được biết Khang là một học sinh giỏi, cựu học sinh tiếng Việt của trường Việt Ngữ Hồng Bàng, sau khi ra trường trở về làm phụ giáo một thời gian. Và em là con ông bà Võ Thành Ngoan, nhân dịp này em cũng xin cảm ơn cha mẹ là người đã hy sinh rất nhiều cho con trong việc học tại xứ người, từ chăm sóc, đưa đón con đi học, cho đến bài vở.

Giây phút xúc động nhất là khi em Lâm Ngọc Linh lên lãnh giải, với tấm lòng của người con, đã nghẹn ngào cảm ơn cha mẹ đã hết lòng hy sinh, nếu không có tấm lòng hy sinh đó, sẽ không có những phút giây hạnh phúc hôm nay!

Người Sóc Trăng luôn có nhiều tài năng, không những các con cháu học giỏi, mà cả những văn tài luôn xuất hiện, như bà Trần Ngọc Ánh, nữ văn sĩ vừa đạt Giải Trùng Quang Việt Báo “Viết Về Nước Mỹ” năm 2019, cũng được giới thiệu.

Màn múa đặc sắc do các em thiếu nhi Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng, trong màn múa “Bức Họa Đồng Quê” do cô Thủy Nguyễn trưởng đoàn Chim Non chỉ huy, thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn 1930 do anh Ngô Quang Hiền, một người con của Sóc Trăng cùng với các người bạn thành lập từ năm 1981, vẫn liên tục sinh hoạt cho tới nay.

Các em thiếu nhi Chim Non thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn trình diễn điệu múa “Khúc Ca Ngày Mùa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phan Trường Ân, người Sóc Trăng chánh gốc khi sinh trưởng, đi lính, cưới vợ Sóc Trăng, và đi tù cũng tại Sóc Trăng, rất rành về vùng đất tỉnh nhà, kể: “Lớn lên tôi đi học tại tỉnh lỵ, đi lính rồi trở về quê quán. Là trung đội trưởng dẫn toán lính phục kích gần trường học, khi dẫn trung đội trở về, lúc khuya chúng tôi gặp trời mưa, đi tắt ngang qua trường cũ của mình là trường Hoàng Diệu, tôi nói với người lính truyền tin là tới dưới cột đèn, có mối dây chì kẽm gai, cứ dỡ lên là chui qua được liền. Cả toán khâm phục nhưng có biết đâu tôi thường chui qua chỗ ấy để trốn học đi chơi! Khi vô tới trường cũ, vào lớp học nằm ngủ chờ sáng tạnh mưa rồi về.”

Ông Ân nói thêm: “Sóc Trăng có một thắng cảnh rất đẹp do ông tỉnh trưởng Hoàng Mạnh Thường xây dựng khu vui chơi lấy tên là Hồ Tịnh Tâm, mà dân gian thường gọi là Hồ Nước Ngọt. Ngày xưa bọn học trò thường cúp cua trốn học lên đó chơi, và điểm danh ngay bên hồ thay vì trong lớp học! Nhắc nhớ nhiều những kỷ niệm ngày xưa trong những dịp gặp nhau như thế này thật vui và cảm động, nhưng qua đây mình đã yên rồi, giờ tập trung lo cho con cháu học hành tiến bộ nơi xứ người là mục tiêu hàng đầu của hội chúng tôi.”

Bà Hạnh Ngọc, thành viên ban tổ chức, chia sẻ: “Sóc Trăng là vựa lúa phì nhiêu của quê hương, ngày xưa ruộng lúa mênh mông, rất giàu nhất là quận Mỹ Xuyên, đẹp nhất của quận với đường Hàng Thủy, tàu bè qua lại nhộn nhịp. Lại có câu ‘Cầu nào cao bằng cầu Thiên Hộ/ Gái nào ngộ bằng gái Sóc Trăng,’ gợi lên hình ảnh đẹp thùy mị và tánh nết dịu dàng của người phụ nữ Sóc Trăng.”

Buổi hội ngộ Trung Thu và phát Giải Khuyến Học của Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng tại Hoa Kỳ là một điểm hẹn hằng năm, với sự quy tụ của đồng hương, luôn tìm về nhau như một chu kỳ mà mỗi người luôn cùng nhau gìn giữ một tập tục đẹp của quê hương mến yêu. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT