Thursday, April 18, 2024

Người Trà Vinh ấm tình quê hương trong họp mặt Hè 2018

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Dưới bóng mát của những tàng cây xanh trong công viên Mile Square Regional Park ở Fountain Valley, Hội Ái Hữu Trà Vinh (Hội AHTV) vừa có buổi họp mặt Hè lần thứ 19 vào lúc 11 giờ Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy, 2018, với đông đảo bà con đồng hương và thân hữu cùng tham dự.

Mặc dù thời tiết đang vào lúc nóng gắt nhưng vào Tháng Bảy hàng năm, Hội AHTV vẫn giữ truyền thống một năm gặp nhau hai lần, một vào tân niên và một vào dịp Hè.

Ngày Hè năm nay rộn ràng hẳn lên với nhiều gia đình đi cùng con em và các cháu nhỏ đến dự thật đông vui.

Ban tổ chức tất bật từ sáng sớm, cùng các nhóm lo âm thanh nhạc cụ cho phần văn nghệ, nhóm lo thiết kế hình ảnh cho cuộc thi đố vui địa danh Trà Vinh, nhóm lo ẩm thực.

Các em thiếu nhi được giải, ban tổ chức giải thi đố vui “Địa danh Trà Vinh’ và gia đình trong trại Hè 2018. (Hình: Văn Lan /Người Việt)

Đặc biệt là hai nồi bún nước lèo thật lớn do ông Kiên Phi Bằng đích thân nấu tại nhà mang đến theo truyền thống hàng năm, cùng một ê kíp lo phần ẩm thực, với nhiều món ăn thật bắt mắt cho ngày họp mặt như heo quay, chả giò, xôi, bánh đúc, bánh cuốn, gồm cả thức uống giải khát như bánh lọt nước cốt dừa, được mọi người thích thú hết lời khen ngợi.

Giáo Sư Văn Tường, hội trưởng, phát biểu khai mạc: “Mười chín năm kiên trì để mỗi năm có hai lần gặp nhau nơi đất khách quê người, một Hè một Xuân. Vì sao vậy? Tình quê hương, tình dân tộc, hay là gì hỡi quý vị? Không biết điều nào đúng nhưng có một niềm vui không tả là chúng ta có dịp hội ngộ để hàn huyên.”

Đó đây là nhóm các vị cao niên ngồi nói chuyện rôm rả, gần đó có cả một màn hình to tướng để bà con ghiền coi đá banh trận chung kết World Cup, trong khi các em nhỏ chạy nhảy hò hét náo nhiệt.

Phải nói là năm nay phần ẩm thực xuất sắc nhất vẫn là món bún nước lèo, với gian hàng thật đông người chiếu cố, ông Huỳnh Trung chặt thịt heo quay luôn tay không dứt để phục vụ đồng hương.

Bên gian hàng đố vui địa danh Trà Vinh là những bản đồ địa lý của tỉnh nhà với những hình ảnh mà sau đó, các thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi, và tất nhiên sẽ có phần thuởng cho những em trả lời đúng các câu hỏi.

Món bún nước lèo đặc sản Trà Vinh được chuẩn bị phục vụ đồng hương trong ngày Hè 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hai em Andrea An và Jackie Thuận được dịp về Trà Vinh năm rồi, cho biết: “Em rất thích quê của ông ngoại em, mặc dù bị muỗi cắn và đau bụng nhiều lắm! Nhưng không sao năm tới nếu có thể được em sẽ đi nữa”.

Ông Đàm Hữu Huy, ông ngoại của 2 em Andrea và Kackie cho biết mấy cháu ngoại của ông mặc dù sinh trưởng tại Mỹ nhưng ông vẫn muốn đưa các cháu về thăm quê ngoại của mình để biết phong tập tục quán của người Việt, để các cháu biết yêu quê hương nguồn cội của mình.

Nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã, cũng một đồng hương Trà Vinh, cho biết: “Dân Trà Vinh với bản chất thật thà chất phác, không có điều kiện giao lưu qua lại nhiều với các nơi khác, vì từ Sài Gòn theo quốc lộ 4 đi Mỹ Tho, qua Vĩnh Long, Cần Thơ, không có đường đi xuyên qua Trà Vinh nên coi như không được tiếp xúc nhiều với các nơi. Hôm nay gặp lại đồng hương ở đây thật là ấm lòng với những người cùng nét văn hóa với mình, được ăn bún nước lèo, hoặc nhớ những món đặc sản khác như trái quách mà không nơi nào có, ăn những món này mà nhớ quê nhà lắm!”

Một nhà nhiếp ảnh khác là ông Nguyễn Văn Duật, đi cùng vợ từ San Diego xuống dự từ sáng sớm, nói: “Vợ tôi là người Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh, năm nào cũng đưa bà ấy xuống đây gặp bà con đồng hương vui lắm, phần tôi lo chụp rất nhiều hình ảnh để đưa vào tin sinh hoạt hàng năm, tôi rất vui và hãnh diện là con rể Trà Vinh.”

Nói với Người Việt, ông hội truởng Văn Tường cho hay, “Sinh hoạt Hè hàng năm là dành cho tuổi trẻ, ngoài ra cũng là dịp để tất cả đồng hương Trà Vinh và thân hữu kết chặt tình tương thân tương trợ trong tình tự quê hương của tỉnh nhà, đồng thời để bà con gặp nhau hàn huyên tâm sự, trao đổi chuyện vui buồn, từ chuyện của quê mình cho đến sinh hoạt tại Mỹ.”

Gia đình ông Đàm Hữu Huy đi đông nhất với các cháu và thân hữu đến dự trại hè Trà Vinh 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhằm khuyến khích việc học, buổi họp mặt Hè còn có phần phát giải khuyến học cho con em trong Hội thi đua học tập. Năm nay có nhiều giải thưởng được phát ra cho các học sinh giỏi các cấp, ngoài những em ở ngay tại địa phương có dự sinh hoạt hôm nay, các em ở tiểu bang xa sẽ được ban tổ chức gởi giải và phần thưởng trực tiếp về tận nhà.”

Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, với ba sắc dân Việt Miên Hoa chung sống từ bao đời nay, hiền hòa chơn chất. Hội Ái Hữu Trà Vinh là một hội vững mạnh tại hải ngoại với hơn 600 hội viên trên thế giới.

Theo Giáo Sư Văn Tường, “Hội khuyến khích các con em hậu duệ Trà Vinh hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm quán xuyến việc của hội, tạo mối dây gắn kết giữa những thế hệ trẻ tiến lên trong tương lai.”

“Giao phó công việc và chức vụ của hội cho thế hệ trẻ là việc cần thiết để Hội vẫn là nơi quy tụ người Trà Vinh tìm về hội ngộ, và duy trì những sinh hoạt truyền thống văn hóa từ bao đời nay,” ông hội trưởng nhấn mạnh.

Buổi sinh hoạt Hè vẫn tiếp tục với trò chơi thi nhảy bao dành cho các em thuộc nhiều lứa tuổi trong tiếng reo hò tưng bừng của người vổ vũ. Không khí càng thêm náo nhiệt với phần trao giải thưởng khuyến học và các giải thưởng sinh hoạt khác.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT