Thursday, March 28, 2024

Nhà quàn Thiên Môn sẽ đưa thi hài người Việt bị giết ở Las Vegas về nước

Ðỗ Dzũng/Người Việt

STANTON, California (NV) – Nhà quàn Thiên Môn ở Stanton, California, sẽ lo thủ tục đưa thi hài anh Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi, về Việt Nam theo yêu cầu của gia đình.

Anh Khương, nhân viên công ty du lịch Triều Hảo ở Sài Gòn, cùng bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, chủ của anh Khương, bị đâm chết ở khách sạn Circus Circus, Las Vegas, hôm Thứ Sáu 1, Tháng Sáu.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, chủ nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home), hôm Thứ Sáu cho nhật báo Người Việt biết như sau: “Vì chúng tôi từng đưa thân nhân của anh Khương từ Mỹ về Việt Nam, nên gia đình chọn chúng tôi lo hậu sự cho anh.”

“Theo thủ tục, phải có một người thân của người quá cố để nhận thi hài, nhưng vì anh Khương không có ai ở đây. Thành ra, công ty chúng tôi bên Việt Nam phải cử người đến nhà anh ở Cần Giuộc, Long An, để lấy chữ ký ủy quyền,” ông Tuấn nói tiếp. “Hiện nay, chúng tôi đã có giấy tờ đầy đủ, nhưng vì anh bị thiệt mạng ở tiểu bang Nevada, trong khi chúng tôi ở California, nên phải qua một thủ tục nữa. Chúng tôi đang chờ, sau khi xong thủ tục, nhà quàn Thiên Môn sẽ có xe đưa thi thể anh Khương từ Las Vegas về California để lo hậu sự và chuyển về quê nhà.”

Theo báo Tuổi Trẻ trong nước, người thân của anh Khương có đến tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn để phỏng vấn xin visa, nhưng bị từ chối, do không đáp ứng các yêu cầu.

Sáng Thứ Năm, gia đình bà Nghĩa Bội Sang bay sang Mỹ nhận thi thể của bà để đưa về nước.

Trong khi đó, cũng hôm Thứ Năm, ông Julius Trotter, 31 tuổi, nghi can đâm chết bà Sang và ông Khương, bị bắt sau một cuộc rượt đuổi bằng xe ở Chino, California, theo AP, trích lời bà Laura Eimiller, phát ngôn viên FBI, cho biết.

Cảnh sát viên Ray Spencer của Sở Cảnh Sát Las Vegas nói vụ tấn công có lẽ xảy ra vào lúc có người nghe tiếng cãi nhau trong căn phòng bà Sang và anh Khương ở trên tầng 21.

Băng hình video an ninh cho thấy một người đàn ông đi thang máy lên lầu lúc 4 giờ sáng, khoảng 45 phút sau, người đàn ông này đi xuống, trên người có đeo ba lô của anh Khương.

Cô Châu Nghĩa, con gái của bà Sang, hiện đang ở Sài Gòn, nói với nhật báo Las Vegas Review-Journal rằng anh Khương là nhân viên của mẹ cô, và hai người thân nhau như chị em, chứ không phải bồ bịch như một số cơ quan truyền thông đưa tin.

Cảnh sát nói bà Sang và anh Khương đưa một nhóm du khách từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, và từ Los Angeles đến Las Vegas hôm 31 Tháng Năm.

Cảnh sát được gọi đến ngày hôm sau, sau khi một nhân viên khách sạn kiểm tra phòng, theo yêu cầu của khách du lịch đi trong chuyến đi của bà Sang, vì không thấy bà có mặt để đưa đoàn đi tham quan Grand Canyon, Arizona. 

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nghi can giết hai du khách Việt Nam ở Las Vegas bị bắt

MỚI CẬP NHẬT