Thursday, March 28, 2024

Người Việt ở Little Saigon đón mừng nhạc sĩ Việt Khang đến miền đất tự do

Nguyên Huy/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cả ngàn đồng hương người Việt quanh vùng Little Saigon, Nam California đã tập trung thật đông trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Ba để tham dự buổi Đại Nhạc Hội “Chiều Nhạc Yêu Nước” đón mừng nhạc sĩ Việt Khang đã đến được miền đất tự do sau những năm dài tranh đấu ở trong nước.

Quá xúc động trước sự hiện diện đông đảo của cộng đồng, nhạc sĩ Việt Khang bầy tỏ tâm tình với nhật báo Người Việt: “Quá là bất ngờ trước sự thương yêu của đồng bào ở hải ngoại khi tập trung đông đảo như thế này đón Việt Khang. Bao nhiêu những gian lao, khó khăn mà Việt Khang đã chịu đựng trong tù cộng sản nay như đã tan biến trước sự nồng nhiệt đón tiếp Việt Khang quá lớn lao như thế này.”

Hầu hết người đến tham dự đều là để đón tiếp Việt Khang, theo chỗ chúng tôi được biết. Giáo sư Diệu Quyên, trong vai trò MC của buổi đại nhạc hội, cho biết: “Từ ngày nhạc sĩ Việt Khang tới được miền đất tự do, sống trong lòng cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, đài SBTN vẫn mong ước tổ chức được một cuộc gặp gỡ của cộng đồng với người nhạc sĩ trẻ tuổi, can đảm chống lại bạo quyền để bảo vệ tự do dân chủ cho đất nước và dân tộc, mãi nay mới thực hiện được với sự hợp tác của một số tổ chức trong cộng đồng.”

Sau những nghi thức chào cờ mặc niệm, buổi sinh hoạt đi ngay vào phần chính “Tiếp xúc với nhạc sĩ Việt Khang.”

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trao tặng bằng khen của Quốc Hội California cho nhạc sĩ Việt Khang. (Hình: Nguyên Huy/ Người Việt)

Ông Lê Văn Sáu, đại diện cho Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California đã lên ngỏ lời chào mừng nồng nhiệt đến Việt Khang và không quên nhắc đến những hoạt động can đảm của Việt Khang đã chống lại nhà nước CSVN khi viết lên những bài nhạc khích động lòng yêu nước của hàng triệu người Việt trong và ngoài nước.

Sau những lời ca tụng chân thiết, ông Lê Văn Sáu đã xin mời Việt Khang bước lên sân khấu để diện kiến cùng cộng đồng người Việt ở Nam California. Tiếng vỗ tay vang lên tứ phía. Hình ảnh tiếp đón thật nồng nhiệt. Hàng ngàn lá cờ Vàng cùng cờ Mỹ trên tay mọi người tham dự cùng được phất cao biểu tỏ sự đón tiếp thật thân ái này.

Tiếp sau đó là sự phát biểu của 5 vị dân cử và nhân sĩ trong cộng đồng. Ông Bùi Phát thuộc Hội Đồng thành phố Garden Grove, thành phố vừa trao tặng nhạc sĩ Việt Khang “Chìa Khóa Vàng” của thành phố. Đây là một danh dự mà thành phố trao tặng cho những nhân vật mà thành phố công nhận là xứng đáng nhất vì nhạc sĩ Việt Khang là tiếng nói của hàng triệu con tim người Việt.

Chủ tịch cộng đồng Việt Nam California, ông Võ Khôi, sau khi bầy tỏ niềm cảm phục sự can trường của nhạc sĩ Việt Khang đã tặng Việt Khang một số hiện kim, mà theo ông, là sự đóng góp của anh chị em trong Ban Đại Diện cộng đồng, và hứa sẽ cùng chia sẻ những khó khăn bước đầu của Việt Khang.

Thị trưởng Trí Tạ cùng Nghị Viên Sergio Contreras của thành phố Westminster cũng ca ngợi nhạc sĩ Việt Khang khi anh nói lên được nguyện vọng của dân tộc đem lại hy vọng cho đồng bào hải ngoại.

Trong phần phát biểu của mình, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bầy tỏ sự đồng cảm với Việt Khang khi bà nhắc lại sự việc bà cũng từng bị bịt miệng trong Quốc Hội tiểu bang khi bà đề cập đến sự chiến đấu và hy sinh của quân đội Hoa Kỳ-VNCH trong cuộc chiến Việt Nam. Bà Janet nhắc rằng “chúng ta đang được sống trong không khí tự do, nhiều lúc lại lãng quên cái quyền ấy, quyền tự do ngôn luận, nhưng Việt Khang đã nhắc chúng ta.”

Ban nhạc trẻ của CLB Tình Nghệ Sĩ đến đóng góp vào phần văn nghệ đón tiếp Việt Khang. (Hình: Nguyên Huy/ Người Việt)

Điều này, ông Phan Kỳ Nhơn cũng lên tiếng nhắc đến. Ông nói: “Hành động can trường của nhạc sĩ Việt Khang không chỉ can đảm chống bạo quyền Cộng Sản mà còn là ngọn lửa đấu tranh của dân tộc và nhất là khơi dậy tinh thần cho những người yếm thế đầu hàng thời cuộc.”

Trong dịp này Hội Đồng Liên Tôn cũng đến chúc mừng Việt Khang. Ba đại diện Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành đã dâng lời cầu nguyện bình an cho đất nước, dân tộc và mọi người dân Việt cũng sẽ có can đảm như Việt Khang.

Cứ mỗi một diễn giả lên nói chuyện là lại mời nhạc sĩ Việt Khang lên sân khấu để như cùng được chia sẻ niềm vinh hạnh với người nhạc sĩ trẻ tuổi này.

Tiếp theo sau là một chương trình văn nghệ đấu tranh được các ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp ca của Trung Tâm Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ thay nhau hát lên tạo một hùng khí đấu tranh. Đặc biệt ban Tù Ca Xuân Điềm đã đồng ca tặng nhạc sĩ Việt Khang bài “Việt Khang, anh là ai?” do nhạc sĩ Xuân Điềm sáng tác khi Việt Khang bị nhà cầm quyền Cộng Sản bắt giam vì đã sáng tác ba bản nhạc đấu tranh có sức công phá mãnh liệt vào sự cai trị của nhà nước CSVN.

Thực sự buổi nhạc hội “Chiều Nhạc Yêu Nước” để Việt Khang gặp gỡ và cám ơn cộng đồng người Việt hải ngoại do đài SBTN tổ chức đã thành công tốt đẹp không chỉ vì số người tham dự mà còn là những tâm tình của bà con cô bác cứ thay nhau đến gặp Việt Khang để trao đổi một vài câu ngắn, có khi chỉ là để nhìn được tận mặt một người trẻ tuổi can trường. (Nguyên Huy)

Mời độc giả xem phóng sự “Đặt Lú trên sông rạch miền Tây”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT