Thursday, April 18, 2024

Ông gốc Việt bị bắt tội trộm bưu phẩm, chờ ra tòa

 

Đằng-Giao/Người Việt

CORONA, California (NV) – Ông Jimmy Nguyễn, 23 tuổi, cư dân Riverside, bị cảnh sát Corona tạm giữ lúc 11 giờ 40 sáng Thứ Ba, 20 Tháng Ba khi cư dân thấy ông có hành vi như đang lấy trộm bưu phẩm vừa được giao ở trước hiên nhà trong khu Mountain Gate Park, Corona.

Theo lời thuật lại của nhân chứng, họ nhận dạng chiếc xe đã bị thu hình và đăng trên internet vì có liên quan đến một trộm kiện hàng trước đây.

Bản thông tin báo chí của Sở Cảnh Sát Corona cho biết nhân chứng gọi cảnh sát khi thấy chiếc xe này chạy sau một xe giao hàng trong khu xóm.

Ông Jimmy Nguyễn bị bắt giữ gần góc đường Lincoln và đường Foothill. Trong xe, cảnh sát tìm thấy nhiều tài sản đánh cắp và bao bì của những vụ trộm trước đây. Họ đang làm thủ tục để hoàn trả cho khổ chủ.

Ông Jimmy được trả tự do và đang chờ ngày ra tòa.

Chuyện đánh cắp bưu phẩm xảy ra rất thường xuyên, ở mọi nơi trong nước và ngay tại khu Little Saigon.

Chuyện xảy ra thường xuyên đến nỗi dân bản xứ gọi là “porch pirate” (hải tặc hiên nhà).

Cô Lan Nguyễn, cư dân Santa Ana, kể: “Cách nay không lâu, tôi đang làm bếp thì thấy xe UPS dừng trước nhà tôi, rồi có tiếng bấm chuông. Vì dở tay nấu ăn, tôi không ra ngay được dù lúc đó tôi có mua một số đồ của Bloomingdale’s ‘online’ và biết là họ giao bữa đó. Vậy mà 10 phút sau, khi tôi ra cửa thì không thấy gì cả.”

Cô Lan không trình báo cảnh sát mà gọi điện thoại báo cho cửa tiệm mà cô mua đồ. Sau đó, họ gọi điện thoại lại để “điều tra” và gửi lại cho cô kiện hàng khác thay thế.

Một người khác cũng từng bị đánh cắp đồ mua “online” là ông Kelvin Lê, ở Fountain Valley.

Gần một tháng trước, ông Kelvin vừa lái xe đi làm thì thấy xe giao hàng của hãng DHL đến trước cửa nhà ông. “Tôi mua hai điện thoại Samsung trên eBay. Họ hẹn sáu bữa mới tới mà bữa đó mới là bốn ngày. Qua kiếng chiếu hậu, tôi thấy nhân viên giao hàng tiến vô sân nhà tôi.”

Quay xe lại định lấy điện thoại xong rồi mới đi làm tiếp, thì ông Kelvin trông thấy người hàng xóm nên dừng lại chào hỏi vài câu xã giao trước khi đến cửa nhà mình để lấy điện thoại.

Thế nhưng, “Trước sau không đầy năm phút mà gói đồ đựng hai cái điện thoại biến mất một cách quá nhanh chóng,” ông lắc đầu. “Điều lạ lùng là tôi không thấy bất cứ ai lai vảng trong nguyên khu xóm trong vài phút đó.”

Cũng như cô Lan, ông được bồi thường đầy đủ. “Nhưng tôi e rằng điều này sẽ làm người bán phải tăng giá hàng hóa trong tương lai. Và tôi cảm thấy không an tâm khi có kẻ trộm lai vảng trong khu phố mình ở,” ông nói một cách bực bội.

Ông Phương Phạm, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Westminster, nói: “Những chuyện như vậy không thiếu trong thành phố Westminster. Thông thường, vì được bồi hoàn nên ít ai báo cảnh sát nên chúng tôi không biết rõ có bao nhiêu vụ trong một tháng.”

Ông khuyên: “Chủ nhà nên có máy quay video loại tốt để ghi lại diện mạo kẻ trộm một cách rõ ràng. Ông giải thích: “Có hình ảnh, họ có thể đăng lên internet để người khác có thể nhận dạng phần tử xấu này.”

Ngoài ra, ông Phương khuyên hàng xóm nên canh phòng cho nhau. Chỉ cần làm vậy là giảm được nạn trộm cắp rất nhiều.

Ở Garden Grove, ông Carl Whitney, phát ngôn viên sở cảnh sát, cho biết có khoảng 20 vụ trộm bưu phẩm một tuần trong thành phố. “Con số vụ trộm còn nhiều hơn nữa, nhưng ít người báo chúng tôi về những vụ trộm như vậy,” ông nói.

Con số này còn tăng cao hơn vào mùa Giáng Sinh hay “Cyber Monday”. Cảnh sát Garden Grove đã có biện pháp giảm thiểu chuyện này.

“Mỗi năm, đến mùa cao điểm người ta gởi bưu phẩm, chúng tôi gởi những kiện hàng giả, bên trong giấu máy phát tín hiệu (tracker) và đã bắt được nhiều kẻ trộm rồi,” ông cho biết.

Theo thống kê của August Home Inc., trong năm 2015, có 11 triệu vụ trộm bưu phẩm trong nước. Con số tài chánh bị thiệt hại vẫn chưa chính xác.

Đài NBC cho biết trong năm 2016, tiểu bang North Dakota có tỉ lệ mất trộm bưu phẩm nhiều nhất, 26.20% trong lúc tiểu bang Mississippi ít bị trộm nhất, chỉ có 2.34%. (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT