Thursday, April 25, 2024

Orange County đền $1.1 triệu vụ cảnh sát bắn 18 phát và đạp nứt sọ nạn nhân

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Giám Sát Orange County hôm Thứ Ba chuẩn thuận khoản tiền $1.1 triệu để dàn xếp với một phụ nữ, người có đứa con trai bị cảnh sát quận hạt bắn 18 phát và đạp lên đầu làm nứt sọ, và qua đời.

Theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Tư, 5 Tháng Sáu, một bồi thẩm đoàn liên bang hồi Tháng Giêng nói rằng cảnh sát đã dùng sức mạnh quá mức cần thiết làm cho anh Connor Zion, 21 tuổi, qua đời, và quyết định là gia đình nạn nhân được bồi thường $360,000.

Ngoài ra, quận hạt cũng phải trả $740,000 chi phí luật sư cho gia đình vì đơn kiện bị chậm lại bởi vì hệ thống pháp lý và kéo dài đến bốn năm, ông Dan Stormer, đại diện cho bà mẹ của anh Zion, nói.

“Chúng ta luôn có cảm giác lẫn lộn vì cuối cùng có một người bị giết,” ông Stormer nói. “Một triệu đô la nghe có vẻ nhiều, nhưng vấn đề ở đây là các cảnh sát trưởng để cho cấp dưới sử dụng sức mạnh quá mức.”

Trước đó, ông Stormer đòi số tiền lớn hơn, nhưng sau cùng chấp thuận một thỏa thuận hồi tuần trước, đồng ý để Orange County bồi thường $1.1 triệu.

Luật sư đại diện Orange County không trả lời phỏng vấn khi được hỏi vụ này.

Anh Zion bị giết hồi Tháng Chín, 2013 trong một vụ đụng độ với hai cảnh sát viên Orange County ở Laguna Niguel.

Theo hồ sơ chính thức, anh Zion lúc đó cầm dao đuổi theo cảnh sát viên Juan Lopez tại một khu nhà ở, thì lúc đó cảnh sát viên Michael Higgins đến.

Cảnh sát viên Lopez bị vấp té và bị anh Zion cúi xuống đâm.

Ngay lập tức, cảnh sát viên Higgins rút súng bắn anh Zion chín phát.

Máy quay phim trên xe cảnh sát cho thấy anh Zion bỏ chạy vài bước trước khi gục xuống.

Lúc đó, cảnh sát viên Higgins chạy tới gần, bắn thêm chín phát nữa trong lúc anh Zion đang nằm trên mặt đất.

Cảnh sát viên Higgins định bước đi, nhưng sau đó quay lại, giơ cao chân đạp lên đầu anh Zion một cú, bước đi, quay lại, đạp thêm một cú nữa, làm anh bị nứt sọ, trước khi quay lại giúp cảnh sát viên Lopez, theo máy quay phim trên xe cảnh sát và hồ sơ chính thức liên quan đến vụ giết người cho thấy.

Năm 2014, cảnh sát viên Higgins được Sở Cảnh Sát Orange County trao tặng Huy Chương Dũng Cảm vì hành động trong vụ này, rồi sau đó được thăng cấp lên trung sĩ.

Sở Cảnh Sát Orange County nói rằng hành động của ông Higgins là “hợp lý và đúng mức” và không truy tố hình sự đối với ông.

Hồi Tháng Mười, 2015, Chánh Án James V. Selna, thuộc tòa án liên bang Hoa Kỳ, cho phép Orange County miễn bị kiện, nhưng bà Kimberly Zion, mẹ của nạn nhân, kháng án lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9.

Thế là tòa này đưa vụ kiện xuống lại tòa dưới, bắt xử lại vào năm 2017, và yêu cầu bồi thẩm đoàn quyết định xem vụ bắn thêm chín phát súng và đạp vào đầu nạn nhân có phải là dùng sức mạnh quá mức hay không.

“Bồi thẩm đoàn có thể xác định là hành động của ông Higgins là giận dữ hoặc cảm tính, thay vì là hành động đúng theo luật của nhân viên công lực,” Chánh Án Alex Kozinski viết lúc đó.

Luật Sư Stormer nói hành động của bà Kimberly Zion “là có thể hiểu được đối với bất cứ ai mất đứa con duy nhất của mình, đứa con mà bà rất gần gũi.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT