Thursday, March 28, 2024

Ra mắt văn phòng phong thánh LM Trương Bửu Diệp tại Little Saigon

Quốc Dũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Giêng, Giám mục Mai Thanh Lương, cựu giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, và Linh mục Trần Thế Tuyên, người giữ vai trò “cáo thỉnh viên” cho án tuyên thánh Linh mục Trương Bửu Diệp, cùng cắt băng khai trương “Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp” tại Nam California ở địa chỉ 13962 Seaboard Cir., Garden Grove, CA 92843 (góc đường Westminster và Seaboard, nhìn qua Trung Tâm Công Giáo).

Linh mục Trần Thế Tuyên cho biết: “Văn phòng mở ra sẽ là nơi để tất cả những người yêu mến Cha Trương Bửu Diệp tụ họp lại với nhau để cầu nguyện. Quan trọng hơn, đây là văn phòng chính thức và duy nhất tại Hoa Kỳ để mọi người có thể tìm hiểu, để làm việc, để giúp đỡ cho án phong thánh Cha Trương Bửu Diệp. Văn phòng mở cửa suốt bảy ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.”

Văn phòng phong thánh duy nhất tại Mỹ

“Văn Phòng Cáo Thỉnh ra đời và tôi là người chịu trách nhiệm lo án tuyên thánh cho Cha Trương Bửu Diệp có bổn phận thỏa đáp nhu cầu chính đáng của nhiều người muốn khấn nguyện xin ơn hay muốn đóng góp cho án tuyên thánh, mà trước đây không biết chỗ nào mà đến; hay muốn biết cặn kẽ hơn xem án tuyên thánh tới đâu rồi, nhưng không biết ai mà hỏi,” linh mục nói thêm.

Vị cáo thỉnh viên cho hay: “Dù tôi không ở Hoa Kỳ, vì tôi hiện làm công việc mục vụ cho một giáo phận Công Giáo ở Canada, nhưng công việc cáo thỉnh viên của tôi là công việc chính thức của giáo hội. Tôi được Giám Mục Tri Bửu Thiên, giám mục Giáo Phận Cần Thơ, chấp thuận và ra sắc chỉ bổ nhiệm tôi làm cáo thỉnh viên cho án tuyên thánh của Cha Trương Bửu Diệp, vào ngày 25 Tháng Tám, 2011.”

“Tôi đã đưa án phong thánh ra tòa án của giáo hội, ra cấp tòa án của địa phận, và ra cấp tòa án của tòa thánh. Vụ án này tôi đã đem gần 20 người nhân chứng ra, và tòa án Cần Thơ đã phỏng vấn những người này, rồi tôi đi đây đi đó để nói lên tiến trình tuyên thánh như thế nào. Do đó, tôi nói án phong thánh Cha Trương Bửu Diệp là công việc chính thức của tôi là vậy,” linh mục nói.

Toàn cảnh Văn Phòng Cáo Thỉnh. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Toàn cảnh Văn Phòng Cáo Thỉnh. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Chúc mừng ra mắt Văn Phòng Cáo Thỉnh, Giám Mục Mai Thanh Lương nói: “Thật sự là một vinh dự cho tôi khi được tới đây để làm phép cho Văn Phòng Cáo Thỉnh, là nơi để chúng ta có chỗ ra vào khấn hứa, và xin những ơn cần thiết cho cuộc sống mỗi người chúng ta. Đặc biệt hiện diện nơi đây chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, để cầu nguyện với Chúa qua lời cầu bầu Cha Trương Bửu Diệp cho những ơn lành.”

Chia sẻ về thời gian hình thành văn phòng, ông Nguyễn Văn Học, chủ tịch Văn Phòng Cáo Thỉnh, cho biết: “Hai tháng mười hai ngày kể từ khi Cha Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên, quyết định thành lập Văn Phòng Cáo Thỉnh, thì trong những tuần lễ gần kết thúc thời gian để có ngày hôm nay, có nhiều đêm tôi không ngủ được vì lo sợ không hoàn thành văn phòng này được do thời gian quá cấp bách.”

“Giờ thì mọi việc đã xong, tôi không biết phải làm sao với số tiền vay mượn quá lớn. Số tiền tôi vay mượn để hoàn thành văn phòng là $51,800, sau đó tôi nhận được sự trợ giúp của ân nhân là $11,500. Vì vậy, số còn lại tôi trông cậy vào lòng xót thương của mọi người dành cho Cha Trương Bửu Diệp,” ông cho hay.

Theo Linh Mục Trần Thế Tuyên, để có được văn phòng còn có sự đóng góp của ông Đào Tuấn Kiệt, hội trưởng Hội Từ Thiện Trương Bửu Diệp. Ông Kiệt cũng vừa gia nhập hội vào Văn Phòng Cáo Thỉnh.

Ông Đào Tuấn Kiệt tâm sự: “Ngày 24 Tháng Tư, 2004, trước khi qua Mỹ, tôi có khấn với Cha Trương Bửu Diệp rằng, dù khó khăn thế nào thì bằng mọi giá tôi sẽ hiệp nhất để tái thiết lại các nhà thờ của Cha Trương Bửu Diệp. Qua tới Mỹ, tôi đều mời gọi bà con và nhận được tiền để gửi về Việt Nam xây dựng nhà thờ. Cho đến vài năm gần đây thì tôi không có khả năng vận động được nữa vì có nhiều hội Cha Trương Bửu Diệp trên đất Mỹ.”

“Sau nhiều lần đăng báo không còn kết quả nữa, tôi đổi hướng khác. Tôi về Việt Nam gặp Giám Mục Tri Bửu Thiên, giám mục Giáo Phận Cần Thơ, và giám mục nói một câu mà tôi nhớ mãi: ‘Nhiều hội đoàn lợi dụng sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp làm đủ thứ việc ở nước ngoài.’ Khi trở về Mỹ, dù có khó khăn, tôi vẫn tiếp tục gầy dựng Hội Từ Thiện Cha Trương Bửu Diệp để có tiền tái thiết lại các nhà thờ cha, vì tôi tin ở quyền năng của cha. Thật sự một mình tôi thành lập hội từ thiện là tiền bạc cá nhân của tôi. Nhưng thành lập hội từ thiện rồi thì tiền đó về cho giáo hội chứ không phải của riêng tôi,” ông nói.

Người tham dự ra mắt văn phòng duy nhất phong thánh Linh Mục Trương Bửu Diệp ngồi đầy khán phòng. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Người tham dự ra mắt văn phòng duy nhất phong thánh Linh Mục Trương Bửu Diệp ngồi đầy khán phòng. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Không lạm dụng sự linh thánh làm việc riêng

Vị cáo thỉnh viên cho biết: “Ngay trong nước Việt Nam có một chỗ là Thánh Đường Tắc Sậy ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, để mọi người đến viếng Cha Trương Bửu Diệp. Các đức cha không muốn mở chỗ này, mở chỗ kia, bởi vì muốn tập trung một chỗ để mọi người có cơ hội hành hương, có cơ hội đến tận nơi Cha Trương Bửu Diệp an nghỉ.”

“Ở miền Nam California cũng vậy, chúng ta may mắn có nơi để cầu nguyện, để nhận lãnh ơn lành. Và nơi này không phải là nơi để mình làm tiền, chỉ là nơi để mọi người tìm hiểu thêm về án phong thánh Cha Trương Bửu Diệp,” linh mục nhấn mạnh.

Theo linh mục, hiện có rất nhiều nơi lạm dụng sự linh thánh của Linh Mục Trương Bửu Diệp để làm việc riêng.

“Từ nay khi văn phòng ra đời, quý ông bà, quý anh chị em, quý ân nhân, các cha có thể nghe nhiều ý kiến trái chiều. Sẽ có người hỏi chúng tôi là hội này hội kia đang làm thế này thế kia. Tôi không dám và không có quyền phê phán người khác. Tôi chỉ nói rằng, Văn Phòng Cáo Thỉnh ở đây là chính thức. Còn những hội Trương Bửu Diệp Foundation ở nơi nào khác thì tôi không biết, nên nếu người nào có liên hệ gì với những nơi đó thì nên hỏi thẳng những nơi đó để biết cho rõ đích xác,” linh mục nói.

Bà Trần Thị Nhuận, cư dân Westminster, cho biết: “Trước đây tôi thường tham dự một hội Trương Bửu Diệp ở cộng đồng mình và cũng nhiều lần dâng cúng. Thật sự tôi chưa biết số tiền mình dùng để làm việc gì, giúp đỡ những đâu, vì không thấy thông báo gì về tài chính. May nhờ người bạn biết chuyện Cha Trần Thế Tuyên được bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên để đưa vụ án của Cha Trương Bửu Diệp ra với tòa án của giáo hội, nên tôi mới chợt nhận ra, dù có muộn một chút.”

Bà Linh Hà, cư dân Santa Ana, cho hay: “Tuy tôi yêu kính Cha Trương Bửu Diệp nhưng tôi vẫn không tin có một phép lạ nào đó có thể biến một người đang bệnh trở nên không bệnh. Thật sự, chưa có bằng chứng nào cho thấy một người bị bệnh nan y, bác sĩ không thể chữa, thì nay lại khỏi bệnh nhờ ơn của cha, và việc khỏi bệnh đó phải do bác sĩ xác nhận. Nên những nơi nào cho rằng có sự linh thánh ở cha rồi bán thuốc, bán dầu… là tôi không tin được.” (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT