Friday, April 19, 2024

RCOC phát quà Giáng Sinh cho 250 trẻ em nhà nghèo, khuyết tật

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Một số đông gia đình có con em khuyết tật và lợi tức thấp, hân hoan tham dự buổi phát quà, từ 10-12 giờ sáng Thứ Hai vừa qua, do Trung Tâm Vùng Orange County (RCOC), hội bất vụ lợi,  tổ chức hàng năm, tại số 11525 N. Tustin Ave., Santa Ana, CA 92705.

“Đây là năm thứ tư chúng tôi tổ chức buổi phát quà đặc biệt, dành cho phụ huynh có trẻ em khuyết tật và lợi tức thấp, tới để ‘sắm’ quà cho con em vui hưởng trong mùa lễ. Chúng tôi liên lạc khoảng 125 gia đình đến chọn quà. Các tình nguyện viên sẽ gói để phụ huynh đem về để dưới gốc cây thông, tạo bất ngờ cho con em trong đêm Giáng Sinh,” ông Larry Landauer, giám đốc điều hành RCOC, nói với nhật báo Người Việt.

Ông Larry Landauer, giám đốc điều hành RCOC, và cô Kaitlyn Yến Trương, nhân viên về văn hóa, tại nơi phát quà. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi là một trong 21 trung tâm, hoạt động bất vụ lợi, có hợp đồng với Tiểu Bang California để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em chậm phát triển khi theo học tại trường, cũng như giúp tìm việc cho cha mẹ của các em không may bị thất nghiệp,” ông nói thêm.

“Chúng tôi hỗ trợ 21,000 cư dân ở Orange County có con em cần được hỗ trợ về bệnh tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển về tâm thần, v.v… Chúng tôi có thể gởi nhân viên chuyên môn đến tận nhà hay tới trường học, cũng như giúp gia đình có được sinh hoạt vui tươi như hôm nay,” ông nhấn mạnh.

Số phụ huynh tham dự, đa số là gốc Hispanic, chỉ có ba bốn gia đình là người Việt. Dù chỉ dành cho cha mẹ tới chọn quà, mục đích không cho con biết trước, một số cũng bồng hay dẫn theo con nhỏ.

Các bé gặp ông già Nô En rồi lăng xăng chọn quà. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bà Kathleen McFarlin, một quản lý của trung tâm, cho biết: “Đây là dịp rất vui khi thấy các bé được đến gặp ông già Nô En sớm, em nào thấy quà cũng thích, làm chúng tôi vui lây.”

Cô Kaitlyn Yến Trương là nhân viên duy nhất nói tiếng Việt, cho biết: “Trên 200 món quà hôm nay, một nửa là do các thương gia trẻ trong cộng đồng người Việt tặng.”

Cô nhắc các phụ huynh chỉ được chọn bốn món quà cho mỗi em.

“Quý vị hãy chọn những món quà giúp kích thích giác quan (âm thanh, cảm giác, nhìn hình dáng); nuôi dưỡng những kỹ năng vận động nhỏ, giúp khéo tay; giúp giao tiếp với người khác; và nên chọn đồ chơi an toàn cho con em,” cô Kaitlyn nói và chỉ vào các góc để đồ chơi trong phòng.

Cô cho biết các mạnh thường quân đóng góp đồ chơi cho Trung Tâm RCSC, gồm có Bác Sĩ Tâm Nguyễn (cựu thành viên ban quản trị của RCOC), hiện là chủ nhân Advance Beauty College; anh Dũng (Jayce) Yenson, giám đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và Saigon City Market Place; anh Sonny Nguyễn, đại diện 7 Leaves Cafe; anh Gary Nguyễn, giám đốc công ty 24/7 Care at Home; và anh David Trương, chủ nhân Mimi’s Jewelry.”

Bé Harper chọn quà do trung tâm RCOC tặng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Anh Dũng Yenson nhân dịp này, cho biết: “Nguyên nhân tôi và các bạn cùng đóng góp quà Giáng Sinh cho các tổ chức bất vụ lợi để giúp những gia đình kém may mắn trong cộng đồng, là do học được kinh nghiệm của anh bạn tên Sean Lee. Anh này ở Los Angeles, hàng năm kêu gọi cộng đồng đóng góp đồ chơi cho trẻ em. Anh kêu gọi bạn bè đem các xe hơi xịn đến triển lãm tại một bãi đậu xe và quyên góp đồ chơi. Anh rất thành công.”

“Chúng tôi bắt chước và làm theo. Năm nay là năm thứ hai chúng tôi chọn các hội bất vụ lợi để cho. Chỉ cần chuẩn bị trong hai tháng, rất nhiều người có lòng, hưởng ứng đông đảo, nhờ thế mà các em có được nhiều quà,” anh Dũng nói.

Đa số phụ huynh người Việt nhận xét các dịch vụ của trung tâm này rất tốt cho hoàn cảnh của từng người.

Cô Thanh Nguyễn, 34 tuổi, cư dân Santa Ana, cho biết: “Trung tâm gởi cô giáo đến tận nhà để lo cho cháu Harper, 2 tuổi. Chương trình rất tốt và chúng tôi tham gia được một năm.”

Một người khác tham dự, chị Mai Huỳnh, 37 tuổi, cư dân Garden Grove, chia sẻ rằng nhờ Bác Sĩ Lê Đào, bác sĩ gia đình, giới thiệu. nên chị biết đến trung tâm. Chị cho biết, “Con tôi 2 tuổi rưỡi, chậm nói. Sau mười tháng được hỗ trợ, cháu phát triển thấy rõ,” chị nói.

Vợ chồng anh Hào Lưu và chị Quỳnh Nguyễn cũng có con là Irwin, 32 tháng tuổi, chậm nói, la hét khi bị lấy đồ chơi, tâm sự, “Cô giáo người Việt do trung tâm này gởi tới nhà bốn ngày một tuần. Mỗi ngày hai tiếng đồng hồ. Sau một năm, giờ cháu khá hơn rồi.”

Trang web của trung tâm là www.rcocdd.com. (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT