Thursday, April 18, 2024

Thợ cắt tóc barber ‘có sống được’ với nghề?

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trước khi đi học tóc, có lẽ nhiều người phân vân không biết nên đi học lấy bằng cosmetology hay lấy bằng “barber?” Hai bằng này khác nhau như thế nào? Bằng nào thì dễ tìm việc hơn, thu nhập tốt hơn? Trong phạm vi bài viết này, phóng viên báo Người Việt xin giới thiệu về lĩnh vực tóc “barber.”

Trước nhất là thời gian học. Để được đi thi lấy bằng, học viên phải hoàn thành 1,500 giờ học đối với “barber” và 1,600 giờ đối với bằng cosmetology. Học phí thì giá khác nhau tùy theo học viên trả tiền mặt hay xin tiền chính phủ. Ngay cả trả tiền mặt thì trả một lần giá cũng khác với trả góp.

“Barber” khác “hair cut” như thế nào?

Theo ông Jimmy Võ, giám đốc trường Pro Barber ở thành phố Westminster, học phí cho cắt tóc nam là $3,750 nếu trả một lần và $5,250 nếu trả góp. Mức học phí này rẻ hơn nhiều so với các trường của Mỹ, hơn $10,000 một khóa học tóc “barber.”

Còn học phí của cosmetology cao hơn học phí cắt tóc nam một chút, nhưng học viên ngoài học cắt tóc nam, nữ, còn được học luôn cả nail và facial, dễ tìm việc hơn và có lợi hơn, bởi một lúc nào đó nếu không muốn đi làm tóc, cũng có thể đi làm nail hoặc facial.

Vì tính “kinh tế,” nhiều người thích học cosmetology hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn học “barber” vì học nhẹ nhàng hơn, dễ kiếm tiền hơn. Thợ tóc có bằng cosmetology dĩ nhiên được mở tiệm cắt tóc nam, nhưng trên bảng hiệu chỉ được ghi “hair cut” chứ không được ghi “barber” và không được dùng dao cạo.

Tại trường Pro Barber, trường dạy chuyên về tóc “barber” duy nhất của người Việt ở Orange County, phóng viên nhật báo Người Việt nhận thấy đa số học viên là nam giới, có cả người Mỹ, người Hispanic đang theo học. Pro Barber còn có một chi nhánh nữa ở thành phố Torrance.

Cũng là cắt tóc nhưng tại sao nhiều người thích vào “barber” chứ không phải là “hair cut?” Vì đơn giản ở “barber” khách hàng toàn là… đàn ông. Ông Dũng Hoàng ở thành phố Garden Grove nói: “Tôi cũng có vài lần cắt tóc ở ‘hair cut’ nhưng thường lần nào cũng chờ đợi lâu và nói thật là, tôi không thoải mái khi ngồi cắt tóc mà xung quanh có nhiều phụ nữ.”

“Vậy ông có thoải mái không nếu thợ cắt tóc cho ông ở tiệm ‘barber’ cũng là phụ nữ?” phóng viên hỏi. “Tôi thấy đa số mấy tiệm ‘barber’ là đàn ông cắt không hà cô ơi, hiếm thấy phụ nữ lắm. Cô thử đi một vòng mấy tiệm ‘barber’ ở Bolsa này xem, toàn đàn ông cắt không hà,” ông Dũng cười, cho biết.

Ông Đặng Hoàng Quân cho biết anh sống thoải mái với nghề tóc “barber.” (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Còn ông Hùng Nguyễn ở thành phố Fountain Valley cho rằng, ông đã từng thử cắt tóc ở vài tiệm “hair cut,” salon tóc khác nhau và thử ở cả ở những tiệm “barber” của Mỹ, nhưng cuối cùng ông chỉ hài lòng duy nhất ở một barber trên đường McFadden. Theo ông, cắt tóc “barber” tưởng dễ mà không dễ, tóc người Việt cũng khác tóc người Mỹ nên người chưa có hoặc ít kinh nghiệm, không cắt đẹp được. Ông nói tóc của ông khá nhiều và cứng, nên nếu người cắt ít kinh nghiệm, sau khi cắt, tóc của ông nhiều chỗ sẽ bị chĩa lên, nhìn rất kỳ.

Học barber có dễ tìm việc?

Ông Jimmy Võ nói: “Nói một cách thành thật, cắt tóc nam là nhẹ nhàng nhất và dễ kiếm tiền nhất trong nghề tóc. Tùy theo khu vực mà giá cắt tóc khác nhau. Như khu vực xung quanh đây, giá cắt tóc nam trung bình là $16 đến $18, cộng với tiền tip, một người thợ kiếm giỏi nghề, kiếm được trên $200 một ngày. Học viên ở đây, chưa đi thi đã có chủ tiệm đến ‘chấm’ trước nên không bao giờ lo thất nghiệp.”

Cũng như đi làm nail, thợ tóc khi đi làm cũng phải tự trang bị cho mình bộ đồ nghề. Giá tiền nhiều hay ít là tùy theo mua đồ đắt tiền hay rẻ tiền, có thể từ khoảng $200 đến $300, mà cũng có thể nhiều hơn đến cả ngàn đô la.

Anh Đặng Hoàng Quân, một thợ tóc “barber” có hơn bốn năm kinh nghiệm, ở thành phố Westminster, cho biết rất dễ tìm việc làm khi có bằng “barber.” Anh nói: “Thợ mới ra trường thường kiếm được khoảng hơn $100 một ngày, nhưng sau vài tháng đến một năm, giỏi nghề hơn và có khách quen nhiều hơn, người thợ có thể kiếm được gấp đôi.” Anh Quân không cho biết thu nhập hiện tại của anh bao nhiêu nhưng anh khẳng định mình sống thoải mái với thu nhập hiện tại.

Có lẽ chính vì nghề cắt tóc nam dễ kiếm tiền nên cũng có người đang làm công việc khác chuyển qua đi học tóc “barber.” Như anh Brian Lee, chủ nhân tiệm tóc “i Barber” ở thành phố Tustin, trước đây đã bỏ việc chia bài ở casino để đi học tóc “barber.” Học xong, đi làm công khoảng một năm để lấy kinh nghiệm, sau đó anh mở tiệm làm chủ được gần năm năm nay.

Chi phí mở một tiệm “barber” có nhiều tiền không? “Khó có con số cụ thể bởi tùy theo mình đầu tư như thế nào, tiệm nhỏ hay lớn, sang trọng hay bình dân. Với khoảng $20,000 cũng có thể mở tiệm nhưng cũng có thể đầu tư đến hơn gần cả $100,000 cho một tiệm ‘barber.’ Nhưng cái khó nhất không phải tiền đầu tư mà tìm kiếm khách hàng, cách quản lý và cách làm business,” anh Brain Lee cho biết.

Bên trong tiệm “i Barber” của anh Brian Lee. (Hình: Brian Lee cung cấp)

Còn chị Hằng Nguyễn trước đây là nhân viên siêu thị, cũng nghỉ việc đi học tóc “barber.” Hiện tại chị đang làm việc tại Supercuts ở thành phố Huntington Beach và chị rất hài lòng với công việc của mình.

Chị cho biết: “Em mới đi làm được khoảng 8 tháng thôi, vì em chưa giỏi nghề nên người ta bao lương hơn $100 chút xíu. Nhưng ở đây tiền tip khá lắm. Đi làm ăn chia thì có ngày tiền nhiều tiền ít, nhưng bao lương cũng có cái khỏe là mình không lo những ngày ế khách. Em mà biết thoải mái thế này, em đi học barber từ lúc mới ở Việt Nam sang hồi sáu năm trước rồi!”

Còn chị Julie Trịnh, chủ nhân Julie’s Barber trên đường McFadden, nói: “Tôi có gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề tóc, đồng ý so với tóc nữ, tóc nam có có phần dễ cắt hơn nhưng cũng dễ hư hơn. Tóc nữ dài, cắt bằng kéo cho nên lỡ có hư một chút, cũng có thể sửa được nhưng tóc nam cắt bằng tông đơ, đẩy một cái là đi luôn, không sửa được.”

Chị Julie cũng nói tóc người Việt Nam và người Mỹ, người Hispanic khác nhau, nên những thợ tóc từng đi làm cho các tiệm Mỹ, rất khó qua làm cho các tiệm barber Việt Nam vì tóc người Mỹ mềm, cắt như thế nào tóc cũng nằm ép vào đầu, còn tóc cứng như người Việt thì nếu không biết cắt, tóc bị đứng lên, chĩa ra.

“Nhưng nghề nào cũng vậy, ‘trăm hay không bằng tay quen.’ Nếu xác định theo nghề tóc, người thợ mới ra trường cần phải thật kiên nhẫn. Ban đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng sau vài tháng đến một năm, mọi chuyện sẽ tốt thôi,” chị Julie Trịnh khuyên. (Trúc Linh)

——————

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Nghệ Sĩ và Đời Thường” cùng trò chuyện với nghệ sĩ Đức Tiến về “Ghen” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT