Friday, March 29, 2024

Ngày quán niệm ‘Mở Lối Yêu Thương’ thu hút giới trẻ Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, nhiều thiền sinh và Phật tử trẻ đến tham dự ngày quán niệm “Mở Lối Yêu Thương” do đoàn tăng ni Làng Mai thuộc tu viện Lộc Uyển, Bắc California, hướng dẫn cho mọi người, tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley.

Ngày thực tập chánh niệm được 15 vị tăng ni hướng dẫn về lối sống tỉnh thức cho những người chưa từng biết pháp môn Làng Mai, hay đã thực tập lâu rồi.

“Hương Sắc Quê Hương” là chủ đề của bài pháp thoại trong ngày quán niệm này. Bài pháp thoại do thầy Chân Pháp Đăng giảng đã thức tỉnh được đại chúng.

Theo thầy, Đức Thế Tôn chỉ dạy, mỗi người phải tự tìm thấy quê hương đích thực của mình, tự tìm lại chính mình, đừng đi tìm ở đâu bên ngoài. Tìm lại cái gì, trở về quê hương ở đâu? Thầy cho hay, điều đầu tiên là hơi thở và bước chân. Tâm ý đặt vào bước chân và hơi thở thôi, không nghĩ đến gì khác, để cảm nhận sự sống có mặt ngay giây phút thực tại này.

Thầy dẫn câu thơ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh: “Quê hương là tăng thân đó. Bàn chân địa xúc hãy về,” có hai ý nghĩa, đó là quê hương đất nước, và cũng là gia đình huyết thống, là quê hương tâm linh của mình. Khi tiếp xúc được với quê hương huyết thống, tự nhiên mình sẽ trở về được quê hương tâm linh, đó là tâm chân thật của mình. Chân đi lúc nào cũng tiếp xúc với đất, dù ở bất cứ nơi nào thì ở đó là chính quê hương mình.

Ngày quán niệm thu hút nhiều giới trẻ tham dự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau khi hát những bài thiền ca, đại chúng tiếp bước theo sau thầy Chân Pháp Thể, vòng quanh khu công viên Mile Square Regional Park. Từng nhịp thở và thời gian trôi theo từng bước chân tĩnh lặng, cùng lúc là mây trắng trôi trên bầu trời xanh ngắt một màu. Mọi nẻo đường đều nương theo sự trở về.

Sau một vòng thiền hành, đại chúng trở về và ngồi nghe một bài pháp thoại do thầy Chân Pháp Đăng giảng.

Thầy kể chuyện sư tử con khi rơi xuống vực sâu được bầy khỉ cứu đem về nuôi. Lớn lên giữa bầy khỉ, sư tử luôn nghĩ nó là khỉ, ăn uống sinh hoạt đều giống khỉ. Một hôm gặp lại mẹ sư tử, nó luôn cho mình là khỉ. Chỉ đến khi mẹ sư tử dẫn ra bờ suối, nó nhìn xuống mặt nước thấy hai gương mặt sư tử mẹ và con giống y hệt nhau, và khi mẹ gầm lên một tiếng rung động cả rừng thẳm, sư tử con bắt chước gầm theo. Thấy quả thật đúng mình là sư tử, không còn kêu khọt khẹc, đó là sự trở về với chính tâm ý của mình.

Các tăng ni trong thời quán niệm. Thầy Chân Pháp Đăng (bìa phải) giảng pháp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thí dụ thứ hai này thầy cho thấy mỗi con người, dù ở đâu cũng có sẵn hạt giống từ bi. Trong con người luôn có một vị thánh, đó là Như Lại tạng, với lòng từ bi rất mạnh, làm vơi đi nỗi khổ của mọi loài, đây là một chức thánh nơi con người, đó chính là tâm chân thật.

Chàng trai Thân Ngọc Quang Huy, cư dân Westminster, có việc làm ổn định, đến ngày quán niệm cùng mẹ, cho biết buổi thiền tập này thật bổ ích. “Cuộc sống quá bận rộn, ai cũng chạy theo công việc hầu mong học nhiều sẽ làm được lương cao hơn, có nhà cửa tốt đẹp. Nhưng nếu cứ chạy theo những suy tính đó, sẽ không còn thì giờ chăm sóc cho tâm hồn mình và người thân của mình,” Huy suy tư nói.

Còn chàng trai Tâm Lực Niệm, cư dân Fountain Valley, cuối tuần trở về từ sở làm ở Los Angeles, đi cùng cha dự buổi thiền tập, cho biết được tiếp xúc với những người cùng hướng đi và suy nghĩ trong cuộc sống, nên giúp anh thấy và hiểu được những gì mình bị trở ngại. “Em còn may mắn hơn rất nhiều những người khác, nhất là các bạn trẻ cùng lứa,” anh nói.

Quang cảnh ngày quán niệm tại công viên Mile Square Regional Park. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô gái Ngọc Duyên, cư dân Garden Grove, đồng ý rằng những gì mình làm hàng ngày đều dựa trên những cảm xúc lúc đó. Cô cho biết khi ra trường làm việc kế toán trong một công ty, sau đó chạy qua chỗ khác làm lương khá tốt, rồi lại thấy đi bán hàng thích hợp hơn. “Vậy thì mình đang ở chỗ nào trong cuộc sống?” cô tự hỏi.

“Bây giờ làm việc giúp đỡ người già trong chương trình IHSS (chăm sóc người già tại gia), chăm sóc cả những người già sắc dân khác, em thấy thương họ lắm. Ngoài ra em có đi đưa đón và dạy thêm hai đứa bé con hàng xóm đi học, lương cũng tạm đủ sống. Thời giờ rảnh, em soạn những đồ cũ đi tặng người vô gia cư, hoặc tham gia vào những việc thiện nguyện nào cần mình giúp đỡ,” cô kể.

“Bài học ngày hôm nay là hãy trở về chính ngay trong con người của mình, biết dừng lại những tham muốn không cần thiết, khó lắm. Nhưng bây giờ em biết cách hạn chế nó rồi. Em đang trao đổi kinh nghiệm với các bạn trẻ, ngày hôm nay thật tuyệt vời!” cô hào hứng nói.

Được biết, ban tổ chức ngày quán niệm gồm các thanh niên nam, nữ trẻ thuộc các nhóm Wake Up Little Saigon, Giới Trẻ Mây Từ, Tăng Thân Nụ Hồng, và Nhóm Trẻ Xóm Dừa, với mong muốn đại chúng tham dự để biết, để thử và để hiểu là chúng ta có thể bớt lo âu, sống thanh thản và hạnh phúc hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT