Friday, March 29, 2024

Tìm thấy thi thể của Rachel Nguyễn và bạn trai mất tích ở San Bernardino

SAN BERNARDINO, California (NV) – Cảnh sát vừa tìm được hai thi thể tại công viên quốc gia Joshua Tree, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Mười và cho rằng đây là thi thể của cô Rachel Nguyễn và anh Joseph Orbeso, hai người bị mất tích tại công viên này hồi cuối Tháng Bảy vừa qua.

Theo báo The Orange County Register, bà Jodi Miller, phát ngôn viên của cảnh sát San Bernardino cho hay, vào chiều Chủ Nhật, một người bảo vệ công viên gọi cảnh sát và báo tìm được hai thi thể tại một nơi vắng vẻ trong công viên.

Khoảng 8 giờ sáng Thứ Hai, cảnh sát San Bernardino gởi một thông điệp trên Twitter nói rằng họ sẽ bắt đầu đem hai thi thể lên, vì Chủ Nhật trời đã tối.

Khoảng 2 giờ chiều Thứ Hai, cảnh sát San Bernardino đưa tin trên Twitter rằng họ đã đưa được hai thi thể lên, và đang đợi kết quả giảo nghiệm để xác định danh tánh.

Bà Miller cho biết: “Chúng tôi có thêm thông tin gì sẽ đưa ra ngay.”

Vào ngày 27 Tháng Bảy, anh Joseph Orbeso và cô Rachel Nguyễn, cư dân Lake Wood, và Westminster, vào công viên này và mất tích từ lúc đó.

Tuy nhiên trước đó, hai người này chưa trả tiền thuê phòng, và hành lý vẫn còn trong phòng.

Qua đến hôm sau, có người tìm được chiếc xe, và dấu chân còn mới của hai người này, ở gần lối vào phía Bắc của công viên.

Từ lúc đó, các nhân viên của công viên và nhiều người tình nguyện bỏ rất nhiều công sức để tìm hai người, nhưng vẫn không ra.

Đến Tháng Tám, gia đình của hai người nghĩ rằng họ chỉ bỏ đi thôi và vẫn còn sống ở đâu đó đồng thời treo giải thưởng $10,000 cho ai tìm được họ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, ông Gilberto Orbeso, cha của anh Joseph, cho biết ông tin rằng đây là thi thể của con trai mình và của cô Rachel.

Anh Austin Young, bạn thân của anh Joseph từ hồi lớp sáu, cho biết mình và bạn bè cũng góp phần đi tìm hai người bị mất tích.

Nhưng chỉ sau hai tuần, vì lý do riêng tư, nên anh Austin không thể tiếp tục đi tìm bạn mình.

Sau khi nghe được tin cảnh sát đã đưa được hai thi thể lên, anh Austin nói: “Tôi mừng là bạn mình về được đến nhà rồi, như vậy còn đỡ hơn là bị kẹt trong cái sa mạc khủng khiếp đó.” (TL)

50,000 người sắp hàng dưới trời nắng ở Florida để xin trợ cấp sau bão Irma càn quét

MỚI CẬP NHẬT