Friday, March 29, 2024

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo kỷ niệm ngày ‘Ðức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Hàng năm, cứ đến ngày 25 Tháng Hai, âm lịch, từ trong quốc nội cho đến hải ngoại, bất cứ nơi nào có tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cư ngụ thì anh chị em đồng đạo đều có tổ chức ‘Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt.’”

Ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban tổ chức nói trong “Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt lần thứ 72” vừa được long trọng tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 31 Tháng Ba, tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, Santa Ana, với đông đảo bà con đồng đạo, thân hào nhân sĩ, các đoàn thể cùng giới truyền thông tham dự.

“Trong tinh thần thương thầy mến đạo, cùng hòa mình với tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trên thế giới, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California thành kính tổ chức đại lễ này để tưởng nhớ đến công đức vô lượng của Đức Thầy đã dầy công khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, Châu Đốc,” ông Ẩn cho biết thêm.

Nghi thức tôn giáo tại chánh điện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, đạo hữu Trần Văn Tài giới thiệu thành phần quan khách đến dự gồm có ông Tạ Đức Trí, thị trưởng Westminster; Linh Mục Trần Công Nghị, phó chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Nam Hoa Kỳ, giám đốc Việt Catholic, phó chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn; Hiền Tài Ngô Thiện Đức, hội trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài; Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Việt Nam Quốc Nội và Hải ngoại; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove; cô Thu Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove; ông Tài Đỗ, nghị viên Westminster; ông Bùi Phát, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Giáo Sư Lê Tinh Thông; trưởng Khối Tù Nhân Lương Tâm; Giáo Sư Đỗ Anh Tài, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; Giáo Sư Trần Trọng Đạt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, và còn nhiều người khác.

Trong diễn văn khai mạc, trưởng ban tổ chức kể: “Sau ngày khai sáng nền đạo, chỉ với thời gian ngắn, số tín đồ theo và quy y với Đức Thầy lên đến gần hai triệu người, trong khi dân số toàn miền Nam lúc bấy giờ chỉ khoảng mười triệu người, điều này đã làm cho Việt Minh Cộng Sản lo ngại, cho nên họ đã âm mưu ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ trong một phiên họp do chính họ mời ngài đến tại Đốc Vàng, tỉnh Kiến Phong.”

“Kể từ ngày 25 Tháng Hai, năm Đinh Hợi, nhằm ngày 16 Tháng Tư, 1947, cho đến nay, Đức Thầy đã vắng mặt, và cũng kể từ ngày nầy, tâm trạng của toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo lúc nào cũng tưởng nhớ dến đấng Tôn Sư và cũng mong ngài sớm trở về. Đức Thầy là Đức Kim Sơn Phật, ngài đã nhận năm sắc lịnh từ cõi Tây Phương Cực Lạc đến đất nước Việt Nam tại làng Hòa Hảo để khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo nhằm cứu độ chúng sanh,” ông kể thêm.

Từ trái, nghị viên Thu Hà Nguyễn, ông Ngô Văn Ẩn và cô Lala Trương, đại diện Dân Biểu Lou Correa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghi thức tôn giáo được long trọng diễn ra với các vị trưởng lão trước chánh điện và bàn thờ lộ thiên, do các đồng đạo Lê Hữu Ky, Lê Văn Sỉ, Nguyễn Văn Tảo và Huỳnh Văn Chín đảm trách.

Hai bài thơ “Rừng Chà Là” và “Tiếng Súng Bên Lầu” của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua giọng diễn ngâm của hai đồng đạo Thái Thị Nỹ và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã làm cho nhiều người xúc động.

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn, chánh trị hội, kiêm trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, cũng không cầm được nước mắt trong lúc ông nói về ý nghĩa ngày kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt.

Theo ông kể, cách nay 72 năm, ngày 16 Tháng Tư, 1947 (nhằm ngày 25 Tháng Hai nhuần năm Đinh Hợi), Đức Huỳnh Giáo Chủ với tấm lòng từ bi bác ái vị tha của đấng giáo chủ một tôn giáo, với tinh thần muốn bảo vệ sự đoàn kết dân tộc của một nhà cách mạng, nhằm dồn hết nỗ lực để giải phóng dân tộc ra khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Vì thế, Đức Thầy đã nhận lời mời đến họp với hai tên Trần Văn Nguyên và Bửu Vinh, ủy viên quân sự Việt Minh tỉnh An Giang. Nhưng đây cũng là một âm mưu nhằm ám hại Đức Thầy và tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo. Lúc đó, với gần hai triệu tín đồ ở khắp miền Nam Việt Nam, một thế lực rất lớn mà Cộng Sản rất sợ hãi. Trong sự biến đó, vì tuân theo huấn lệnh của Đức Thầy mà bộ phận quân sự của Phật Giáo Hòa Hảo án binh bất động, không xuất binh tiếp ứng, từ đó ngài đã vắng mặt đến hôm nay.

Các thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau khi nghe giáo sư hội trưởng nói kể về lý do Đức Thầy vắng mặt, Bác Sĩ Võ Đình Hữu có lời chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Mối thâm tình của tôi với Phật Giáo Hòa Hảo không phải từ bây giờ mà đã xảy ra trong nhiều năm qua. Tôi đã từng tham dự những đại lễ của Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức, nhưng chưa bao giờ tôi được chứng kiến một buổi lễ rất trang nghiêm và xúc động như hôm nay, vì Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu đã biểu lộ tình yêu thương và kính mến Đức Huỳnh Giáo Chủ qua bài diễn văn nói về sự vắng mặt của Đức Thầy mà giáo sư phải khóc rất nhiều lần.”

Nói về sự liên kết tín ngưỡng trong Hội Đồng Liên Tôn, Linh Mục Trần Công Nghị kể: “20 năm trước, khi mới thành lập Hội Đồng Liên Tôn thì Giáo Sư Nguyễn Thành Long, cũng là một trong những người tiên khởi, nên chúng tôi hân hạnh được biết quý vị chức sắc trong Phật Giáo Hòa Hảo. Tinh thần của nền đạo nầy có nói về tứ trọng ân mà trong đó có một điều rất quan trọng là nói về ân tổ quốc. Nền Phật Giáo Hòa Hảo được khai sáng trong thời Pháp thuộc của lịch sử Việt Nam, và Đức Thầy vắng mặt cũng vì lý do bị Cộng Sản ám hại. Thế nên,  các tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo có tinh thần ái quốc rất sâu đậm. Đây cũng là tấm gương cho những người Việt Nam noi theo.”

Trong số quan khách đến dự, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ phát biểu: “Trong 72 năm qua, mặc dù Đức Thầy đã tạm thời vắng mặt, nhưng tất cả những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tu nhân, tích đức theo lời dạy của Đức Thầy. Riêng về Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo tại Nam California thì hàng năm họ đều tổ chức những đại lễ của Phật Giáo Hòa Hảo. Điều này, chứng tỏ họ đã có niềm tin về Đức Thầy, và niềm tin nầy rất quan trọng để giúp cho các tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng, và cho dân tộc Việt Nam nói chung để cùng tiếp tục tranh đấu vì tự do, dân chủ cho Việt Nam trong tương lai.”

Thị Trưởng Westminster Trí Tạ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cũng biểu lộ tâm tình: “Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo rất quan trọng trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Lý do chúng tôi có mặt ngày hôm nay là để chứng tỏ sự ngưỡng mộ và tôn vinh Đức Thầy, cũng như chứng tỏ tinh thần đoàn kết của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Ngoài ra, chúng tôi cũng được biết tinh thần đấu tranh của các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo rất cao cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.”

Trong số tín hữu đến dự, cô Lê Thị Kim Liên, cư dân Westminster, kể: “Lúc còn ở Việt Nam, vì quê của tôi ở Thừa Thiên Huế, nên tôi không biết gì về Phật Giáo Hòa Hảo cả. Khi ra hải ngoại, tôi có cơ duyên đến với Ban Trị Sự Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, thì tôi mới biết đạo nầy cũng từ Đức Phật truyền xuống. Sau khi nghe các đồng đạo nói về Bát Chánh Đạo thì tôi mới có niềm tin về Đức Thầy. Một thời gian sau, tôi trở thành tín hữu của Phật Giáo Hòa Hảo.”

Nghị viên Thu Hà Nguyễn khẳng định: “Tôi đến đây hôm nay với tính cách là một thành viên trong các đoàn thể của giới trẻ tham dự lễ vắng mặt của Đức Huỳnh Giáo Chủ, để học hỏi thêm về lòng yêu nước và sự đấu tranh của ngài. Vì hiện nay, trong phong trào các giới trẻ hải ngoại đã và đang hướng về quê hương dân tộc, và cùng đồng hành với các đoàn thế đấu tranh trong cộng đồng để hướng về mục đích chung là ‘chống Cộng cứu nước.’”

Mọi người được mời dự bữa cơm chay do Ban Phụ Nữ Phật Giáo Hòa Hảo thiết đãi trong tình thân mật ấm cúng. (Lâm Hoài Thạch)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT