Thursday, April 18, 2024

GS Phạm Minh Hoàng, người bị CSVN trục xuất, vẫn tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam

WESTMINSTER, California (NV) – “Nhân dịp qua Mỹ lần này, tôi muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi bị tù tội, cũng như thời gian tôi sống trong sự căng thẳng khi bị tước quốc tịch. Người Việt ở hải ngoại nghĩ đến tôi và những người đấu tranh trong nước, đó là niềm an ủi rất lớn, một điểm tựa tinh thần rất lớn.”

Đó là chia sẻ của Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, người mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam, tuy nhiên ông đã bị CSVN tước quốc tịch Việt Nam và bị trục xuất khỏi nước hôm 24 Tháng Sáu.

Sau ba tháng sống ở Paris, Pháp, ông Hoàng có chuyến sang Mỹ hôm 26 Tháng Chín để gặp đồng hương.

“Tôi sẽ gặp gỡ báo giới hải ngoại, thăm cộng đồng, và là một đảng viên Việt Tân nên tôi sẽ đi thăm các cơ sở để trình bày với anh em về vấn đề của tôi,” ông cho biết.

Sáng 27 Tháng Chín, ông đến thăm nhật báo Người Việt, Westminster.

Nói về việc bị chính quyền CSVN trục xuất, ông cho biết: “Việc Việt Nam trục xuất tôi là một biến cố quan trọng trong đời. Tôi rất buồn chuyện này, tôi không nghĩ mình bị trục xuất, bởi vì tôi có ý định sống và làm việc, dùng khả năng của mình đóng góp cho đất nước, thậm chí chết ở Việt Nam. Nên việc bị trục xuất là cú sốc rất lớn.”

“Kể từ ngày tôi rời khỏi đất nước thì tôi sống ở Pháp. Cuộc sống về vật chất tương đối ổn định, bởi vì tôi từng sống ở Pháp 27 năm rồi nên về vấn đề vật chất thì có thể vượt qua được, còn vấn đề tinh thần thì tôi nghĩ cần phải có một thời gian để tôi tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống,” ông nói.

“Do ở Pháp tôi có nhà cửa sẵn, nên không phải lo. Đây là căn hộ nhỏ tôi mua khi còn sinh sống tại đây. Hiện thời căn hộ này tôi vẫn để cho thuê, còn tôi thì sống ở nhà người chị. Dự trù khi con gái tôi lớn, cháu sẽ sang Pháp, khi đó tôi sẽ lấy lại nhà này để cho con ở,” ông nói thêm.

Ông cho hay: “Hiện tại qua Pháp thì tôi đã đến tuổi về hưu rồi, nên tôi lãnh lương hưu. Bây giờ chắc chắn tôi sẽ tiếp tục công việc là đấu tranh thôi. Tôi là một đảng viên của Việt Tân nên tôi vẫn theo sự sắp xếp của tổ chức.”

“Thời gian tôi hoạt động trong nước cũng lâu, khoảng 20 năm. Tôi cũng là tù nhân lương tâm. Cho nên tôi cũng có mối quen biết và nhận được sự yêu thương nhất định của những người đấu tranh, nên tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho Việt Nam để đóng góp một phần nào đó cho cuộc đấu tranh chung,” ông nói.

Theo thông báo của cơ sở đảng Việt Tân tại Pháp, “ông Phạm Minh Hoàng đi du học tại Pháp năm 1973. Sau đó, ông quay trở lại Việt Nam để dạy học tại đại học Bách Khoa Sài Gòn và mang song tịch Pháp-Việt. Ông bị nhà cầm quyền CSVN bắt vào Tháng Tám, 2010, bị xử 17 tháng tù và ba năm quản chế, vì những bài viết và những hoạt động của ông cho nhân quyền, dân chủ. Sau khi ra tù ông vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng của ông, trong cương vị của một đảng viên Việt Tân.” (Q.D.)

Truy bắt kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT