Thursday, March 28, 2024

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Ðiều Ngự – bạn của người cao niên

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Trước đây một năm, nhị vị Hòa Thượng Thích Viên Lý và Thích Viên Huy đã ủy thác cho chúng tôi thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Ðiều Ngự gồm có những lớp học Anh Ngữ, và những lớp luyện thi quốc tịch. Chúng tôi đã mời được những bạn thân quen vào hợp tác để đưa trung tâm bước đi những bước đầu tiên với một số lớp học tại chùa Điều Ngự, Westminster.”

Đó là lời Giáo Sư Phạm Vân Bằng, giám đốc Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Ðiều Ngự, nói trong buổi dạ tiệc Đệ Nhất Chu Niên của trung tâm này vào chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Chín, tại nhà hàng Seafood World, Westminster.

Được biết, sau này có thêm những lớp Yoga, lớp cắm hoa, thì số học viên được thêm chín lớp. Sau đó có thêm những lớp dạy về thanh nhạc, dạy đàn, dạy line dance, thể dục Tài Chi… nên sau sáu tháng, trung tâm đã phát triển được 18 lớp học.

Theo ban tổ chức, mặc dù gặp phải những khó khăn, nhưng số học viên càng ngày càng đông lên đến hơn hai trăm người. Có nhiều người vẫn đi bằng xe buýt rồi đi bộ khoảng mười lăm, hai mươi phút để đến lớp học, trong những lúc trời giá lạnh, các học viên vẫn trùm khăn áo ấm để đi đến lớp học mỗi ngày. Vì vậy, ban điều hành đã quyết định thuê thêm một địa điểm khác có phòng ốc riêng biệt để việc giảng dạy của quý thầy cô, và học hỏi của các học viên được thành quả tốt đẹp hơn.

Hòa Thượng Thích Viên Lý ban đạo từ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Boys & Girls Club-Westminster trên đường Chestnut chỉ cách chùa có hai con phố là nơi đã cho trung tâm thuê dài hạn gồm một phòng học lớn, một phòng dạy về nghệ thuật, hội họa, cắm hoa, và một phòng riêng cho trung tâm sinh hoạt năm ngày một tuần, từ 9 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ 30 phút trưa mỗi ngày. Kể từ đó, nhờ có chỗ rộng rãi cho phương tiện dạy học, nên các vị giáo sư, các giảng viên và học viên có được chỗ học lý tưởng tại địa điểm mới này.

Tại khuôn viên tổ chức tiệc mừng Đệ Nhất Chu Niên của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Ðiều Ngự có đông nghẹt những quan khách và đồng hương đến tham dự. Có nhiều học viên đã mang theo đàn Tây Ban Cầm và nhiều dụng cụ khác để chuẩn bị biểu diễn những gì mà họ đã thu thập tại trung tâm trong năm vừa qua.

Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết, một trong những nhà bảo trợ cho trung tâm và cũng là thành viên trong ban tổ chức, bày tỏ: “Kết quả trong một năm qua là sự cộng tác của rất nhiều thành viên trong trung tâm. Nhưng mà chắc chắn phải có một người để thực hiện giấc mơ này đó là Giáo Sư Vân Bằng. Chị là một cô giáo, một người hoạt động trong cộng đồng và cũng là một tác giả. Chị Vân Bằng đã viết lại tất cả cuộc đời mình và sự đóng góp của giáo sư từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Với công sức của giáo sư đến với chùa Điều Ngự đã mang lại những nét đẹp, những phúc lợi cho cộng đồng của chúng ta.”

Giáo Sư Phạm Vân Bằng (phải) phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong diễn văn khai mạc, Giáo Sư Vân Bằng nói: “Chúng tôi biết việc quản trị một trung tâm với các lớp học như thế này thì rất khó. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng vượt qua để có được thành tựu trong ngày hôm nay. Trong những lúc khởi hành, có nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng chúng tôi đã liên tục gặp được sự khuyến khích của Hòa Thượng Thích Viên Lý và các chư tôn đức tăng ni là nên duy trì trung tâm này. Hòa Thượng Thích Viên Lý đã cho chúng tôi niềm tin tưởng không lay chuyển bằng nguyện lực của Đức Phật đến với chúng tôi. Nhờ vậy, những lúc chúng tôi nản chí, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì. Nhất là chúng tôi nhìn thấy tấm lòng son sắc của các anh chị em trong ban điều hành, ban giảng huấn, ban cố vấn, và sự hy sinh cao quý của anh chị em cho việc cải tiến đời sống của đồng hương thân yêu mình.”

“Tinh thần đóng góp quý giá của quý vị là một nguồn năng lực nhiệm mầu để giữ gìn cho ban điều hành và ban giảng huấn quên đi tất cả những khó khăn, mệt nhọc. Thêm vào đó, những ánh mắt đầy tin cậy của học viên đang cố gắng học tiếng Anh để được thi quốc tịch càng sớm càng tốt đã làm cho ban điều hành có nhiều triển vọng. Các học viên đã mang đến từng quả quýt, một vài cây rau cải, từng quả mướp để chia sẻ cho những giảng viên, những giáo sư đã làm tan đi tất cả những phiền muộn và gây thêm tình yêu mến của các anh chị em trong ban điều hành,” bà chia sẻ thêm.

Cô Quỳnh Giao (trái) và cô Phương Lê. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster, ban đạo từ: “Trong đời sống của con người, dù ở bất cứ thời đại và hoàn cảnh nào, văn hóa, sự hiểu biết là một nhu cầu tối hữu, chính đó là lý do tại sao chúng ta cần một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Ðiều Ngự để đáp ứng được nhu cầu của quần chúng. Dĩ nhiên ở những bước đầu thì sự đáp ứng đó vẫn còn giới hạn. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng, với tấm lòng của những người đang phục vụ cho tha nhân, thì trong tương lai khả năng đáp ứng sẽ được lớn rộng hơn. Chúng tôi cũng tin là những vị lãnh đạo của trung tâm sẽ có những kế hoạch để vượt qua những khó khăn để thành tựu được những ước vọng tốt đẹp nhất.”

Cô Quỳnh Giao, phó ngoại vụ của trung tâm, chia sẻ: “Tất cả lớp học của trung tâm rất hữu ích cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon và những vùng phụ cận, vì các cô, chú, bác và những người trẻ tuổi có thể đến đây hằng ngày để thực tập nhiều chương trình có ích lợi cho sức khỏe như thể dục dưỡng sinh, thể dục về line dance, và cũng là nơi giúp cho những ai muốn biết thêm về những kiến thức khoa học, học sinh ngữ, luyện thi quốc tịch. Nói chung, trung tâm đã tạo ra một môi trường hữu ích lành mạnh cho xã hội, và chúng tôi rất hãnh diện là một thành viên của tổ chức này.”

Cô Phương Lê, trong vai trò cố vấn của trung tâm cũng có lời tâm tình: “Riêng cá nhân tôi với chị Vân Bằng và Chánh Án Nguyễn Trọng Nho có sự giao tình bạn hữu, vì chúng tôi đã thân biết nhau từ lúc còn ở Việt Nam. Khi ra hải ngoại, chúng tôi cũng thường xuyên hợp tác vào những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Vì thế, tôi đã nhận lời mời của anh chị trong vai trò là một cố vấn của trung tâm. Thật ra, trong cộng đồng người Việt ở đây, còn nhiều quý vị cao niên vẫn chưa thông thạo Anh Ngữ cũng như những sinh hoạt thường ngày như cách sử dụng computer, và có nhiều sự kiện khác nữa. Vì thế, sự hiện diện của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Ðiều Ngự là cơ hội để đồng hương có dịp đến để được hướng dẫn cho những ai cần hiểu biết thêm về những vấn đề cần thiết trong đời sống tại nước văn mình này.”

Nhóm ca của trung tâm trong bài “Đại Nguyện” của cố nhạc sĩ Phạm Duy. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một thành viên lo về kỹ thuật thực hiện trang web của trung tâm, cô Võ Minh Phượng, cho rằng: “Những học viên đến với trung tâm không những được giúp đỡ về sức khỏe, trình độ hiểu biết mà còn về tinh thần nữa, mà trong đời sống, tinh thần được an bình thoải mái thì chúng ta mới cảm thấy đời sống được vui vẻ và thăng hoa hơn.”

Trong số khách đến dự, ông Vũ Hoàng, chủ tịch Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, cho rằng: “Tại hải ngoại, nơi nào có cộng đồng người Việt, nếu có được một trung tâm như thế này, thì chương trình bảo tồn văn văn hóa Việt được càng ngày càng thăng tiến, phong phú và lành mạnh hơn.”

Bên cạnh đó, cô Thụy Vy, điều hợp chương trình Văn Hóa Giáo Dục đài truyền hình IBC, đề nghị: “Nếu các cụ, các cô bác ở nhà cảm thấy mình không có gì để làm và buồn chán vì con cháu đều đi làm, đi học cả thì nên đến với trung tâm này để được học hỏi thêm kiến thức và gìn giữ sức khỏe.”

Một học viên, bà Liên Ngô, cư dân Westminster, cho biết: “Tôi tham dự vào những lớp học của trung tâm này được năm tháng. Trong những ngày thường, tôi đến đây để học đàn, học hát, học line dance. Theo tôi, âm nhạc lúc nào cũng giúp cho con người quên đi những phiền não và cũng tạo cho mình được vui, khỏe và có nhiều hưng phấn trong đời sống.” (Lâm Hoài Thạch)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT