Thursday, April 25, 2024

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc mở tiếp lớp Trung-Cao Đẳng Phật Học

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Để tạo điều kiện thuận lợi cho những người bước đầu phát tâm học Phật và những ai muốn nâng cao kiến thức Phật học hơn nữa, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tiếp tục chiêu sinh lớp Phật học gồm các trình độ từ Sơ-Trung Đẳng Phật Học, và Cao Đẳng Phật Học.

Khóa học mới sẽ bắt đầu vào Tháng Sáu, 2019, với hai chương trình là Sơ-Trung Đẳng Phật Học khóa II, và Cao Đẳng Phật Học khóa I.

Lớp học hằng tuần vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối; riêng Thứ Bảy từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Ngoài ra còn có những buổi thực tập dã ngoại.

Học viên có thể chọn học theo ba cách: Học tại lớp, học online, và dự thính. Khóa I Sơ-Trung Đẳng đầu tiên của viện sẽ kết thúc và làm lễ phát bằng vào đầu Tháng Sáu tới đây.

“Với giáo trình Phật học gồm hai hệ thống Nam và Bắc truyền, cùng 12 vị tăng, ni giáo thọ giàu kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi tin rằng khóa học sẽ mang đến hạnh phúc và phước báo to lớn cho quý vị,” Tỳ Kheo Thích Huyền Châu, giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, cho biết.

Từ khi chương trình Sơ-Trung Đẳng Phật Học được khai giảng vào Tháng Sáu, 2016. Trải qua ba năm học, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đây mà các học viên chương trình Trung Đẳng Phật Học khóa I tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã gần đến ngày làm lễ ra trường.

Thầy Hạnh Tuệ, một trong 12 vị giáo thọ chương trình Cao Đẳng Phật Học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khóa đầu tiên có nhiều thành phần tham dự, gồm những người cao tuổi, đã về hưu và cả những học viên còn đang làm việc. Khi được nghe những kinh nghiệm trao đổi giữa các học viên mới thấy sự thực chứng của họ đạt được trong cuộc sống thật không ngờ, đa số cho rằng nếu áp dụng đúng bài học ở lớp, sẽ thấy cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc.

Học viên Diệu Quý dù tất bật với công việc ở hãng xưởng, nhưng vẫn siêng năng đến lớp không bỏ ngày nào, cô cho biết sống với mẹ từ nhỏ chưa biết Phật pháp là gì, cho đến bây giờ được đi học lớp này, thấy mới lạ và thích thú vô cùng.

Cô chia sẻ: “Lúc trước vô sở làm, khi bị ức chế quá đáng, cũng cự cãi nhau với sếp của mình nhiều lần, nhưng bây giờ khác rồi, đã biết cách chế ngự bản thân, biết bỏ bớt những cơn giận, hoặc cự cãi trong chỗ làm, vì những cái đó không giải quyết được gì mà còn gây thêm rắc rối cho việc làm của mình.”

“Bây giờ giải quyết dễ lắm, hãy dùng sự kham nhẫn, vì bài học có dạy, ý dẫn đầu các pháp, khi vừa khởi lên một sự tức giận, ngay lập tức phải dùng ý để suy xét, sự việc sẽ sáng tỏ, đôi khi thấy mình cũng không đúng nữa! Nhờ đi học mới thấy rằng tất cả các sự việc đều không có thật, ngay lúc mình nổi sân si lên thì phút chốc sau đã là quá khứ rồi, vậy còn gì nữa mà dính mắc vào nữa? Nhờ đó mà công việc sẽ ổn thỏa cả hai phía! Giữ được tâm như vậy sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ yêu đời hơn, không buồn phiền gì cả,” cô Diệu Quý nói tiếp.

Học viên lớn tuổi đã về hưu, ông Dương Văn Tuấn, cho biết dù cả nhà theo đạo Phật nhưng không biết gì về đạo, chỉ từ khi đi học khóa này mới thấy rằng “quá hay, thật là mênh mông vô lượng, và mong rằng mọi người nên cố gắng đi học, sẽ giúp ích cho bản thân mình lợi ích không biết bao nhiêu mà kể!”

Tại buổi hội thảo chương trình Đại Học Phật Giáo vào Tháng Sáu, 2018, tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, chư tăng ni thuộc ban biên soạn chương trình Phật Học song ngữ Anh-Việt phát nguyện trước đại chúng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo những gì tiếp thu được trong khóa học, ông cho biết: “Mọi việc bây giờ nhìn thấy rất rõ, chỉ gồm có tánh và tướng, từ chiếc xe, cái nhà, cho đến con người, tuy hình thù bên ngoài là vậy nhưng thực chất là không. Thí dụ như chiếc xe, do từng bộ phận ráp vào mà thành, con người thì thấy mặt mũi tay chân, cũng do các nguyên tố hợp lại mà thành, cho nên bài học dạy rằng tất cả cái gì thấy được cũng đều không có thật. Hiểu rõ như vậy sẽ thấy mình không còn tánh tham, ngay cái thân mạng mình quý nhất cũng là giả tạm không có thật thì còn tham cái gì nữa!”

“Tôi thuộc dân nhà binh, ngày xưa chỉ một cơn nóng giận cũng có thể nổ súng được. Bây giờ học hiểu rồi tự nhiên thấy mình bình thản lạ lùng, mọi sự lý như vậy, thì nó là như vậy. Thật ra cái lý đó nó rất khoa học, chỉ vì mình không thấy mà thôi, bây giờ đi học, có thầy chỉ dạy rồi lại càng sáng tỏ hơn nữa, tôi cho rằng nếu còn trẻ mà biết và theo học những lớp này chắc bạo lực và chiến tranh ít xảy ra hơn,” ông Tuấn cho hay.

Phật tử Thân Oanh thì cho rằng: “Khi xưa có nghe câu đời là bể khổ mênh mông, lúc đó vì không hiểu nên không thấy gì là khổ. Nay được chỉ dạy, nghĩ lại thấy đúng quá chừng. Nội cái việc sinh tử của con người, đó là cái khổ triền miên của kiếp người, từ khi sinh ra, tới khi lớn, già bệnh rồi chết, có ai mà không khổ! Từ nghiệp, đến nhân quả, nhân duyên, nhiều lắm những cái kết lại mà thành kiếp người, bây giờ nếu biết áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, tôi thấy nó mang lại lợi ích thực tế vô cùng, khiến thân tâm mình được an lạc, từ đó sự đối đãi giữa mình và mọi người được vui vẻ hài hòa hơn.”

Hiện nay, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã có thông báo chương trình học, thời gian học, các vị giáo thọ phụ trách, và mẫu ghi danh phát hành tại văn phòng viện ở địa chỉ 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703. Mọi chi tiết xin gọi (714) 884-3041 hoặc (714) 328-6087, hoặc vào website www.bodephatquoc.org. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT