Thursday, April 18, 2024

Vu Lan chùa Phổ Đà: ‘Coi cha mẹ như Đức Phật’

Thiện Lê/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hàng trăm đồng hương Phật tử có mặt tại chùa Phổ Đà ở Santa Ana hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Tám, để dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu. Có lẽ ai cũng muốn đến để nghe những chỉ dạy về đạo nghĩa báo hiếu cho hai đấng sinh thành.

Từ 9 giờ 30 sáng, rất nhiều người đã có mặt tại chùa Phổ Đà. Bãi đậu xe hết chỗ, nhiều người phải đậu xe ở các khu nhà ở gần chùa rồi đi bộ qua. Đến 10 giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Tuy đây là lễ báo hiếu cha mẹ, nhưng Chủ Nhật cũng là ngày Tưởng Niệm Giác Linh cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, người sáng lập chùa Phổ Đà.

Mở đầu là bài giảng của Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ, viện chủ chùa Phổ Đà. Thầy tưởng nhớ những công ơn của cố Hòa Thượng Hạnh Đạo, cho rằng ông giúp nhiều người tìm được chí hướng trong cuộc sống và nở hoa trong đời. Thầy Trí Tuệ còn nhắc cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo từng làm rất nhiều điều cho cộng đồng, nhưng việc làm lớn nhất của ông là lập nên chùa Phổ Đà để Phật tử người Việt tị nạn Cộng Sản có nơi thờ phụng. Thầy Trí Tuệ còn cho hay vì đây là Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo như một người cha nên ngày này cũng là ngày báo hiếu cho ông.

Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ, chủ viện chùa Phổ Đà. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang chia sẻ những kỷ niệm giữa ông và cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo như những lúc trò chuyện, đánh cờ và uống cà phê với nhau. Thầy Minh Mẫn cám ơn mọi người có mặt ở đây mặc dù Mùa Hè oi bức gây ra nhiều trở ngại thời tiết. Thầy cho rằng hạnh phúc là do đời trước tạo ra, đời này phải gieo hạt giống và những Phật tử có mặt tại chùa Phổ Đà là hạt giống của Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo gieo.

Một trong những Phật tử đến chùa Phổ Đà hôm Chủ Nhật là ông Dương Hoàng Minh, cư dân Santa Ana. Ông chia sẻ: “Tôi đến đây để nghe các thầy giảng về Đại Lễ Vu Lan và những cách báo hiếu cho cha mẹ. Nãy giờ tôi nghe các thầy nói về Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo hay quá, nhờ thầy mà mới có được ngôi chùa này. Tôi và nhiều Phật tử khác coi ông như một người cha, đáng để báo hiếu.”

Sau phần Tưởng Niệm Giác Linh cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo là phần Lễ Vu Lan của chùa Phổ Đà. Hòa Thượng Thích Tâm Trí từ Nha Trang đến giải thích Lễ Vu Lan có ý nghĩa gì và giảng dạy cách sống để hợp với đạo hiếu.

Các thiếu nữ dâng hoa hồng vàng cho các hòa thượng và tu sĩ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Thầy Tâm Trí nói con người sống là phải có nhân phẩm và đừng quá tham lam vì lòng tham sẽ đốt cháy hết những phẩm chất. Bài giảng của thầy chủ yếu nói về mẹ và thầy cho rằng văn minh nhân loại bắt nguồn từ lòng mẹ. Từ lúc con người còn ăn lông ở lỗ, người mẹ phải tìm cách ru con, để con ngủ không bị đau bằng cách trải lá khô cho con nằm. Chính vì vậy, thầy Tâm Trí cho rằng câu “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” là chưa đủ, vì lòng mẹ lớn hơn như vậy gấp nhiều lần. Vì vậy, ai cũng phải trả hiếu cho hai đấng sinh thành, nhất là mẹ, bằng cách hoàn thiện nhân cách của mình.

Sau đó thầy còn kể lại những kỷ niệm của mình và mẹ. Vì cha mất sớm, nên mẹ phải lo hết cho gia đình. Thầy kể tiếp một câu chuyện cho thấy sự quan trọng của thờ phụng cha mẹ. Thầy kể Đức Phật từng đi đến một ngôi làng bị hạn hán rồi đến thăm nhà của một thanh niên. Anh thanh niên này thấy Đức Phật đến thì mời ngài một chén cơm và Đức Phật hỏi anh đã cầm chén cơm này cúng cho người mẹ đã mất chưa. Sau khi nghe anh nói chưa, ngài liền nói anh phải đi cúng mẹ ngay lập tức, nếu không gặp được Phật thì phải coi cha mẹ như Đức Phật.

Sau đó là phần trao hoa hồng cài ngực áo do các em trong gia đình Phật tử Phổ Đà. Trao hoa hồng cài áo là một phần quan trọng của Đại Lễ Vu Lan với ba màu hoa hồng đỏ, trắng, vàng. Ai có bông hồng đỏ nên làm tròn đạo hiếu của người làm con, ai có bông hồng trắng có nghĩa là cha mẹ đã khuất và nên tưởng nhớ cha mẹ, còn bông hồng vàng thì dành cho các tu sĩ.

Hòa Thượng Thích Tâm Trí từ Nha Trang đến. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cuối cùng là phần đọc kinh của các hòa thượng. Các hòa thượng có mặt trước bàn thờ và chân dung của cố Hòa Thượng Thích Hành Đạo để đọc kinh làm cho không khí rất nghiêm trang. Các Phật tử dự lễ cũng chấp tay đọc kinh.

Sau lễ, mọi người ra về, ai cũng học được thêm nhiều điều về cách báo hiếu cho cha mẹ và sự quan trọng của điều đó. (Thiện Lê)

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT