Thursday, March 28, 2024

‘Xuân Phố Biển’ hội ngộ đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa từ Washington, Bắc California, Hawaii, Texas, và đông nhất vẫn là bà con ở miền Nam California vừa tham dự tiệc mừng Tân Niên Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Xuân Phố Biển,” do Hội Ái Hữu Nha Trang-Khánh Hòa tổ chức hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Những câu chuyện thân thương nơi quê nhà, những kỷ niệm từ thuở thiếu thời cho đến khi qua Mỹ làm ăn sinh sống, chuyện con cái học hành thành đạt, ốm đau bệnh tật… Biết bao nhiêu tâm tình ấy được đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa có dịp kể cho nhau nghe, và dường như không bao giờ dứt.

Sau nghi thức khai mạc, phần dâng hương trước bàn thờ tổ quốc thật trang trọng với các vị cao niên trong ban chấp hành gồm các ông Ngô Thiện Tánh (hội trưởng), ông Lê Văn Quyền (cố vấn), và ông Nguyễn Chí Vy (cố vấn).

Bài văn tế dâng lên trong khói hương nghi ngút làm nức lòng con dân xứ biển: “Miền cát trắng Xứ Trầm Hương. Non nước Khánh Hòa sáng soi vùng đất tổ. Đảo Trường Sa, Thành Diên Khánh. Thủ phủ Nha Trang rọi bóng tận Biển Đông. Năm Mậu Tuất 2018 một lòng. Đồng hương Khánh Hòa-Nha Trang, vùng đất Cali. Vì họa Cộng Sản phải ra đi. Nhớ ơn quốc tổ, chúng con thành tâm tụ họp lại. Lễ bạc lòng thành, muôn người như một. Thành kính cung nghinh dâng lên quốc tổ…”

Chúc thọ các vị cao niên trong tiệc mừng Tân Niên 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đó, ông hội trưởng Ngô Thiện Tánh cho biết sắp tới những việc hội sẽ tiếp tục thực hiện như khuyến khích giới trẻ đóng góp tích cực vào những sinh hoạt của hội để phát triển các khả năng lãnh đạo, đoàn kết và nhân bản; về mặt xã hội, tiếp tay việc thiện nguyện giúp thương phế binh, quả phụ tử sĩ VNCH nghèo khó tại quê nhà; về thể thao tổ chức các giải tennis, bóng chuyền, túc cầu, tổ chức du ngoạn Hè, họp mặt ngoài trời, báo chí và văn nghệ.

Đặc biệt năm nay hội đón tiếp và tri ân nhiều cựu giáo sư các trường trung học Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang, những người thầy đã tận tụy dẫn dắt bao thế hệ học trò nơi xứ biển.

Một tập tục tốt đẹp không bao giờ thiếu trong dịp mừng Tân Niên, đó là phần chúc thọ các vị cao niên, tiếp theo sau là lì xì các em nhỏ.

Đến đây thì không khí tưng bừng hẳn lên với đoàn lân Nhân Dũng tiến vào cùng ông địa, với tiếng trống và pháo nổ vang rền làm náo động thêm cả không gian tràn ngập sắc Xuân.

Phần văn nghệ bắt đầu với nhạc phẩm “Xuân Họp Mặt” do toàn ban văn nghệ Hội Ái Hữu Nha Trang-Khánh Hòa trình diễn, với một “rừng” áo dài rực rỡ sắc màu, cùng với những giọng ca tuyệt vời trong những nhạc phẩm Xuân tiếp nối, cùng xổ số vui nhộn và dạ vũ với sự tham dự hào hứng của hội viên.

Ông Kiệt Võ, cựu nhân viên báo Los Angeles Times, cho hay ông sống và làm việc hơn 40 năm tại Mỹ nay đã về hưu. “Mỗi lần về quê nhà, tôi thường tìm về làng cũ để chụp lại những hình ảnh thân thương thời thơ ấu luôn ghi nhớ trong lòng, không bao giờ phai nhạt. Nhớ lắm những hồn quê nơi sinh ra tại xứ biển Nha Trang, trong những dịp hội ngộ này được gặp lại bà con đồng hương, thấy ấm áp vô cùng,” ông nói.

Bà Bùi Phong Thu, hiện là hiệu trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, cho hay bà tuy chào đời tại Hà Nội nhưng theo gia đình vào sống tại Nha Trang từ lúc bé, lớn lên và đi học tại trường trung học Võ Tánh. Sau đó vào học Đại Học Khoa Học Sài Gòn.

Cựu giáo sư các trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang trong tiệc mừng Tân Niên Mậu Tuất 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi trở về dạy môn lý hóa tại trung học Võ Tánh Nha Trang, nơi mình đã học thời trước, các học trò vẫn rất dễ thương, học hành giỏi giang. Nhất là các học trò hay nói đùa khi gọi các thầy lớn tuổi bằng ‘Ông ngoại thầy’ là bởi vì các em so tuổi của tôi còn trẻ, bằng tuổi con của các thầy, nên các em gọi các thầy bằng ông ngoại cũng không sai”, bà kể lại.

“Và cũng vì còn trẻ đối với học trò, nên tôi thường được các em hỏi han, nhờ giải đáp những chuyện tâm tình của tuổi mới lớn, cũng có em đã nhờ tôi tư vấn cho việc yêu đương. Thật là những kỷ niệm dễ thương của thời đó,” bà chia sẻ những chuyện vui trong đời dạy học, và cũng đượm buồn khi cho hay “Những kỳ hội ngộ chỉ có thể gặp lại bạn đồng nghiệp trẻ thôi, còn các thầy già đã ra đi hết rồi!”

Cô Chin Mai, từ Texas qua dự ngày hội Tân Niên này, cho biết đây là lần thứ hai cô tham dự và thật vui khi gặp lại đồng hương, nghe lại giọng nói miền cát trắng Nha Trang thật êm đềm, nhất là chương trình văn nghệ quá hay.

Ông Ngô Thiện Tánh, hội trưởng, cho biết Hội Ái Hữu Nha Trang-Khánh Hòa thành lập đến nay đã tròn 22 năm, với những sinh hoạt trong mục đích tương thân tương trợ những đồng hương Nha Trang, cùng sinh hoạt với cộng đồng người Việt hải ngoại, yểm trợ những thương phế binh nghèo tại quê nhà.

Hội có khoảng 600 hội viên, thường xuyên hai năm ra mắt đặc san một lần, và họp mặt hai lần trong năm vào dịp Hè và Tân Niên. Đặc biệt lần họp mặt lần này có hai trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang cùng ra mắt đặc san với chủ đề “Áo Trắng Ngày Xưa.”

Ông mong rằng hội sẽ ngày càng lớn mạnh, quy tụ được nhiều hơn nữa đồng hương, nhất là giới trẻ hậu duệ để tiếp tục lèo lái hội luôn tiến bước tại hải ngoại. (Văn Lan)

Mời độc giả xem phóng sự “Còn cần lắm những tấm lòng vàng ở trại phong Di Linh”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT