Thursday, March 28, 2024

Chuyện ngày Tết

Blog Bolsa

 

 

Thiện Cao

 

Sáng mùng một Tết năm nọ, tôi ngồi làm việc ở một văn phòng cảnh sát tọa lạc ngay giữa khu phố Việt. Vừa nhâm nhi ly cà phê, tai tôi lắng nghe những tràng pháo vang lên từ những cửa tiệm chung quanh.

Cảnh sát tuần tiễu của thành phố này rất tế nhị, đốt pháo mà không có giấy phép là bất hợp pháp, nhưng vì biết đây là phong tục của người mình nên họ cũng làm lơ đi. Nhưng khi có ai than phiền, hay bắt được quả tang tại chỗ, cảnh sát có thể viết cho người đốt pháo một tờ giấy phạt với tiền phạt có thể lên tới một ngàn đô la.

Chợt chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là một ông Việt Nam gọi đến. Ông cho biết là sáng nay cùng cả nhà đi chúc Tết họ hàng, khi về đến nhà thì thấy nhà đã bị kẻ trộm nào đó cạy cửa vào nhà lấy đi một mớ đồ. Tôi cho ông biết là tôi sẽ làm hồ sơ qua điện thoại và sẽ gởi một nhân viên tới nhà ông để chụp ảnh và lấy dấu tay.

Ông hỏi tôi, “Ngày mai họ tới được không anh?” Tôi hỏi vì sao thì ông trả lời, “Mùng một Tết mà cảnh sát tới nhà chắc tui bị xui cả năm quá.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT