Thursday, March 28, 2024

Mừng sinh nhật Mason Nguyễn

 


 





LGT:Quí vị độc giả có nhu cầu: Chúc mừng thượng thọ, sinh nhật, ra trường, cưới hỏi, khai trương cơ sở… Xin gửi chi tiết và hình về: Tòa soạn Người Việt (Mục Chúc Mừng), 14771 Moran street, CA 92683. Ðiện thoại (714) 933.7935, hay email: [email protected]






Mừng sinh nhật Mason Nguyễn


Bà N.


Ngày 12 tháng 1 vừa qua Mason lên 2 tuổi. Cách nay 2 năm Mason còn nằm trong bụng mẹ thế mà bây giờ đã bắt đầu học nói từ tiếng một và gọi tên mọi người trong gia đình: Mẹ, Ngoại, Bà và Út.


Mason thông minh hơn anh Darin chỉ cần nhìn Bà làm việc gì đó là có thể làm theo được ngay. Ðiều làm cho mọi người trong gia đình vui và thích nhất là mỗi lần nghe Mason bập bẹ đếm những con số, lập lại những câu nói thông thường. Bà thích nhất là hình ảnh khi thức dậy của Mason, tay ôm cái gối ghiền đi ra và nhoẻn một nụ cười rất tươi với Bà như chúc Bà một ngày vui vẻ.








Mason còn bắt chước anh Darin đánh võ nữa chứ cũng chào cũng nhún nhún chân rồi giơ chân đá tay đấm và nhào vào ông Ngoại tấn công tới tấp.








Dì Út cũng yêu thương hai anh em Darin, Mason lắm, dì Út đi học về bước vào nhà là hỏi anh em Darin, Mason ngay. Dì Út dạy anh Darin học, Mason cũng lấy viết lấy giấy làm theo mặc dù chẳng viết vẽ được gì nhưng Mason được dì Út dạy đếm one, two, three.








Sự góp mặt của Mason là một niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người trong đại gia đình. Mason vừa tròn 2 tuổi, Bà chúc Mason hay ăn chóng lớn, thông minh tài giỏi, nghe lời dạy của Ba Mẹ Ông Bà Ngoại Cậu Dì, tiếp tục đáng yêu hơn nhưng sẽ ít phá hơn, Happy Birthday Mason Nguyễn!








MỚI CẬP NHẬT